Skip to content
Main Banner

Ai Nghẹn Ngào Ra Đi Gieo Giống

Administrator
2018-11-26 00:00 UTC+7 58

“Tôi có ăn trộm, ăn cướp gì đâu mà buồn. Được chết vì đạo là điều tốt lắm”.

Trong tâm tình Năm Thánh kỷ niệm 30 năm ngày Toà Thánh nâng 117 vị Tử đạo tại Việt Nam lên hàng hiển thánh (19/6/1988-2018), hoà chung trong bầu khí mừng lễ Các thánh Tử đạo Việt Nam (24/11), chiều cùng ngày, Nhà Tìm hiểu Phanxicô đã tổ chức hành hương nhà thờ Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, 452 Xa lọ Hà Nội, P. Phước Long A, Quận 9.

Anh em cùng tham dự thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại nhà thờ Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm do anh Đặc trách Nhà Tìm Hiểu, Phêrô Trần Ngọc Niên chủ tế. Tham dự thánh lễ có anh Giuse Nguyễn Anh Tuấn, cùng 61 anh em Tìm hiểu và một vài nhóm hành hương khác.

Thánh Matthêu Gẫm là một người đã mạnh dạn làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, và sẵn sàng đón “chị Chết” trong giờ hành hình, ngài cũng đã đặt trọn niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh. Chính vì thế, chủ tế thánh lễ cũng mời gọi anh em noi gương theo thánh nhân để được cùng ngài chung hưởng vinh phúc trên trời.

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau hôn thánh tích, chụp hình lưu niệm và ra về trong bình an.

Chia sẻ