| Nơi nào có nản chí sờn lòng, xin giúp con gieo niềm hy vọng. |
| Tài liệu nguồn |
| Linh đạo |
| Giám tỉnh |
| Phúc âm hóa |
| Góc suy tư |
| Lịch phụng vụ |
| Cầu nguyện |
| Hỏi - đáp |
| Thư mục |
| Tìm kiếm |
| Vui mừng đóng góp |
|
Theo nhịp lịch gởi bài, chị em Clara chúng con vui mừng có đôi lời đóng góp vào tờ nguyệt san của Tỉnh dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam, theo luân phiên như đã được chỉ định. Và trong tinh thần cầu nguyện hiệp thông, sau đây Clara chúng con xin được chia sẻ một vài tin tức sinh hoạt trong đời sống đan tu. Qua các tin của Tỉnh dòng trong “chia sẻ”, khởi sự từ thư cha Giám tỉnh cho đến trang cuối, chúng con đều chăm chú lắng nghe để gây ý thức cho đời sống tâm linh của mình được phát triển, và cũng xin thêm rằng: các tin nhà của mỗi cộng đoàn cũng làm cho chị em chúng con vui cười khúc khích trong bữa ăn trưa, như thế tinh thần và thể xác đều được dung hoà, tiết độ hướng về thiên quốc dễ dàng. Giờ đây hòa nhịp vào bầu khí êm đềm, vui tươi của tháng hoa kính Đức Mẹ, pha lẫn những thao thức hướng nhìn theo Chúa về quê hương đích thực, mang trong mình tâm trạng hồi hộp chờ đợi “Đấng Bảo Trợ” đến. Đây cũng là dịp cho chị em chúng con nhìn lại những khoảng khắc của thời gian qua, với biết bao hồng ân Chúa đã ban cho chúng con, qua bàn tay chăm sóc ân cần yêu thương của quý cha, quý thầy và quý anh chị em ân nhân xa gần. Để chuẩn bị 800 năm Thánh Clara sắp tới, cha Giám Tỉnh đã tạo điều kiện và ra chương trình cho chị em không ngừng học hỏi về Mẹ Thánh Clara. Được sự nâng đỡ chỉ dạy tận tình của cha Trợ uý, chúng con được đào sâu về cuộc đời của Mẹ, từ những chi tiết, sự kiện lịch sử cụ thể, chính xác tối đa như có thể … Hầu giúp chúng con yêu mến cuộc đời và tinh thần của Mẹ Thánh, thấm nhập in sâu vào đời sống chiêm ngưỡng của chúng con hơn. Cha Trợ uý đã không ngừng nghiên cứu … tay xách, vai mang những tài liệu liên quan đến Cha Thánh và Mẹ Thánh, để chúng con có đủ tài liệu tra cứu, học hỏi. Cho dù phải gian lao vất vả vượt qua hàng “trăm mét” … với biết bao cản trở về điều kiện, sức khoẻ, thời gian… để làm sao cho đoàn con ngày một am hiểu yêu mến tinh thần Mẹ Thánh hơn. Đời sống đan tu của chị em chúng con được xoay vần, đan xen vào nhịp sống của Giáo Hội. Tháng ba về, mỗi buổi chiều, chị em chúng con dành một khoảng thời gian quây quần bên Thánh Cả Giuse, để chiêm ngắm và học hỏi nhân đức của ngài, thân thưa những ước vọng, những thao thức của chúng con, của anh em, của Giáo hội và của xã hội trong tâm tình canh tân sám hỗi của mùa chay. Rồi đến Tam Nhật Thánh, năm nay Đan viện chúng con được cha Trợ uý Phi Khanh đồng hành cùng với sự cộng tác của quý thầy Học viện. Đặc biệt đêm Vọng Phục sinh, cuộc vượt qua thật sốt sắng trang nghiêm lạ thường, cho dù có lúc cha con phải vượt qua trong đêm tối lúc 24g (vì mất điện), nhưng không làm giảm đi sự linh thiêng, trang nghiêm của bàn tiệc thánh trong đêm Đại hồng phúc này. Niềm vui của chị em được đánh dấu trong thời khắc đầu tiên của mùa Phục sinh, qua bữa chia sẻ huynh đệ đạm bạc, đơn giản nhưng chứa chan tình anh em mà cha Trợ uý và thầy đã dành cho chúng con. Tháng hoa về, chị em chúng con không ngừng dâng lên “Nữ Vương Thiên Đàng” những bông hoa thiêng liêng, kết thành những bó hoa tươi dâng lên Mẹ. Hai bông hoa được Mẹ vui nhận nhân ngày 13 tháng 5, nhớ Mẹ Fatima. Đó là 2 chị Maria Hoàng Thị Nhung và Maria Trần Thị Lương, được Chúa mời gọi bước lên một giai đoạn mới, khởi đầu cho thời gian Tập viện, nâng con số tập sinh lên thành con số 7, con số của 7 ơn Chúa Thánh Thần.
