Skip to content

Bình An và Thiện Hảo

Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu.



Hiện có 24 khách 
Tình anh em có chung một dòng

fmmtinhtamktam082009_02Tình nồng thắm duyên lâu qua bao thế hệ, nay vẫn mặn nồng không chút nhạt phai... Tạ ơn Chúa và cám ơn Cha Thánh Phanxicô đã tặng ban cho các anh OFM và các em FMM được "chung mối duyên tình", "tuy rằng khác giống nhưng chung một dòng". Thiên Chúa đã nối kết "mối tình đầu" giữa "anh và em" từ thời Mẹ Marie de la Passion. Trải dòng thời gian mối tình "thuở ban đầu lưu luyến ấy" vẫn được duy trì, gắn bó và ngày thêm thắm nồng. Ở đâu có OFM hiện diện thì dường như ở đó cũng có FMM. Mối tình càng kỳ diệu hơn nữa, khi Thiên Chúa gửi anh Nguyễn Văn "Peter Khoan", đến với chị em trong khóa Tĩnh tâm năm 2009, với đề tài: Hội nhập ba chiều kích: Nhân Bản - Tâm Linh - Đoàn Sủng.

Trước khi làm người và sống đời Kitô hữu, chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta "là người", đó là chiều kích nhân bản, con người là một hữu thể tự do và có ý thức, con người là một thực tại bị phân chia trong chính mình, con người có khả năng tương quan và hướng tới Siêu Việt. Để sống chiều kích nhân bản con người chúng ta nên biết về chính mình, nhận ra những khả năng và giới hạn, ưu và khuyết điểm, để có thể giúp cho bản thân trưởng thành trong lý trí, ý chí và tình cảm. Tiếp đến con người được thúc đẩy hướng tới tự do đích thực. Một khi con người nhận ra sự trưởng thành của mình, họ không chỉ dừng lại ở những khát vọng tự nhiên, mà luôn hướng về phía trước để lĩnh hội một tiếng gọi bí nhiệm. Có tự do để biểu lộ chính mình bằng phục vụ "vì một tình yêu lớn hơn", bằng trao phó chính cuộc sống mình, ra khỏi cái tôi của mình để hướng tới "Cái Tôi Lý Tưởng". Như thế trưởng thành nhân bản càng gắn chặt với trưởng thành thiêng liêng.

Tiến trình trưởng thành trong đời sống thiêng liêng, mở ra giúp cho con người tháp nhập vào chiều kích Đoàn sủng. Thiên Chúa mời gọi chúng ta đi vào trong đoàn sủng, để thực hiện một dịch vụ riêng biệt, đoàn sủng vừa là điểm tới, nhưng đồng thời nó đã được chuẩn bị và được ẩn dấu trong đời sống của mỗi người kitô hữu như là dự phóng mà Thiên Chúa đặt để từ lúc bắt đầu sự hiện hữu của con người. Đoàn sủng làm cho việc đọc lại chuyện đời mình trở nên một với câu chuyện Tin Mừng, Đức Kitô và Lời của Ngài trở thành chìa khóa để giải mã toàn bộ cuộc sống của người tu sĩ. Đoàn sủng thực hiện một sự hòa nhập sâu xa giữa sự nhận biết mình và kinh nghiệm đức tin. Tất cả các chiều kích đều đưa chúng ta về lại chuyện đời mình, để hướng tới chuyện tình Giêsu cũng là câu chuyện tình của mỗi chúng ta.

Cám ơn Cha Peter đã giúp chị em biết cách hòa nhập ba chiều kích trên vào trong đời sống, để chị em biết nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, nhìn về tương lai với lòng đầy hy vọng và sống giây phút hiện tại một cách hăng say hơn. Ngoài ba chiều kích chị em được nghe kể trong tình gia đình và trong tình người anh em, cha Peter còn chia sẻ cho chị em về những trải nghiệm, những câu chuyện vui và thú vị bên lề cuộc sống. Qua đó chị em khám phá ra nét tinh tế nơi "ngài Peter", đó là một con người phúc hậu, hiền lành như vị "đại thánh nhân" nhưng ẩn tàng bên trong cũng là một con người nghịch ngợm quá chừng chừng, "cỡ nào cũng chơi đẹp"!

