Skip to content
Main Banner

Ngọt ngào tình thương mến

Administrator
2008-12-25 00:00 UTC+7 128

Đã đến hẹn, chị em Clara chúng con xin chia sẻ tin vui lớn nhỏ trong cộng đoàn cùng quý anh chị em xa gần. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban bình an cho mỗi thành phần trong đại gia đình Phan Sinh chúng ta.

Ngày 2.10.08 Đan viện có thêm 4 Thỉnh sinh mới, khởi đầu đời sống Nội vi. 

Ngày 4.10.08 Đan viện khai mạc Năm Thánh của Tỉnh Dòng, có Quý Cha Dòng nhất đồng tế Thánh lễ Quý Thầy hát lễ và Quý Anh chị em Dòng III Phan Sinh về tham dự rất đông. Thánh lễ thật sốt sắng và đượm tình huynh đệ của con cái Cha Thánh Phanxicô.

Ngày 12.10.08 chị em Clara Thủ đức, hiệp cùng tất cả chị em Clara trên toàn thế giới vui mừng tạ ơn Chúa đã ban cho Hội Dòng thêm một Vị Thánh: Chị Aljonsa người Ấn Độ.

Ngày 7.10.08 Chị Têrêsa Phan Thị Trung được nhận lãnh tu phục Tập Viện.

Ngày 01.11.08 Chị Têrêsa Benêdicta Thánh Giá Lê Thị Mười được tuyên khấn Trọng thể Thánh lễ do Cha Giám Tỉnh PX. Vũ Phan Long chủ tế, cùng với 14 cha đồng tế. Trời còn tờ mờ sáng đã có một trận mưa thật to !!! nhưng đến hơn 7giờ, trời nắng đẹp tuyệt vời. Đúng là mưa hồng phúc - nắng hồng ân. Đến 9 giơ, quý thân nhân - ân nhân đã có mặt đông đủ tại Đan viện, hiệp cùng cộng đoàn và những ai đang hiện diện nơi đây để dâng lên Thiên Chúa Thánh Lễ Khấn Trọng Thể của Chị Mười. Thánh lễ diễn ra thật sốt sắng qua tiếng đàn, hòa cùng tiếng hát của chị em làm cho bầu khí hết sức trang trọng và linh thiêng. Trong Thánh lễ Cha Giám Tỉnh trao tặng cho chị Mười bài huấn từ đầy ý nghĩa : "Hãy nên thánh" trong sự ý thức trách nhiệm về ơn gọi và hãy gắn bó với Thiên Chúa. Có như thế, chị mới giữ trọn vẹn niềm vui thánh hiến của chị với Chúa. Hôm nay chị trở thành hy lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa, thì trong cuộc sống Chị chớ lén lút rút lại một phần lễ dâng và trong tương lai sẽ có những thách đố mà chị sẽ dám đáp lại vì tình yêu hiến dâng của chị cho Thiên Chúa.

Tạ ơn Chúa đã ban cho Đan viện chúng con niềm vui lớn lao này. Xin cho chị em mỗi ngày sống thánh thiện hơn với ơn Chúa ban. Sau lễ khấn, chị em quây quần bên nhau chia sẻ niềm vui. Trong tâm tình đó, chị Tân Khấn Sinh thân tặng chị em mỗi khối một bài thơ nho nhỏ: 

TÌM HIỂU

Mầm non mà Chúa đang ươm,
Hôm nay Chúa đổ tình thương chan hòa.
Chị em chung sống một nhà
Tinh thần nghèo khó Clara thanh bần.
Trong ngày hồng phúc hiến dâng,
Nguyện xin Thiên Chúa gia tăng ơn nhiều.
Các em tìm hiểu mến yêu,
Chị xin ơn Chúa thật nhiều cho em.
Xin dâng lên Chúa từng em,
Trong ngày hồng phúc trọn đời hiến dâng.
 

TẬP SINH

Tập sinh lửa mến nồng nàn,
Nguyện xin ơn Chúa đổ tràn hôm nay.
Chúc cho các chị hăng say,
Dấn thân tiến bước tương lai sáng ngời.
Em xin với Chúa đôi lời,
Trong ngày tuyên khấn trọn đời của Em.
Để rồi mỗi một chị em,
Là đèn cháy sáng chói chang Hội Dòng.
Em luôn thầm ước trong lòng,
Một ngày nào đó khấn Dòng cả luôn.
Nguyện xin Chúa đổ tình thương,
Để cho các chị luôn luôn trung thành.

