Skip to content

Bình An và Thiện Hảo

Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.



Hiện có 17 khách 
Khác hẳn mọi năm

leclara11082009_08Chị em Clara chúng con xin gửi lời chào chúc bình an và thiện hảo đến quý cha, quý thầy dòng nhất và toàn thể anh chị em trong đại gia đình phan sinh.

"Đến hẹn lại lên". Đến với chia sẻ đợt này, chúng con xin gửi đến anh chị em tin vui mừng vẫn còn nóng hổi về ngày đại lễ Mẹ Thánh Clara.

Ngày 11 tháng 08 năm nay khác hẳn với mọi năm, vì đan viện Clara Quận 9 là một trong những địa điểm được chọn để lãnh nhận ơn Toàn xá của năm thánh Phan sinh, mà hôm nay là ngày cao điểm, nên số người đến tham dự thánh lễ đông hơn mọi năm rất nhiều. Chúng con xin chân thành cám ơn cha Giám Tỉnh và Hội đồng tỉnh dòng đã ưu ái chọn địa điểm Clara là nơi để nhận ơn toàn xá và tạo điều kiện cho chị em được nhận ơn toàn xá mà không phải ra khỏi nội vi.

Trời  hân hoan ngập tràn ánh sáng
Người hân hoan rạng rỡ niềm vui.

Những ngày trước lễ, chị em bận rộn hơn với nhiều việc để chuẩn bị cho ngày lễ: dọn dẹp vườn tược, nhà cửa, trang trí ... và tập hát. Xin cám ơn thầy Trần Mừng thật nhiều đã đến giúp tập hát cho chị  em, với sự vui vẻ, nhiệt tình và hăng say của thầy, thầy đã khích  lệ chị em dù rất ít ỏi, nhưng cũng đóng góp hết sức mình để ca tụng Chúa. Xin cám ơn thầy Hiệp đã giúp chuẩn bị phần âm thanh thật tốt cho buổi lễ.

Mọi công việc chuẩn bị cho ngày lễ đã hoàn tất: nhà cửa, vườn tược tươm tất sạch sẽ. Chị em khấp khởi mừng nhưng nỗi lo bất ngờ đến vì nghe chị Nga cho tin "giật gân": có bão lớn số 6 đang chuyển hướng về thành phố. Chị em hết lòng cầu xin Chúa thương và Chúa đã nhận lời cho thời tiết rất đẹp trong ngày lễ.

Giờ đến đã đến, 19 giờ ngày 10/08 bắt đầu nghi thức tưởng niệm giờ ly trần của Mẹ Thánh Clara. Cha Trợ uý Phi Khanh Vương Đình Khởi làm chủ sự, có quý cha, quý thầy Dòng Nhất và đông đảo anh chị em Phan Sinh HĐĐ Hiển Linh cùng giáo dân tham dự thật sốt sắng, chị em cảm thấy ấm lòng và cảm động biết bao khi thấy giờ tưởng niệm Mẹ thánh ly trần có đông đủ mọi thành phần trong đại gia đình Phan sinh. Lúc biệt ly lại là lúc Mẹ qui tụ tất cả mọi người, để một lần nữa chia sẻ cho nhau những điều mới mẻ về Thiên Chúa. Anh Juniphêrô: một người hát dạo có tài thường ca hát về Thiên Chúa với những lời ca bốc lửa năm xưa. Hôm nay, lời ca ấy vẫn vang ngân trong giọng ca của thầy Trần Mừng, làm cho mọi người cảm thấy như đang sống lại thực sự  giây phút phút linh thiêng ấy. Nghi thức tưởng niệm kết thúc với phần đoàn rước cung nghinh thánh tích Mẹ thánh ra bên ngoài nội vi để mọi người kính viếng. Màn đêm buông xuống, mọi người ra về trong thinh lặng, an bình mà lòng thấy ấm áp chứa chan tình Chúa, tình người Phan sinh và đi vào giấc ngủ với hy vọng một ngày mai tốt đẹp.

Thật vậy, mới  3g00 sáng, đan viện đã mở cửa đón ACE PSTT một HĐĐ thật đông từ trên Đà-lạt xuống, và các HĐĐ khác như Sóc trăng, Cần thơ, Tây ninh cũng lần lượt đến. Khoảng 6g00 sáng đã có các anh chị PSTT đến giúp rất nhiệt tình.

