Skip to content

Bình An và Thiện Hảo

Nơi nào có nản chí sờn lòng, xin giúp con gieo niềm hy vọng.
We have 24 guests online
Thư từ cộng đoàn Croix-des-Missions, Haiti 27.01.2010
Anh Saul Flores, Giám Tỉnh
Quý Anh trong Ban Cố Vấn
Cùng tất cả Anh em

 

Anh em thân mến,

ducmehaitiSau khi ứng cứu tức khắc cho bà con chung quanh và các giáo dân, trong một cuộc họp khẩn cấp, chúng tôi đã chia sẻ những khía cạnh căn bản trong thực tế ba cộng đoàn của chúng tôi, liên quan tới tình hình các anh em, sức khỏe, lương thực, nước uống, điện đóm (việc này tùy thuộc vào nước tại Lilavois và Croix des Missions). Tạ ơn Thiên Chúa, vì Người ban cho chúng tôi vẫn còn sống ở đây trên trái đất.

Sau đó, chúng tôi đã xem xét phải lấy những giải pháp nào trong tình hình cấp bách này, trong thời gian ngắn hạn trước mắt và cả về lâu dài trong tương lai, đặc biệt về phương diện huấn luyện và sống ơn gọi của chúng tôi. Vì cấp bách, chúng tôi đang tìm kiếm một cách cụ thể sự trợ giúp, thuốc men, lương thực, nước uống và lều trại cho dân chúng, họ tụ tập ngủ lại ngoài đường phố. Mang trong lòng điều này, chúng tôi đã tham dự cuộc gặp gỡ được Caritas quốc gia nhóm họp, trong đó các cộng đoàn chúng tôi cùng với các giáo dân và những bạn bè tổ chức làm việc với họ để mở đường cho việc cứu trợ.

Dẫu chưa có câu trả lời, nhưng cộng đồng giáo xứ La Croix des Missions với sự tham gia của các lính Mỹ và tổ chức NGO “Good Neighbors” của Nam Hàn đã chuyển hàng cứu trợ tới được cho 5 khu vực trong giáo xứ. Có chút căng thẳng vì những khó khăn trong việc phân phối, nhưng việc cứu trợ vẫn được thực hiện mà không gặp nhiều khó khăn.

Ngày 23, anh em đã tham dự đám tang của Đức Giám mục Sergio Miot. Cộng đồng San Alejandro đã bắt đầu trợ cấp về y tế và vẫn đang tiếp tục làm việc. Tại Croix des Missions cũng làm tương tự. Tất cả việc này đều luôn nhờ sự giúp đỡ của tổ chức “Good Neighbors” Nam Hàn, phục vụ giáo dân và các bạn thuộc khu vực Sarthe (khu Nhà nguyện của giáo xứ). Việc này cùng với công việc tại bệnh viện thường trực trong giáo xứ được duy trì vào mọi thời điểm. Một ngôi nhà bị hư hại chút ít đã được sắp xếp lại để cải tiến việc khám chữa bệnh và nhổ răng.

Hôm qua, ngày 26.01, cứu trợ của Caritas đã tới được cho 400 gia đình tại San Alejandro. Hy vọng tổ chức sẽ không gặp khó khăn để phân phối hàng cứu trợ này.

Cùng ngày, chúng tôi gồm các anh: Charles, Walter, Michael và tôi đã tham dự cuộc họp của các giáo sĩ, cuộc họp đã giúp nâng cao nhận thức về mức độ trầm trọng của thảm họa. 50 giáo xứ được chọn để đưa ra báo cáo cho thấy là 95% nhà cửa đã bị phá hủy (gồm các nhà thờ và các nhà xứ). Các báo cáo đã nêu lên những vấn đề nghiêm trọng mà chúng tôi đang phải đối diện: đó là cứu lại các tập tin của tổng giáo phận và cả của các giáo xứ, các thư viện..., chúng đang bị lấy cắp.

Các cơ sở tôn giáo dần dà đã phục hồi. Chúa Nhật đầu tiên sau Thánh lễ từ hôm rung chuyển đã được cử hành tại San Alejandro, tại nhà nguyện Maria Auxiliaura và tại giáo xứ. Chúa Nhật thứ hai, với sự đồng ý của giáo dân, các Thánh lễ sẽ được diễn ra theo giờ giấc bình thường, và Thánh lễ trong tuần được tái lập lúc 6 giờ (tại Nhà Thờ). Văn phòng cũng khởi sự làm việc theo giờ giấc bình thường. Tại thời điểm báo cáo ngắn gọn này, vẫn còn hàng ngàn thi thể bị chôn vùi dưới lớp đổ nát. Dân chúng thúc giục chúng tôi tìm kiếm sự trợ giúp. Họ nói họ không cần các bác sĩ nhưng là cần lương thực, chúng tôi đang đói! Trong lúc này, tôi thấy rằng việc giúp đỡ đang tới và chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục tới. Vấn đề nghiêm trọng nhất vẫn là chuyện phân phối.

Người ta đã đóng cửa hai trung tâm phân phối trong thành phố vì bạo lực do những người trong cơn tuyệt vọng đã gây ra. Tôi hay tin một trung tâm đã đóng cửa đang từ chối chúng tôi cũng vì lý do bạo lực. Hiện tại, chúng tôi đang sống giai đoạn tiêu cực tiếp theo là chuyện phá hoại, trộm cắp. Một vài nhà Dòng đã bị các kẻ trộm lấy cắp.

Cảm ơn anh em đã giúp đỡ, cầu nguyện, liên đới về mặt đạo đức và kinh tế. Trong hộp thư điện tử của tôi có nhiều tin, nhưng ngay cả dịch vụ này cũng chưa được phục hồi, hy vọng sớm được sửa chữa, vì hệ thống liên lạc điện thoại vẫn chưa hoạt động được một cách toàn bộ.

Chúng tôi nghe nói vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy ngày 29-30.01, một số anh em từ Trung Mỹ, Cộng hòa Đôminican sẽ đến thăm chúng tôi, cùng đi với một chuyên gia đến lượng giá tình trạng nhà cửa chúng tôi.

Một lần nữa, cảm ơn anh em và hẹn sớm gặp lại.

Dempsey Loarca