| Nơi nào có u sầu buồn bã, xin giúp con đem lại an vui. |
| Sức trẻ có khác |
|
Dù đang hoà chung với không khí bóng tròn đang lăn tại các sân vận động của World Cup 2010 tại đất nước Nam Phi nhưng anh em chúng tôi vẫn không quên nhiệm vụ chia sẻ với quý anh chị em một vài tin tức để tất cả mọi người cùng hiệp thông. Sau một thời gian thịnh lặng để suy gẫm và nhìn lại đời sống của chính mình, nay anh em chúng tôi xin được gởi đến quý anh chị em một vài chia sẻ nhỏ về cuộc sống của chúng tôi nơi vùng đất Bình Dương thuộc giáo phận Phú Cường. Anh em chúng tôi xin được chia sẻ hai mảng: nhân sự và công việc, và sau cùng là chút tâm tình của anh em với mọi thành phần của đại gia đình Phan Sinh. Nhân sự thuộc huynh đệ đoàn luôn luôn có hai thành phần giống như liên hiệp quốc vậy: thường trực gồm năm thành viên (2 linh mục và 3 anh em không linh mục) và bán thường trực: (số này trồi sụt theo thời gian, bình thường trong năm luôn có 1 nhưng vào các dịp hè con số này thường được tăng lên). Dù luôn có hai thành phần trong huynh đệ đoàn với độ tuổi khác nhau nhưng không vì thế mà anh em có khoảng cách với nhau, trái lại anh em cảm thấy rất vui vì sự hiện diện của nhau tại huynh đệ đoàn này như lời của vịnh gia: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống sum vầy bên nhau” (Tv 132,1), bởi anh em luôn ý thức một điều: “Tất cả anh em đều là quà tặng của Thiên Chúa”. Sau khi, anh Phan Văn Mười, một thành viên không thường trực của huynh đệ đoàn, kết thúc năm thực tế trở lại học viện, huynh đệ đoàn tưởng chừng sẽ thiếu vắng đi sức trẻ thì mùa hè này nhờ Chúa thương và được sự ưu ái của anh Giám sư học viện, con số thành viên không thường trực của huynh đệ đoàn được tăng cường là năm. Sự hiện diện của anh em trẻ làm bầu khí của cộng đoàn được sinh động hơn trong mọi sinh hoạt. Đúng là sức trẻ có khác. Anh em phá tan bầu khí trầm lắng bằng những đóng góp hết sức tích cực. Anh em tham gia vào trong mọi sinh hoạt của huynh đệ đoàn, làm cho các anh em thành viên thường trực không còn cảm thấy cô đơn bởi sự tác động chi phối của yếu tố tuổi tác nhưng cảm thấy mình vẫn trẻ trung và vẫn còn có ích cho Giáo Hội, Tỉnh Dòng, xã hội, và cách riêng cho huynh đệ đoàn Phan Sinh tại nơi vùng đất truyền giáo của giáo phận Phú Cường. Đó là về nhân sự. Nhân sự luôn đi kèm với công việc. Công việc của các thành viên trong huynh đệ đoàn chúng tôi được chia làm hai mảng rõ rệt: trong nhà và ngoài ngõ. Công việc trong nhà Vì đây là huynh đệ đoàn lao động sản xuất nên công việc chính của huynh đệ đoàn là làm việc chân tay. Anh em cảm nhận đây là ơn Chúa ban như lời Cha Thánh dạy trong bút tích: “Ai có khả năng làm việc thì làm việc và hành nghề mình biết, miễn là nghề ấy không gây thiệt hại cho linh hồn” (Lksc 7,3), để tránh việc “ăn không ngồi rồi làm hại cho linh hồn” (L ksc 7,11). Trước đây với hơn 32 mẫu đất anh em canh tác nhiều loại cây trồng: cây ăn trái (sầu riêng, cam, quýt, bưởi, xoài) và cây cao su, nhưng sau một thời gian thấy không hiệu quả nên anh em đã chuyển đổi số diện tích đất canh tác trái cây qua việc trồng cao su. Tuy vậy một số diện tích đất nhỏ vẫn được anh em sử dụng để canh tác một số cây trồng ngắn hạn và chăn nuôi. Công việc chính của cộng đoàn là thế nhưng mỗi thành viên trong huynh đệ đoàn tuy theo khả năng, sức khoẻ mà đóng góp vào việc xây dựng đời sống chung của huynh đệ đoàn. Cha bề trên vì tuổi cao nên đóng góp đời sống chung bằng việc tạo bầu khí thiên nhiên cho anh em qua việc chăm sóc nhà cửa, trồng kiểng và nuôi chim. Mỗi ngày từ mờ sáng cho đến khi bóng hoàng hôn buông xuống, anh em luôn được hưởng bầu khí trong lành với tiếng chim hót líu lo, làm anh em cảm thấy bớt căng thẳng nhiều. Cha bề dưới thì chăm sóc đời sống vật chất cho anh em bằng những bữa cơm giàu chất dinh dưỡng để anh em có đủ sức phụng sự Chúa, Giáo Hội và xã hội. Hai cha mỗi người một công việc riêng nhưng hai cha vẫn thay nhau để lo đời sống thiêng liêng cho anh em (dâng Thánh Lễ, cử hành bí tích). So với nhiều nơi trong giáo phận, anh em