Skip to content
Main Banner

Bóng Mát Che Đầu

Administrator
2018-12-09 00:00 UTC+7 81

Hòa chung trong bầu khí mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội- bổn mạng Hội dòng, sáng ngày 8/12 vừa qua, Nhà Tìm hiểu Phanxicô quận 9 đã tổ chức giải bóng đá huynh đệ.

Trong tâm tình đó, 5h sáng cùng ngày, anh em Nhà Tìm hiểu đã tham dự thánh lễ chung cùng cộng đoàn Phanxicô quận 9 tại nhà nguyện Học viện.Thánh lễ được chủ sự bởi Cha Gioan Baotixita Trần Khắc Du, cùng đồng tế có các anh Linh mục trong cộng đoàn. Trong bài chia sẻ, anh Linh hoạt viên Ơn gọi một lần nữa lại nhấn mạnh đến lời "Xin Vâng" của Đức Trinh Nữ Maria - một lời xin vâng đã mang đến nguồn cứu độ sau khi tổ tông loài người phạm tội, phá vỡ liên kết với Thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc, anh em cùng nhau ăn sáng và làm công tác. Sau khi đã hoàn thành công tác, anh em tập trung tại sân bóng Học viện Phanxicô lúc 7h30, các anh trong ban Văn-Thể-Mỹ đã mời Chúa Thánh Thần đến, cùng thánh hóa buổi Hội Thao.

Đúng 8h, sau hiệu còi của trọng tà, trái bóng đã bắt lăn trên sân. Dưới cái nắng oi ả, anh em vẫn vào sân thi đấu mang theo đầy nhiệt huyết  và cống hiến. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, gay cấn ngay từ lúc đầu nhập cuộc. Khoảng 9h30, khi cái nắng đã bao trùm khuôn viên sân bóng, các đôi chân dường như muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, anh em đã có gắng thi đấu với tất cả sự nhiệt tình của mình. Dù đôi vai đã mỏi, dù đôi chân đã đau, anh em vẫn cố gắng vào sân thi đấu hết sức mình. Sau nhiều giờ thi đấu hai đội Gioan và Luca đã dắt tay nhau vào chung kết. Trận chung kết diễn ra vào lúc 10h00. Tưởng chừng đội Gioan đã chạm tay vào cúp vô địch khi dẫn với tỷ số 1-0 trong suốt thời gian bóng lăn. Chỉ trong 10 phút cuối trận, Đội Luca đã vươn lên mạnh mẽ để dẫn với tỉ số 4-1. Mọi nỗ lực của Gioan chỉ giúp họ có thêm 1 bàn thắng để rút xuống còn tỉ số 4-2. Kết thúc trận đấu, đội Luca đã dành chức vô địch của mùa giải này.

Giải đấu đã kết thúc trong niềm vui và ân sủng của Đức Trinh Nữ Maria. Sau trận đấu, anh em tắm giặt và dùng bữa cơm huynh đệ mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng Hội Dòng để kết thúc một buổi sáng hội thao đầy ý nghĩa.

“Lạy Đức Trinh Nữ Maria! Một buổi sáng ý nghĩa đã trôi qua. Sau giải đấu, chúng con nhận thấy mình vẫn còn nhiều thiếu xót trong cách đối xử với anh em. Con xin Mẹ hãy nâng đỡ anh em chúng con để chúng con thăng tiến trên hình trình khám phá ơn gọi của chúng con! Amen”

Chia sẻ