Skip to content
Main Banner

Hội Đồng Dòng Mở Rộng 2018 - Ngày 23/06

Administrator
2018-06-29 00:00 UTC+7 54

Hôm nay bắt đầu buổi hộp như thường lệ với lời nguyện vắn, chúng tôi tiếp tục làm việc nhóm theo cách thức là để cho hiện trạng thực tế thẩm vấn và thách thức bản thân rồi tìm kiếm những phương thế để sống theo căn tính Phan sinh của chúng ta.

Chủ đề đầu tiên được giải quyết hôm nay liên quan đến “Phúc Âm hóa trong tinh thần Laudato Si”. Giữa những điều nổi cộm mà chúng tôi đã đặt vấn đề cho chính mình là những lựa chọn cụ thể nào mà chúng ta thực hiện như những anh em hèn mọn để thúc đẩy một sinh thái học toàn diện mới.

Kế đến, chúng tôi chuyển từ chủ đề thế giới như một “ngôi nhà chung” đến chủ đề thứ hai “một thế giới đang thay đổi nhanh chóng”, chúng tôi tự hỏi: “Là những Anh em Hèn mọn, chúng ta có sẵn sàng thay đổi lối sống theo đặc sủng của chúng ta theo cách năng động, theo ánh sáng Phúc Âm và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần?

Chủ đề thứ 3 được thảo luận trong buổi sáng là: “khí cụ bình an đối với bao lực ngày nay”; bạo lực không chỉ liên quan đến chiến tranh, nó còn là những điều đáng tiếc đang tiếp tục phá hủy và làm cho con người trở nên nghèo đói, phụ nữ và trẻ em ở một số vùng mà anh em chúng ta đang phục vụ cũng đang chịu cảnh thiệt thòi. Chúng ta cũng đã từng hỏi về những loại bạo lực khác nhau: bao lực gia đình, ngôn ngữ, phân biệt giai cấp, … và ta lại hỏi: “làm sao những Anh em Hèn mọn chúng ta có thể mang ánh sáng vào những nơi mà bạo lực đang thống trị? Làm sao chúng ta có thể trở nên khí cụ bình an trong những hoàn cảnh thực tế đó?”

Chủ đề nghiên cứu cuối cùng trong buổi sáng liên quan đến đời sống tu trì của chúng ta có phù hợp với tầm nhìn mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đề ra hay không. Chúng ta hãy để cho những lời của Đức Giáo hoàng thách thức chúng ta, nhưng nó cũng chính là quà tặng đặc sủng mà chúng ta đã có, chúng ta cần tiếp tục ước mơ và sống chứng tá ngôn sứ như những huynh đệ đoàn sống chiêm niệm trong sứ vụ ngày nay.

Vào buổi chiều, các nghị viên đi thăm viếng người dân ở một trong số những khu ổ chuột tại Nairobi, nơi các anh em chúng ta đang phục vụ. Chúng tôi có được cơ hội chia sẻ và cầu nguyện với họ, những người đang đau khổ vì sự bất công dẫn đến cảnh nghèo đói đang diễn ra hàng ngày. Thế nhưng, họ vẫn sống trong sự vui tươi và ước muốn có được một cuộc sống tốt hơn.

BTT-OFMVN dịch

Chia sẻ