| Nơi nào có nản chí sờn lòng, xin giúp con gieo niềm hy vọng. |
| Thư của anh Tổng Phục Vụ gởi anh em tại Haiti 29.01.2010 |
|
Anh em thân mến, xin Chúa ban bình an cho anh em! Vì không thể đích thân thăm viếng anh em vào thời điểm này như lòng ao ước, tôi xin Anh Massimo Tedoldi, Tổng Thư ký VP Truyền giáo và Phúc âm hóa, đến thay nhân danh tôi. Qua anh, tôi hôn chào huynh đệ và bày tỏ sự gần gũi của tất cả mọi anh em trong Dòng với anh em. Mỗi ngày, tôi cầu nguyện cho anh em và tạ ơn Chúa Cha đầy lòng thương xót đã cứu sống anh em và ban cho anh em một trái tim đầy trắc ẩn đối với những người đang đau khổ nhất. Thật ra, tôi biết là anh em đang làm hết sức để giúp đỡ anh chị em của anh em tại đất nước yêu dấu này. Cảm ơn anh em đã trở nên những khí cụ của lòng trắc ẩn của Thiên Chúa nhân hậu và bằng cách đó, hiện tại hóa cử chỉ Thánh Phanxicô ôm hôn người phung cùi. Nhờ đức tin, chúng ta biết rằng việc cho kẻ đói ăn, chữa lành người bị thương tích, an ủi kẻ ưu phiền, cứu giúp người thiếu thốn chính là Đức Kitô mà chúng ta đang nuôi ăn, là Đức Kitô chúng ta đang chữa trị, là Đức Kitô chúng ta đang an ủi, là Đức Kitô chúng ta đang giúp đỡ. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II đã định nghĩa Người Phan sinh là “anh em của dân chúng”. Anh em đang làm chứng rằng điều đó đúng: qua việc anh em gần gũi những người nghèo nhất trong những người nghèo, qua việc anh em không ngừng hiến mình cho những người đang cần tới anh em và cần lời an ủi, sự chăm sóc huynh đệ và nụ cười “từ mẫu” của anh em, ngay cả khi anh em chứng kiến quá nhiều máu đổ, cảnh hoang tàn, hủy hoại và chết chóc. Tổng Phục Vụ tự hào về những người anh em như thế. Chắc chắn Thánh Phanxicô cũng thế! Xin cảm ơn anh em về tấm gương này. Tuy nhiên, lòng trí tôi vẫn nhớ tới anh em. Các tình huống như anh em đang sống có thể dẫn anh em tới chỗ bị ức chế và kiệt quệ. Tôi biết anh em đang sống kinh nghiệm này “vì tình yêu là Thiên Chúa”, nhưng tôi xin anh em cũng dành thời gian cho chính mình: thời gian để nghỉ ngơi, thời gian để cầu nguyện, thời gian để huynh đệ đoàn chia sẻ những lo âu và hy vọng. Hội Dòng cần anh em khỏe mạnh và dân chúng Haiti cũng thế. Vì tình yêu Thiên Chúa, trong khi “hôn chân anh em”, tôi xin anh em hãy cẩn thận. Qua Anh Massimo Tedoldi, chúng tôi xin gởi đến anh em tình liên đới của chúng tôi. Khi viếng thăm Tỉnh Dòng anh em, tôi sẽ mang tới nhiều trợ giúp hơn. Đó là kết quả lòng quảng đại của rất nhiều anh em Phan sinh và của rất nhiều người thiện chí đã nghe lời chúng tôi kêu gọi sống liên đới và nghe được tiếng kêu gào của rất nhiều người tuyệt vọng từ quốc gia yêu dấu đang khổ đau này. Xin anh em đừng nhận sự giúp đỡ này như những của bố thí của chúng tôi, nhưng như những của bố thí của “người hành khất vĩ đại”, như cách cha thánh Phanxicô chúng ta vẫn gọi Chúa Nhân từ. Về phần chúng tôi, đó là một sự đáp lại hợp lý, vì mọi sự từ Thiên Chúa mà đến và mọi sự thuộc về mọi người, đặc biệt những người thiếu thốn nhất. Tôi thân ái chúc lành cho anh em và chúc lành cho toàn thể cư dân, bằng lời chúc lành của Cha Thánh Phanxicô Chí ái: “Xin Chúa chúc lành và gìn giữ con. Xin Người tỏ lộ dung nhan Người cho con và thương xót con. Xin Người ngoảnh mặt lại nhìn con và ban cho con được bình an. Xin Chúa chúc lành cho con. Xin Chúa chúc lành cho anh em”. Tôi gởi tới anh em những lời chào của các anh trong Ban Tổng Cố Vấn, của các Anh Giám Tỉnh và Giám Hạt đang dự cuộc gặp gỡ thường niên các tân Giám Tỉnh và Giám hạt, của các anh em thuộc huynh đệ đoàn Nhà Trung ương và quả thực, của rất nhiều anh chị em trên khắp thế giới, là những người đang hiện diện, đặc biệt trong những ngày này, bằng lời cầu nguyện và những sự đóng góp về tài chánh. Nhân danh tất cả mọi anh chị em ấy, tôi là người phục vụ và tôi tớ của anh em
A. Jose Rodriguez Carballo, ofm Tổng Phục Vụ |