Hết chuyện này đến chuyện khác. Chúng con xin kể qua về ngôi nhà làm bánh lễ và khu vườn mới cải tạo. Ngôi nhà được xây thêm và bao bọc bởi hai lớp cửa, sơn sửa làm mới lại trông khang trang sạch đẹp, tất cả là nhờ sự giúp đỡ của quý vị ân nhân. Phía trước ngôi nhà là một cái sân lát bằng xi măng rộng rãi, nơi đây chúng con dùng để tập thể dục, sinh hoạt vui chơi … Đối diện mặt trước ngôi nhà, bên cạnh cái sân, là một núi nhỏ, Cha Thánh Phanxicô đang ngồi trên một gốc cây tay vuốt ve chú sói. Hướng nhìn ra Cha Thánh với nét mặt trầm tĩnh vui tươi và những chị em chim sẻ sớm chiều quây quần bên Cha, cảnh vật như muốn nhắc nhở chị em chúng con luôn biết hướng về mọi tạo vật để ca ngợi, chúc tụng Chúa. Đầu hồi của sân, Thánh Antôn đang ẵm bế Chúa Hài Nhi Giêsu đứng trên tượng đài, nhìn về tất cả khu vực nhà bánh lễ cũng như nhà ở của chúng con như để bảo vệ chở che. Đó là hai kệt tác nghệ thuật của nhà hội hoạ điêu khắc Trần Mừng đã góp phần làm cho cảnh sắc thêm phong phú, tạo điều kiện cho chị em chúng con đi sâu vào đời sống chiêm ngưỡng Chúa qua các kỳ công của Ngài. Vâng, cuộc sống luôn được thêu dệt từ những đổi thay, có lúc khởi đầu thì cũng sẽ có hồi kết thúc. Có tin vui ắt sẽ phải có tin buồn, và sự đan xen giữa niềm vui, nỗi buồn – giữa mạnh khỏe và bệnh tật … xem ra thật nghịch lý, nhưng đó lại là những sắc thái bổ túc cho nhau, tạo nên một nhịp sống hài hoà, giúp con người nhận ra chân lý vĩnh hằng, và tìm gặp được Đấng Tạo Hoá, với tình yêu vô biên của Ngài. Vì thế trong mọi hoàn cảnh, chị em chúng con đều dừng lại, bình thản đón nhận và cầu nguyện trong sự hiệp thông. Trong tháng qua chị em chúng con cùng chia sẻ và cầu nguyện với 3 người chị em có người thân yêu được Chúa gọi về :
Xin quý cha và quý anh chị em trong gia đình Phan sinh thêm lời cầu nguyện cho các cụ sớm về hưởng tôn nhan Chúa. Vài tin tức đơn sơ xin chia sẻ và hiệp thông trong tâm tình của những người con cùng chung lý tưởng. Chúng con cũng xin cảm ơn nội san “chia sẻ” đã đóng góp cho đời sống Clara chúng con những tin tức, để hiệp thông trong lời cầu nguyện. Xin cũng nhớ đến chúng con là thân cây bé nhỏ trong Đại gia đình Phan sinh. Chúng con kính chào và hẹn ngày tái ngộ Alleluia, Aleluia, Aleluia ! |