Skip to content

Bình An và Thiện Hảo

Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng, xin giúp con nên người hòa giải.



Hiện có 15 khách 
Thư anh Giám tỉnh tháng 10/2009

Hồng Kông, ngày 14 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam

Anh chị em thân mến,

Xin Chúa ban bình an cho anh chị em!

Chúng tôi, là Phêrô Nguyễn Văn Khoan, Thư ký Huấn luyện và học vấn của Tỉnh Dòng, Giuse Nguyễn Xuân Quý, Điều hành viên Phúc âm hóa bằng Truyền giáo (đi thay anh Phi Khanh Vương Đình Khởi, Thư ký Phúc âm hóa Tỉnh Dòng), và tôi, Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam, đang ở tại Hồng Kông để họp với các Giám Tỉnh miền Đông Á (EAC), chúng tôi gửi lời chào anh chị em.

Ngoài các giờ sinh hoạt chung với anh em ở đây, tôi tranh thủ chia sẻ với anh chị em ít điều để cùng nhìn lại thời gian vừa qua và nhìn tới tương lai. Chúng ta vừa kết thúc Năm Thánh Phan sinh, để kỷ niệm 800 năm Dòng Anh Em Hèn Mọn được thành lập và 80 năm Tỉnh Dòng hiện diện trên quê hương chúng ta. Tôi cám ơn Thiên Chúa đã cho tôi có thể tham dự các buổi cử hành tại nhiều nơi. Mỗi người một cách, anh chị em đã góp phần thực hiện trọn vẹn chương trình của Năm Thánh. Xin cám ơn tất cả các anh chị em thuộc Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam. Xin đặc biệt cám ơn các anh Phụ trách tại các điểm hay ở gần các điểm được chọn để tổ chức các buổi cử hành Năm Thánh, các linh mục đã chịu khó ngồi tòa giải tội vào những ngày cao điểm, và các anh đã giảng thuyết trong những ngày đó. Qua một năm này, tôi cảm nhận được rất cụ thể sự hiệp thông huynh đệ và tình liên đới của anh chị em chúng ta, tôi thấy được lòng gắn bó của anh chị em đối với Gia Đình chúng ta. Nói chung, anh chị em đã vất vả, nhưng nhờ đó làm chứng được về sức sống dào dạt của Linh đạo Phan sinh.

Đấy chính là ánh sáng có sức đánh tan các bóng tối là thái độ hờ hững, thiếu quan tâm đến chương trình sinh hoạt của Đại Gia Đình trong cả một năm, xóa đi những đám mây mù là sự hời hợt, "ham vui". Quan trọng là ánh sáng. Ánh sáng mới tăng cường sự sống, nhưng ánh sáng cũng là một lời trách bóng tối và mây mù. Cứ nhìn qua một năm như thế, chúng ta thấy: chung vui với anh chị em mình là địều dễ hiểu, nhưng không dễ thi hành; nói rằng mình thuộc về Gia Đình thì dễ, nhưng bình thản chấp nhận chìm vào đó, để sống mọi vui buồn sướng khổ, chia sẻ cái hay cái dở, để cùng giúp nhau đi lên, thì khó hơn. Phải có sự khiêm tốn và tình huynh đệ, như là những hoa trái của đức tin và đức mến, thì mới có thể đơn sơ hòa mình chân thành với anh chị em.

Đã kết thúc Năm Thánh, như tôi đã bày tỏ ước mơ trong Lá Thư tháng trước, nay chúng ta được đặt trở lại với việc "bước theo vết chân của Đức Giêsu Kitô" sát hơn, theo cung cách của thánh Phanxicô và các thánh thuộc Đại Gia Đình Phan sinh chúng ta. Cầu chúc anh chị em tiến bước với lòng nhiệt thành đã được đổi mới. Tôi lại nhắc tới ước mơ mình: chúng ta như những vận động viên đang căng người ra, sẵn sàng lao tới trong chuyến chạy đua vì Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

Hòa mình trong đời sống của Hội Thánh toàn cầu, chúng ta nhớ mình vẫn đang ở trong Năm Linh mục. Chúng ta cùng tiếp tục tăng cường việc cầu nguyện để Hội Thánh có những linh mục có hiểu biết và thánh thiện, và cũng có những tín hữu biết cộng tác với các linh mục với cung cách trưởng thành. Linh mục hiểu biết và thánh thiện sẽ đào tạo ra những tín hữu trưởng thành; và những tín hữu trưởng thành giúp có thêm những linh mục hiểu biết và thánh thiện.

Riêng với anh em Dòng I, thời gian sắp tới là thời gian đi vào thực hiện các nghị quyết của Tổng Tu Nghị Assisi hồi tháng 6 vừa qua. Hội Đồng Dòng mới kết thúc khóa họp đầu tiên để phê chuẩn và ban hành các văn kiện chính thức, cũng như bổ nhiệm một số chức vụ ở cấp Hội Dòng. Tuy nhiên, thực thi các nghị quyết của Tổng Tu Nghị mà không quên đường hướng của Tu nghị Tỉnh Dòng 2008: sắp đến cuối năm 2009, các cộng đoàn sẽ có giờ ngồi lại mà lượng định về năm thứ hai thực thi Tu nghị Tỉnh Dòng, để rút kinh nghiệm sống năm thứ ba, trước khi chúng ta chấm dứt nhiệm kỳ ba năm.

Xin cha thánh Phanxicô chuyển cầu để Thiên Chúa Ba Ngôi tiếp tục chúc lành cho anh chị em chúng ta, và dẫn dắt chúng ta đi trong đường lối khôn ngoan của Người. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau.

Thân ái chào tất cả anh chị em.

 

ts FX Vũ Phan Long, OFM
Giám Tỉnh