7g00 sáng nhà nguyện đã hết chỗ ngồi. Hôm nay, đông đảo anh chị em tham dự thánh lễ qua màn hình trực tiếp trong hội trường và ngoài sân. Đúng 8g30, trong tiếng hát ca vang "Mừng Thánh Clara ..." chị em  cất lên, đoàn rước gồm 19 linh mục đã tiến vào nhà nguyện. Cha chủ tế là Cha Trợ uý Phi Khanh Vương Đình Khởi. Sau lời chào chúc đầu lễ và với giọng nói thân thương gần gũi, cha đã là người làm trung gian giữa đoàn linh mục đồng tế và tất cả mọi anh chị em hiện diện, chúc mừng chị Bề trên và chị em, cũng như gởi đến quí cha đồng tế và anh chị em hiện diện lời cám ơn thật nồng  nhiệt và chân thành. Hơn bao giờ hết, cha Trợ uý giảng một bài hết sức hùng hồn, làm nổi bật gương mặt Mẹ Thánh Clara là môn đệ "ưu tuyển" của Cha Thánh Phanxicô. Sau bài giảng của cha, ai cũng hoan hỷ cõi lòng và thêm phần ngưỡng mộ Mẹ Thánh: một người phụ nữ sống cách đây 800 năm mà tinh thần đã đi trước công đồng Vaticanô II rất nhiều. Kết thúc thánh lễ bằng "Bài ca tri ân" của tác giả Trần Mừng, thật hùng hồn mãnh liệt.

Buổi chiều thánh lễ lúc 16g00, đoàn linh mục tiến lên đều là Anh em Hèn mọn rất thân quen gần gũi.  Chủ tế là cha Phó Giám tỉnh. Trong bài giảng, cha đã gây ấn tượng cho rất nhiều bạn trẻ bằng hai từ "liều" và "lì". Đó là 2 nét đặc trưng của Mẹ Thánh mà cha nhận thấy. Từ hai nét đặc trưng này, cha đã giảng một bài rất sôi nổi, hùng hồn, chắc chắn đã gợi lên cho các bạn trẻ nhiều câu hỏi suy tư về cách sống của mình. Thánh lễ chiều ít người hơn buổi sáng, nhưng lại rất đông bạn trẻ.

Sáng hôm sau, cha Giang dâng lễ, trong bài giảng với giọng hài hước, ngài đã nói: "Hôm qua cha Trợ uý của các chị và cha  Phó Giám tỉnh đã giảng rất hay, rất sốt sắng, rất long trọng. Hôm nay dâng lễ tôi đem lòng phân bì, nên tôi cố gắng sẽ giảng một bài sốt sắng bằng hai đấng cộng lại". Thế là cả nhà thờ cười vang lên. Lại một lần nữa, trong giây lát mọi người hồi tưởng lại hai bài giảng của hai cha mà lòng thêm phấn khởi, lại kèm theo lời nhận xét của cha Giang: "Tôi thấy số lượng người trẻ hôm nay tham dự rất đông. Hỏi rằng cái gì đã hấp dẫn các bạn trẻ? Phải chăng là khung cảnh yên tĩnh? Nhà nguyện sạch sẽ? Hay họ nhìn thấy sự giản dị đơn sơ của các chị v.v...?  Có rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng có lẽ hai từ "dòng kín" trong thời đại hôm nay đã một sự thắc mắc cho nhiều bạn trẻ, và họ đã "đến mà xem".

"Niềm tri ân như đoá hồng toả hương ngát nơi nơi". Chị em Clara muợn lời ca của thầy Trần Mừng để bày tỏ lòng cảm tạ biết ơn sâu xa trước hết đối với Thiên Chúa là Vị Đại Ân Nhân, và hết lòng cám ơn quí cha quí thầy, đã hết lòng giúp đỡ chị em Clara về mọi phương diện. Các ngài đã thực hiện trọn vẹn lời hứa của Thánh phụ Phanxicô với Mẹ Thánh Clara là cây nhỏ của người. Chị em Clara cũng xin tri ân tất cả quí anh chị dòng PSTT, các chị FMM cùng tất cả quí ân nhân xa gần, đã thương giúp đỡ chị em về nhiều mặt, để có được một ngày lễ bình an, sốt sắng với niềm vui tràn đầy.

Những tin tức về ngày lễ Mẹ thánh Clara là những tin tức nóng hổi nhất của chị em chúng con trong năm, ngoài ra, chúng con cũng xin quí cha quí thầy và gia đình Phan Sinh cùng hiệp ý tạ ơn Chúa với chúng con, vì sắp tới, ngày 2/10, chúng con sẽ đón nhận bốn thỉnh sinh vào nhà tập và 1/11, có hai em khấn lần đầu. Xin cầu nguyện cho các em bền đỗ trong ơn gọi.

Chị em Clara.