cộng đoàn Phan Sinh Sông Bé rất hãnh diện vì sự giàu có của mình mà nhiều giáo xứ, giáo họ thèm muốn. Nơi đây chỉ có ba con chiên thường trú và một số chiên ngoại trú nhưng lại được sự “chăn dắt” của đến hai chủ chăn. Sự giàu có này khiến anh em luôn phải cất lên lời ngợi khen Chúa như đức Mẹ xưa kia: ”Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa vì Người đoái thương nhìn đến kẻ nghèo hèn”. Anh phó bề trên và anh quản lý vì còn trẻ và sung sức nên đảm nhiệm việc chăm sóc và thu hoạch cao su, bao hàm luôn cả viêc trông coi số nhân công làm việc cho huynh đệ đoàn. Với việc canh tác cao su anh em đã tạo ra công ăn việc làm cho một số người bao gồm cả người địa phương lẫn người nhập cư từ những nơi khác đến. Số nhân công này khoảng 20 người. Thầy Hậu, một “cây cười” của huynh đệ đoàn, ngoài việc làm cho anh em giảm stress bằng những câu chuyện cười, anh còn cải thiện bữa ăn cho anh em bằng việc trồng một số rau xanh và chăn nuôi một số gia cầm. Các thành viên không thường trực thì đóng góp vào đời sống chung tùy theo khả năng. Anh em tham gia “chiến đấu” trên mọi mặt trận tại huynh đệ đoàn. Anh em sống theo phương châm “Nơi nào khó có thanh niên”. Tất cả các thành viên trong huynh đệ đoàn dù thường trực hay không thường trực, tất cả đều ý thức về ơn làm việc mà Cha Thánh đã dạy. Và mọi người đều ra sức phát huy những nén vàng mà Chúa đã trao phó. Công việc ngoài ngõ Bên cạnh những công việc như vừa kể trên, cộng đoàn vẫn thực hiện một số công việc mục vụ nho nhỏ góp phần xây dựng đời sống đức tin của Giáo hội địa phương, và nhất là để truyền bá tinh thần Phan Sinh và Tin Mừng cho những anh chị em mà anh em đang sống và hiện diện cùng với họ. Với hai anh linh mục, vì thánh chức, nên hằng tháng và vào một số dịp, các anh ra ngoài dâng lễ và ban bí tích cho giáo dân tại một số giáo xứ gần cộng đoàn. Đặc biệt, cha bề trên lo cho nhóm dòng ba Phan Sinh và dâng lễ cho họ một tháng hai lần, anh không bỏ sót buổi sinh hoạt nào và thật hạnh phúc cho anh tuy nghèo khó nhưng vẫn có tài xế riêng như ai. Đố anh chị em biết tài xế đó là ai? Chính là thầy Hậu vui tính đó. Nhưng thật không may mắn sức khoẻ của ngài đang có vấn đề và hiện nay ngài đang phải đi dưỡng thương tại Nha Trang. Anh chị em thêm lời cầu nguyện để ngài chóng bình phục và tiếp tục thực hiện những công việc mà Thiên Chúa đã trao phó. Với các anh em không thánh chức thì rao truyền Tin Mừng bằng chính đời sống gương mẫu của các anh đúng như lời Cha Thánh dạy “Mọi anh em phải giảng dạy bằng việc làm” (L ksc 17,3) trong tinh thần cũng hết sức Phan Sinh “hạ mình trong mọi sự” (L ksc 17, 5). Đó là điều mà bất cứ một anh em Phan Sinh nào cũng đều mơ ước. Với những thành viên không thường trực, anh em cũng tham gia những hoạt động tông đồ nho nhỏ tại giáo xứ Lai Uyên: dạy giáo lý, dạy văn hoá và nhất là chăm lo cho các em Phan Sinh xinh xinh – mầm non của dòng ba Phan Sinh. Anh chị em quý mến. Trong Tin Mừng, Chúa đã có lần khuyên các tông đồ “Anh em hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”. Không phải tự quảng cáo, huynh đệ đoàn chúng tôi thật sự là một nơi thanh vắng và rất thích hợp cho những ai muốn tìm một nơi với những thời gian thinh lặng để tìm gặp gỡ Chúa. Hãy đến mà xem! Anh em huynh đệ đoàn chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp những ai muốn tìm gặp Chúa trong thanh vắng nơi huynh đệ đoàn chúng tôi. Mong và mời tất cả mọi anh chị em nếu có dịp hãy đến với huynh đệ đoàn chúng tôi. Nói nhiều nói dài, trên đây là một vài chia sẻ của anh em huynh đệ đoàn Phan Sinh Sông Bé. Trong tâm tình của năm thánh 2010 của Giáo Hội Mẹ Việt Nam, anh em chúng tôi kính chúc mọi thành phần của đại gia đình Phan Sinh tiếp tục nhận được nhiều ơn huệ của Thiên Chúa Ba Ngôi qua lời bầu cử của Đức Mẹ La Vang, cha thánh Phanxicô, đặc biệt là của các thánh tử đạo Việt Nam để luôn sống xứng đáng như lòng Chúa mong ước: một kitô hữu và Phan sinh đích thực. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong lần chia sẻ tới. Hè Sông Bé 2010 Jos Như Duy |