 

THỈNH SINH

Thỉnh sinh được Chúa gọi mời,
Tiến vào cuộc sống với đời hiến dâng.
Nhân ngày Chúa đổ hồng ân,
Trong ngày hạnh phúc hiến dâng trọn đời.
Con dâng lên Chúa những lời,
Thiết tha cầu nguyện cho từng chị em.
Nguyện cho sức khỏe - tinh thần,
Mỗi ngày vững mạnh trung thành tiến lên.
Luôn luôn có Chúa kề bên,
Đưa tay dùi dắt bước trên con đường.
Nguyện xin Chúa đổ tình thương,
Xuống trên thỉnh viện noi gương Thánh nghèo.
Để rồi nhanh chóng bước theo,
Con đường Mẹ Thánh sống nghèo đặc ân

 

HỌC VIỆN

Chị em Học viện mến yêu,
Em xin ơn Chúa thật nhiều hôm nay.
Xuống trên từng chị tràn đầy,
Để rồi cuộc sống mai ngày tiến mau.
Chúc cho quý chị trước sau,
Có ngày Vĩnh khấn cùng nhau hát mừng .
Nguyện xin ơn Chúa không ngừng,
Hằng ngày tuôn đổ xuống từng chị em.
Nhân ngày hạnh phúc của em,
Em dâng lên Chúa lời kinh nguyện cầu.
Nguyện xin Mẹ Thánh cầu bầu,
Cho đoàn con trẻ tiến sâu Đức Nghèo.
Ước mong thế hệ tương lai,
Ngày càng vững mạnh, tin yêu.
Chúc cho các chị sớm chiều,
Ngập tràn lửa mến trong đời Hiến dâng.

 

TRỌNG KÍNH CHỊ BỀ TRÊN VÀ CÁC CHỊ LỚN

Bề Trên khấn trọn là gương,
Cho đoàn em nhỏ tình thương tràn đầy.
Qua lời Vĩnh khấn hôm nay,
Con xin phó thác trong tay Cộng đoàn.
Bởi vì Chúa đã gọi con,
Chung tay xây đắp Cộng đoàn tương lai.
Con xin phó thác ngày mai,
Đời con cho Chúa để Ngài dẫn đi.
Phần con quyết chí thực thi,
Theo đường Mẹ Thánh đã đi đến cùng .


TRỌNG KÍNH CHA GIÁM TỈNH OFM


Nay con thuộc trọn Dòng nhì,
Cũng là cây nhỏ nữ tỳ Clara.
Vậy thì trách nhiệm của Cha,
Và cùng tất cả Anh em Tỉnh Dòng.
Ra công chăm sóc vun trồng,
Cho cây kết trái thơm lành tiến dâng.
Phần con đóng góp âm thầm,
Qua lời kinh nguyện chung lòng dựng xây.
Trong ngày hạnh phúc hôm nay,
Con dâng lên Chúa Quý Thầy Quý Cha .
Và cùng Quý Chị Clara,
Cùng nhau xây đắp ngôi nhà thiêng liêng.
Con xin ơn Chúa cách riêng,
Cho Cha và cả Tỉnh Dòng Việt Nam.

Ngày 29.11.08 chị em mừng lễ Bổn mạng chị Bề Trên Anê Đoàn Thị Huệ. Với tâm tình của những người em nhỏ, mỗi người đều bày tỏ bằng những lời cầu nguyện, với tiếng hát - hoạt cảnh. Trong tâm tình huynh đệ, chị em cùng dâng lên Chúa Cộng đoàn Xuân Sơn nhân ngày Mừng lễ Bổn mạng.

Tiện đây chúng con xin nói nhỏ cho cả Dòng đều biết: "Sáng đó, Cha Trợ Úy Phi Khanh Vương Đình Khởi mừng Bổn mạng Chị Bề Trên một rỗ Hẹ thơm - ngọt ngào tình thương mến".

Ngày 20.11.08 chị em có giờ học Cha Trợ Úy. Vì thế, chị em có cơ hội mừng lễ Thầy Cô và lễ Bổn mạng của Cha. Và chúng con cũng xin tri ân - cùng cầu nguyện cho Quý Cha - Quý Thầy - Quý Chị đã thương dạy dỗ - hướng dẫn chúng con trong thời gian qua.

Ngày 21.11.08 Đan Viện Clara được hồng phúc lần thứ hai cùng với toàn Tỉnh Dòng lãnh ơn Toàn xá.

Đôi lời đơn sơ chúng con xin bày tỏ niềm vui và hiệp thông trong tâm tình chia sẻ. Chị em Clara chúng con xin kính chúc Quý Cha Quý Thầy và toàn thể đại gia đình Phan Sinh một Mùa Vọng sốt mến và Mùa Giáng Sinh dồi dào ân sủng của Chúa Hài Nhi Giêsu cùng Một Năm Mới Bình an - Thiện hảo.

 

Chia sẻ