Skip to content
Main Banner

Sự tha thứ Assisi 2018: “Phá vỡ những bức tường chia rẽ và ngăn cách”

Administrator
2018-09-19 00:00 UTC+7 54

Sự tha thứ Assisi 2018: “Phá vỡ những bức tường chia rẽ và ngăn cách”

Trích từ một cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi Riccardo Benotti

“Ngày nay, hơn bao giờ hết, Lễ hội Tha thứ mời gọi chúng ta dấn thân vào đời sống của những ai đang đau khổ trong thế giới. Các chính trị gia ngày nay bị thúc đẩy tìm kiếm một sự nhất trí và một chủ nghĩa dân túy đe dọa đưa thế giới này ngày càng hướng về sự ích kỷ và khép lòng mình lại. Mặt khác, Thiên Chúa thúc giục chúng ta trở về lại nguồn của đức tin chúng ta”. Anh Michael A. Perry, Tổng Phục vụ Dòng Anh em Hèn mọn, vừa mới kết thúc các buổi cử hành cho sự tha thứ Assisi. “Chính sách “bế quan tỏa cảng” được phát sinh từ những nổi “sợ hãi” không dựa trên những sự kiện có thực, nhưng trên những giải thích thường là sai lạc có khả năng tạo ra sự cuồng loạn tập thể. Sự cuồng loạn này –anh giải thích- là một hiên tượng kích động dân chúng và cho phép họ không còn đối xử với người xa lạ như những con người, nhưng như những con vật và kẻ man rợ.”

Làm sao một truyền thống đã cổ xưa hơn 800 năm lại có thể còn hợp thời?

Trước tiên, bởi vì đoàn sủng Phan sinh đặt nền tảng trên các giá trị Phúc âm, như tính đơn sơ, khiêm hạ, tính ngay thẳng trong đời sống và tư tưởng, chia sẻ, tha thứ. Tin Mừng thì mãi mãi, bởi vì đó là Lời hằng sống soi sáng con người. Hơn nữa, thánh Phanxicô đã theo những nguyên tắc phù hợp với mọi lứa tuổi: tôn trọng người khác và tạo thành, tình bè bạn, đón tiếp, quan tâm đến người khác, sự dịu dàng, cách thức xem các người khác như những người con trai, con gái của Thiên Chúa, như hình ảnh của Chúa.

Hình như có một sự sút giảm ý thức về tội và sự thực hành xưng tội (bí tích hòa giải) trong xã hội của chúng ta. Như thế, tại sao có rất nhiều người cảm thấy ước muốn xin tha thứ và khoan dung?

Luôn có lòng tốt trong con tim của con người. Nó luôn mang trong mình một hạt giống tình yêu và hơn thế nữa nó sở hữu một lương tâm nói cho nó biết cái gì đúng và cái gì tốt, đâu là điều đúng phải làm và cái gì sai, không đúng và tội lỗi. Đôi khi có ý nghĩ cho rằng mọi cái đều là tội lỗi, và nhiều lần khác, ngược lại, cho rằng không có gì là tội cả. Mặc dù vậy, chúng ta biết rằng tội là một sự thiếu vắng tình yêu đối với Thiên Chúa và con người, và rồi có nhiều người nhận ra sự thiếu vắng này và đi tìm sự thứ tha đáng tin cậy ở nơi Thiên Chúa từ bi nhân hậu. Việc thực hành xưng tội là một cử chỉ của sự khiêm nhường, trong đó con người nhận ra nó đích thực là ai trước mặt Thiên Chúa.

Có nhiều người chú tâm đến sự tha thứ Assisi, và những lối thực hành như thế chỉ đơn giản là kết quả của một thứ tôn giáo bình dân, nó không thay đổi được đời sống của dân chúng….

Giáo hội và Đức Giáo hoàng nhìn nhận những dấu chỉ của đức tin chân thực trong các việc đạo đức bình dân.

Trách nhiệm của các người tổ chức là tin rằng tâm tình tôn giáo hoặc lòng sùng kính này sẽ lay động những người đang thực hành hướng về sự thật của Thiên Chúa và của Tin mừng.

Liên quan đến việc cải đổi đời sống, chỉ cần hỏi những người đã tham dự nhiều lần và đã trải nghiệm ơn hoán cải.

Những người hành hương cầu xin ơn tha thứ là những ai?

Thông thường họ là những người đang đi trên một con đường thiêng liêng và có ước muốn lớn lên và trưởng thành trong đức tin và trong những công việc ở đó đức ái được sống cách cụ thể.

Cha có những kỷ niệm nào cụ thể liên quan đến sự Tha thứ Assisi ?

Assisi đã trở thành một nơi quy chiếu trong thế giới cho đối thoại liên tôn, cho cầu nguyện cho hòa bình, cho sự kiếm tìm ơn tha thứ và hòa giải. Thông thường trong cuộc cử hành sự Tha thứ Assisi, người ta vượt qua được một số khó khăn trong các tương quan liên vị.

Tôi thường thấy người ta ôm chào nhau và xin lỗi nhau.

Ngày nay người ta cần kiểu tha thứ này; nó trở thành chiếc cầu kéo người ta xích lại gần nhau hơn và phá hủy những bức tường ngăn cách chúng ta.

Alexis Trần Đức Hải, OFM dịch

Chia sẻ