Khi giảng tĩnh tâm cho chị em, ngài Peter đã phạm rất nhiều tội liên quan đến... việc nói xấu anh em mình, "khi ít khi nhiều khi nào cũng có", làm  xúc phạm đến "danh thơm tiếng tốt của các thánh trong dòng", tội này không đến nỗi chết đâu, dù sao Chúa cũng nể mặt Cha Thánh Phanxicô, để tha thứ cho ngài Peter, vì đó là những ví dụ cụ thể để minh họa mà chị em thì vô cùng thích thú  lắng nghe. Ví dụ: chuyện các anh đá banh, cố ý đá sang vườn người để hái trộm ổi, chuyện làm rau, nhổ cỏ, chuyện về các cha, các thầy vô cùng thánh thiện mà cũng nghịch ngợm quá chừng... Thế mới biết cuộc sống nào cũng có thể đưa chúng ta vào câu chuyện tình Giêsu với những biến cố vui buồn trong cuộc đời.

Thông thường đợt tĩnh tâm nào cha cũng ngồi giải tội cho quý sơ, đặc biệt năm nay chị em được ngồi xưng tội ở góc phố nhỏ của sân vườn, rất thơ mộng, trữ tình và lãng mạn... và chắc chắn tội lỗi nào cũng đều được Chúa thứ tha hết cả. Tuy nhiên mới xưng xong thì chị em lại phạm tội ngay, vì cứ... so đo xem chị nào ngồi lâu giờ nhất!!! Đa số chị em mới biết cha lần đầu, nhưng chỉ sau mấy ngày tĩnh tâm, nhiều chị em đã chọn cha "Bí tờ" làm thần tượng. Bởi giọng nói "trầm bổng", nghệ thuật kể chuyện dí dỏm, sự diễn tả đa phong cách, "hớp hồn" các "fan" hâm mộ.

Những câu chuyện cha Peter chia sẻ, được chị em minh họa không thương tiếc trong đêm "Giao duyên gặp gỡ Bí-tờ Khoan". Giờ đây thực sự "Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, tình yêu tỏ lộ mối nhân duyên", tình yêu có từ nơi đâu? Có lẽ tình yêu đã có từ lâu, nhưng chưa có nhân duyên để bày tỏ, bây giờ Chúa đã xe duyên nối tình cho "Anh, chị em mình" gặp nhau để rồi "xa là nhớ gần nhau là cười". Quả thực "ngài Bí tờ" đã làm cho chị em đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, với dáng vẻ "uy nghiêm trầm trọng" nhưng rất chịu chơi, nét khôi hài tinh tế, lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt, đem đến  ấn tượng sâu đậm cho mọi người. Để đáp lại tình yêu mà Peter đã dành cho chị em trong suốt tuần tĩnh tâm, chị em đã đóng góp cách tích cực những tiết mục văn nghệ được rút từ  "túi quần túi áo ra", rất đặc sắc, ấn tượng và đa sắc màu. Nội dung vây quanh "thần tượng Bí tờ Khoan" cùng những cảm nghiệm được đánh động qua tuần tĩnh tâm. Chị em đã họa lại một cách khá đầy đủ chân dung thần tượng của mình...

Đêm giao duyên văn nghệ diễn ra trong bầu khí sôi động và hăng say. Dạt dào tình Chúa, đượm thắm tình người với tiếng cười rộn rã, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ niềm vui. Với sự góp mặt của đông đủ các tĩnh tâm viên, thuộc nhiều giới, giới trưởng lão, gió heo may, qua tuổi xuân thì đều có cả. Trong đêm giao duyên nhân vật Peter Khoan sáng giá nhất vì là trọng tâm của chương trình, nhưng đồng thời "ngài Bí tờ" cũng đã cống hiến nhiều tiết mục xuất chúng, làm ngỡ ngàng các fan hâm mộ. Qua những vai diễn đột phá, "ngài Bí tờ" đã chinh phục được những tình cảm quý mến từ phía "bà con", "Bí tờ" thực sự trở thành vì sao sáng giá "vì Nước trời tự nguyện ở giá" và là vì sao sáng chói giữa bầu trời "không sao".

Qua dịp gặp gỡ chia sẻ này, có nhiều chị em FMM được biết đến "Bí tờ" nhiều hơn. Tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã tặng ban cho chúng con. Những gì chúng con được học hỏi, được chia sẻ với nhau, xin cho chúng con biết nỗ lực để cùng nhau "chung xây tình người" giữa một thế giới nơi mà tình người, tình đời còn lắm đa đoan... nhưng đa đoan trong tình đời để tuyệt vời hơn trong tình Chúa. Chúng con cảm nghiệm được tất cả là hồng ân:

Tạ ơn tình Chúa bao la
Cám ơn tình cha tuyệt vời
Chúng con chỉ biết chung lời tri ân...

Bài viết này được tổng hợp từ những "mảnh tình riêng" của các "cây bút trẻ" thuộc cánh "khấn tạm", được "ngẫu hứng" sau những ngày tĩnh tâm với Cha Nguyễn Văn Peter Khoan, OFM - tháng 8/2009.