Skip to content
Main Banner

Ngây ngất diệu kỳ

BTT OFMVN
2008-10-23 22:00 UTC+7 61

Buổi sáng nơi đây thật yên lành

Đất trời thơ mộng phút tàn canh

Vầng đông như hãy còn đang ngủ

Se sẻ đôi chim khúc đồng hành.

 

Nhẹ tấm chân trần tôi rảo bước

Lối vào huyền nhiệm phút tinh khôi

Giác quan ra khỏi làn sương mộng

Hồn thơ đã chạm tới Nguồn Khơi !

 

Những muốn thời gian ngừng gõ nhịp

Muốn cả tim thơ bớt dập dồn

Để ta kéo dài giây rung cảm

Ngây ngất diệu kỳ của Càn Khôn.

 

Vy Vy Em

Chia sẻ