Skip to content
Main Banner

Tràn ngập một màu nâu

Administrator
2008-12-04 00:00 UTC+7 67

Anh em cộng đoàn Xuân Sơn xin kính chào toàn thể anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh. Anh em chúng tôi, trừ cha Phụ Trách đang dưỡng bệnh, anh em còn lại "máy vẫn chạy tốt".

Anh em cộng đoàn Xuân Sơn sau ngày mừng lễ Cha Thánh, lại bắt tay vào công việc chuẩn bị cho ngày cao điểm Mừng Năm Thánh Phan Sinh (ngày lễ Đức Mẹ Dâng Mình 21 tháng 11 2008). Để tinh thần anh em Phan Sinh trong vùng Bà Rịa thêm phần gắn chặt, và để ngày lễ cao điểm được tổ chức cách xứng đáng, anh Phụ Trách cộng đoàn Xuân Sơn đã mời gọi anh em thuộc cộng đoàn Bình Giả và điểm Hòa Hội cùng họp lên kể hoạch tổ chức. Qua hai buổi họp, anh em đã chỉ định rõ phận vụ của mỗi anh em và của mỗi cộng đoàn.

Anh Phụ trách và anh Quản Lý cộng đoàn Xuân Sơn tuy sức khỏe yếu nhưng đã vui vẻ đảm nhận nhiệm vụ lo toan mọi chuyện từ giấy mời quí khách đến vấn đề ăn uống. Cha chánh xứ Xuân Sơn thì nhân cơ hội này in ấn lịch có hình thánh Phanxicô để phổ biến cho bà con, làm những tấm pa-nô lớn quảng bá tinh thần Phan Sinh và đồng thời mời gọi bà con giáo dân tham gia công tác tu sửa một số công trình như: Tượng Đài Đức Mẹ, trồng cỏ lại trước khuôn viên thánh đường để đón mừng ngày lễ.

Qúi cha thuộc cộng đoàn Bình Giả cùng với anh em Thỉnh Sỉnh giúp anh chị em Phan Sinh trong vùng cũng như bà con giáo dân giáo xứ Xuân Sơn tĩnh tâm trong ba tối (Giảng và Chầu Thánh Thể) với các đề tài liên quan đến cha Thánh Phanxico.

  • Thứ Ba 18.11 : "Suy niệm về Bài Ca Mặt trời" (Cha Savio Nguyễn Chí Chức ofm)

  • Thứ Tư 19.11 : "Thánh Phanxicô, con người say mê..." (Cha Phêrô Đậu văn Minh ofm)

  • Thứ Năm 20.11 : "T.Phanxicô và mầu nhiệm Nhập thể" (Cha Dom Ngô đức Thiện ofm)

Tuy Xuân Sơn đang vào mùa thu hoạch nông sản nhưng bà con tham gia rất đông đảo. Ngày lễ cao điểm mừng Năm Thánh Phan Sinh tại nhà thờ giáo xứ Xuân Sơn đã điểm. Hôm nay, giáo xứ Xuân Sơn bỗng trở nên tưng bừng, nhộn nhịp bởi không chỉ có cờ hoa bay phất phới nhưng bởi những dòng người là con cái của Cha Thánh Nghèo thuộc các vùng Phan Thiết, Bình Tuy, Lâm Đồng, Sài Gòn và Bà Rịa Vũng Tàu đổ về tràn ngập một màu nâu sòng.

Trước Thánh lễ, ông Chủ Tịch đại diện cho cộng đoàn giáo xứ Xuân Sơn đọc lời chúc mừng Hội Dòng và Tỉnh Dòng Phanxico Việt Nam nhân dịp mừng Năm Thánh Phan Sinh. Thánh lễ được cử hành cách long trọng do Cha Phó Giám Tỉnh chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có quí cha trong Hội Đồng Tỉnh Dòng, Cha Quản hạt cùng quí cha trong hạt Bình Giả, quí cha thuộc các dòng trong giáo phận Bà Rịa, quí cha thân hữu (khoảng trên 20 linh mục).

Hiện diện trong thánh lễ còn có quí tu sĩ thuộc các dòng nữ trong giáo hạt Bình Giả và dĩ nhiên có sự hiện đông đủ của chị em dòng Thánh Clara, chị Giám Tỉnh cùng chị em thuộc Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, anh em cựu Phan Sinh, cùng toàn thể anh chị em Phan Sinh Tại Thế và giới trẻ Phan Sinh trong vùng với đông đảo bà con giáo dân Xuân Sơn, Sơn Bình và Sơn Hòa.

Sau thánh Lễ, cha Phó Giáo Tỉnh thay mặt Tỉnh Dòng ngỏ lời cảm ơn đến mọi thành phần tham dự. Thánh lễ được kết thúc bởi bài thánh ca kính Mừng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của Hội Dòng Anh Em Hèn Mọn.

Xin Tri ân Thiên Chúa Ba Ngôi. Tạ ơn Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm và Cha Thánh Phanxicô. Cảm ơn cha Giám Tỉnh và Tỉnh Dòng đã tạo cơ hội để ơn Chúa xuống dồi dào cho anh em cộng đoàn Xuân Sơn và giáo xứ Xuân Sơn nói riêng và anh chị em Phan Sinh trong vùng nói chung. Tri ân, xin mãi mãi tri ân.

T.H.K-XS

 

Chia sẻ