| Nơi nào có u sầu buồn bã, xin giúp con đem lại an vui. |
| Tài liệu nguồn |
| Linh đạo |
| Giám tỉnh |
| Phúc âm hóa |
| Góc suy tư |
| Lịch phụng vụ |
| Cầu nguyện |
| Hỏi - đáp |
| Thư mục |
| Tìm kiếm |
| Thư anh Giám Tỉnh tháng 08/2009 |
|
Đakao, ngày 14 tháng 8 năm 2009
Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam Anh chị em thân mến, Xin Chúa ban bình an cho anh chị em! Chúng ta vừa kết thúc cao điểm thứ 8 trong Năm Thánh Phan sinh. Tuy không có mặt vì đi gặp gỡ anh em trẻ tham dự khóa thường huấn hàng năm, tôi vẫn đặc biệt hiệp thông với cộng đoàn cử hành tại Đan viện thánh Clara, và được biết là cuộc cử hành tại Đan viện vào ngày 11-8 đã quy tụ đông đảo anh chị em trong và ngoài Gia đình Phan sinh về để hưởng nhờ ơn thánh. Tạ ơn Chúa. Cầu mong ân huệ Thiên Chúa ban sẽ như "mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc" (Is 55,10). Nhân dịp lễ Mẹ thánh Clara, anh Tổng Phục vụ J.R. Carballo, OFM, đã gửi dến chị em Clara trên thế giới một sứ điệp với những gợi ý về giá trị chứng tá của nếp sống đan tu Clara hôm nay, phong phú không chỉ cho các chị Clara, mà còn cho cả Đại Gia đình Phan sinh. Mong anh chị em dành thì giờ đọc và suy ngẫm. Chúng ta còn một cao điểm nữa là kết thúc Năm Thánh. Cao điểm này được cử hành vào ngày 25-8, lễ thánh Luy, đồng bổn mang anh chị em Phan sinh tại thế, ngày cao điểm của Thuận Nghĩa. Tôi đặc biệt cầu nguyện để cho anh chị em kín múc được bài học và ơn thiêng từ ngày lễ ấy. Nhưng đến thời điểm này, chắc chắn mỗi anh chị em, mỗi tập thể đã bắt đầu ghi nhận được những thành quả thánh thiện. Để cho các hoa trái ấy được bền lâu, chúng ta cần phải tiếp ấp ủ và khai thác. Xin lấy trang mở đầu của tờ Nội san của Học viện Phanxicô (số 12), rất đơn sơ nhưng nhiều gợi ý, để mời anh chị em suy nghĩ về phương hướng tận dụng giá trị của Năm Thánh. Trang ấy ghi các dòng chữ trang trí như sau: 800 Hội Dòng - 80 Tỉnh Dòng - Một Điểm Dừng - Một Điểm Nhấn - Một Điểm Tái Khởi Hành. Quả thật, Năm Thánh đang qua đi là "Một Điểm Dừng": "dừng lại" để xác định tọa độ của chúng ta. Năm Thánh này cũng là "Một Điểm Nhấn": "nhấn" bằng cách trở lại với nguồn cội của chúng ta, sống với tất cả xác tín các giá trị Phan sinh. Và Năm này cũng là một "Một Điểm Tái Khởi Hành": chúng ta phải nghĩ tới việc "tiếp tục lên đường", với dồi dào nghị lực hơn, để mang sứ điệp bình an, vui tươi và huynh đệ đến với mọi người. Chúng ta lại đối diện với những thách đố, nhưng không e ngại, vì hiểu rằng mình có những vốn liếng giúp mình có thể đưa ra những câu trả lời thỏa đáng cho các vấn đề của thời đại. Và đây chính là sống khía cạnh "ngôn sứ" của ơn gọi chúng ta. Chúng ta không thể tiên liệu hết tất cả các vấn đề của thời đại, nhưng khi gặp bất cứ vấn đề nào, chúng ta lại trở về với cảm hứng "nguồn cội" mà tìm ra ánh sang mới. Đây đã là "phương pháp" của cha thánh Phanxicô, đã được ngài vận dụng vào Bài Ca Anh Mặt Trời. Cảm hứng nền tảng từ đức tin là Thiên Chúa tối cao là Đấng vô cùng nhân hậu. Dựa vào căn bản này, ngài nhìn vạn vật và khám phá ra "tính huynh đệ" của chúng; ngài giải quyết các xung đột giữa con người, và ngài giao hòa được với cả thực tại đáng sợ là sự chết. "Lạy Thiên Chúa tối cao,
Toàn năng và tốt lành,
Mọi vinh quang và danh dự,
Lời chúc tụng và ngợi khen,
Đều thuộc về Ngài,
Và xứng hợp cho riêng mình Ngài" (BCAMT 1-2).
Ước mong là không xảy ra điều đáng tiếc ngược lại, đó là tự hào mình là người Phan sinh, nhưng rút nguồn cảm hứng cho những dấn thân và chọn những phản ứng không từ "nguồn cội" Phan sinh. Chuyện này không phải là khó xảy ra, bởi vì muốn có những cảm nghĩ và phản ứng "phan sinh", người ta phải thường xuyên trở về trầm mình trong cuộc sống thực của những người Phan sinh, trong đó các yếu tố cốt yếu được nhào luyện, trong đó bạn bị "xay nát" thành bột để uốn đúc nên con người Phan sinh trung thực, chứ không tránh né bằng dù bằng thái độ hèn nhát, không dám đảm nhận các yếu tố này, hay bằng cung cách "kẻ cả", cho rằng mình đã sở hữu trọn vẹn các yếu tố này, như một điều thủ đắc đương nhiên! Năm 2009 cũng là năm Cộng đoàn Thủ Đức kỷ niệm 50 năm thành lập. Nửa thế kỷ! từ đó đã xuất thân nhiều tu sĩ linh mục và giáo dân đang dấn thân cho sứ mạng Nước Thiên Chúa. Xin tạ ơn Chúa Ba Ngôi vì Người đã làm nên bao điều kỳ diệu từ ngôi nhà bằng gạch đá vô tri, với những con người giới hạn mỏng dòn, đến rồi đi, nhưng sứ điệp đời người thì ở lại để làm thành bài ca chúc khen sự khôn ngoan tuyệt diệu của Thiên Chúa. Cuối cùng, trong ngày áp lễ Mẹ lên trời, xin cầu chúc anh chị em luôn hướng nhìn về trời, quê hương đích thật của chúng ta, trong khi ra sức phục vụ anh chị em mình trong hành trình trần thế. Thân ái chào tất cả anh chị em trong cha thánh Phanxicô. ts FX Vũ Phan Long, OFM
|