Skip to content
Main Banner

“Tình yêu thuở ban đầu” lời phát biểu bế mạc HĐDMR – Thông điệp cuối của anh Tổng Phục vụ

Administrator
2018-07-01 00:00 UTC+7 43

Phiên họp bế mạc của Hội Đồng Dòng Mở Rộng được tổ chức vào tháng Sáu này, tại Nairobi, Kenya, chúng tôi đã lắng nghe anh Michael Perry, Tổng Phục vụ, kêu mời anh em hãy trở về với tình yêu thuở ban đầu của mình.

Các suy tư phản ánh của ngài dựa trên chủ đề được tóm kết từ Sách Khải Huyền (Kh 2, 2-5).

Anh Michael nói: “Chúng ta được kêu gọi để trở về với niềm đam mê thuở ban đầu của chúng ta, và hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần nói với chúng ta qua niềm đam mê đó”. Ngài nói thêm: “Tôi tin rằng mong ước trở thành những người lắng nghe niềm đam mê đã được biểu lộ nơi anh em, những thành viên của HĐDMR xuyên qua những suy tư kỹ lưỡng và nhận thức sâu sắc”.

Cuộc họp 17 ngày đã bắt đầu với việc lắng nghe các báo cáo từ mỗi Hội đồng Giám tỉnh OFM khác nhau. Các đại diện sau đó đã mang những trải nghiệm này vào trong lời cầu nguyện, nhận thức, và đối thoại. Từ quá trình này đã nổi bật lên một số các đề xuất cho Hội Đồng Dòng xem xét tổng hợp thành một văn kiện chung kết sẽ được soạn thảo trong những tháng tới.

Anh Tổng Phục vụ giải thích rằng một cuộc trở lại tình yêu thuở ban đầu không có nghĩa theo đuổi nỗi luyến tiếc quá khứ. Ngài tiếp tục nói rằng tình yêu này phải mang đến “niềm đam mê bằng sự cam kết của chúng ta với anh em, với Giáo hội và với thế giới”.

Anh Michael đã thách thức các anh em, ngài nói lời mời gọi của Kinh Thánh để trở về “tình yêu thuở ban đầu” của chúng ta cũng được thể hiện theo cách suy nghĩ và hành động của chúng ta đối với nguồn nhân lực và tài chánh mà chúng ta chỉ là những người quản lý.

Chia sẻ