Khóa học IMCA
KHÓA HỌC IMCA
Iter-Obediential Mission Course in Asia
Cebu 31/05 – 26/07/2026
Vào chiều chúa nhật đầy ấm áp và thinh lặng, 31 tháng 5, tại Nhà tĩnh tâm Holy Family thuộc Dòng Chúa Cứu Thế ở Cebu, một hành trình thiêng liêng đã chính thức được khai mạc: Khóa học IMCA với chủ đề “Được phái đi như những người hành hương của hy vọng ở châu Á”, vào Chúa nhật Chúa Ba Ngôi, quy tụ anh em tu sĩ OFM, OFM Conv, OFM Cap đến từ nhiều quốc gia: Philippines, Indonesia, Sri Lanka, Mexico, Brazil, Ba Lan, Colombia và bốn anh em đến từ Việt Nam. Sự đa dạng quốc gia ấy không chỉ làm phong phú bầu khí của khóa học mà còn là hình ảnh sống động của Hội Thánh phổ quát, cùng chung tiếng gọi phục vụ và truyền giáo.
Không khí khai mạc mang đậm dấu ấn thinh lặng, cầu nguyện, gặp gỡ và niềm hy vọng. Thánh lễ khai mạc được hướng dẫn bởi bài Tin mừng Ga 3,16-18: Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai Con một, không phải để lên án thế gian, nhưng để cứu chuộc. Từ thông điệp nền tảng này, anh Dario Mazurer, OFM Conv, đã mạch lạc chia sẻ về bản chất của sứ mạng truyền giáo: việc sai đi khởi nguồn từ chính tình yêu Ba Ngôi; Chúa Giêsu là người đầu tiên được sai đi trong lịch sử cứu độ, và tiếp đến là các tông đồ và theo dòng thời gian cho đến hôm nay cộng đoàn anh em Phan Sinh — những người được mời gọi tiếp tục hành trình ơn cứu rỗi ấy bằng đời sống hiến dâng, rao giảng và làm chứng.
Anh Dario nhấn mạnh rằng truyền giáo không phải là một hoạt động bên lề, mà là hệ quả nội tại của mầu nhiệm Ba Ngôi. Ba Ngôi là mối hiệp nhất trong tình yêu; mỗi Ngôi vị riêng biệt nhưng không thể tách rời. Chính từ mối hiệp thông đó, con người được sai đi như sứ giả của tình yêu. Cộng đoàn tu viện chính là nơi các anh em được ươm mầm, thấm nhuần tinh thần Phan sinh, được đổ đầy lòng tin và trao ban sứ mạng. Trước khi bước ra cánh đồng truyền giáo, người Phan sinh phải trở nên những người con của Chúa, sống hiệp nhất, mang trong mình kinh nghiệm cầu nguyện và tình huynh đệ.
Để minh họa rằng đời sống thiêng liêng cần được tái nạp và làm mới, anh Dario dùng hình ảnh gần gũi: chiếc điện thoại. Cũng như điện thoại cần sạc pin, cần cập nhật phần mềm để tiếp tục hoạt động hiệu quả, người truyền giáo cũng cần được “sạc lại năng lượng” qua cầu nguyện, huấn luyện và sống cộng đoàn trước khi tiếp tục sứ vụ. Hình ảnh này khơi gợi cảm nhận thực tế và thân mật về nhu cầu tái tạo tinh thần của những người đang dấn thân.
Tiếp nối tinh thần đó, anh Tỉnh Phục vụ Renee của Tỉnh Dòng Cebu đã khai triển thêm những suy tư về căn tính Phan sinh của người truyền giáo. Anh nhấn mạnh rằng căn tính đó không đơn thuần là việc mặc áo dòng hay việc tuyên khấn, mà là cách sống được gợi hứng sâu xa từ Tin mừng, theo tinh thần Thánh Phanxicô: nghèo khó, khiêm nhường, yêu mến mọi thụ tạo và sống hiệp nhất với Thiên Chúa và anh em. Chính nền tảng tinh thần này làm cho cách chúng ta rao giảng và chứng tá khác biệt so với các Hội Dòng khác. Căn tính Phan sinh chính là một phong cách truyền giáo — một phong thái sống và biểu lộ Tin mừng giữa lòng cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh châu Á đa dạng về văn hóa và tôn giáo.
Không chỉ dừng lại ở những bài giảng, buổi khai mạc còn là dịp gặp gỡ ấm áp giữa anh em đến từ nhiều miền đất. Sau Thánh lễ, mọi người cùng chụp những tấm hình lưu niệm, lưu giữ khoảnh khắc huynh đệ đầu tiên trong hành trình học hỏi chung. Buổi giao lưu bao gồm phần giới thiệu bản thân của từng người, xen kẽ là những tiết mục văn nghệ mang tính quốc tế: những câu hát, giai điệu và điệu múa ngắn phản ánh sắc màu văn hóa, tạo nên không khí rộn ràng, thân tình và gắn kết. Những nụ cười, những cái bắt tay trao nhau, những câu chuyện đầu tiên về lộ trình tu trì và công việc truyền giáo đều góp phần kết dệt nên một bức tranh huynh đệ sống động.
Kết thúc ngày khai mạc, anh em dâng lời kinh lên Đức Mẹ, xin Mẹ đồng hành và bảo vệ những người được sai đi. Lời nguyện kết thúc không chỉ là nghi thức mà còn là cam kết cá nhân và cộng đồng: dâng lên hành trình học hỏi, phục vụ và truyền giáo trong năm Phanxicô này dưới sự che chở của Mẹ Maria.
Khóa học IMCA không chỉ là một chuỗi bài giảng mà còn là một không gian để tái nạp tinh thần, đổi mới căn tính và làm sâu sắc hơn tình huynh đệ. Trong những tuần tiếp theo, các anh em sẽ tiếp tục đào sâu về căn tính truyền giáo Phan sinh, thực hành lắng nghe Tin mừng qua cách sống của Phanxicô, và chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo trong các bối cảnh châu Á đa văn hóa. Những buổi thực hành, suy niệm và chia sẻ cá nhân sẽ giúp mỗi người nhận diện lại sứ mạng được trao, củng cố nội lực thiêng liêng và tìm kiếm những phương cách cụ thể để đưa Tin mừng đến với người nghèo, người bị gạt ra bên lề và những cộng đồng đang cần hy vọng qua những buổi sống thực tế vào các ngày thứ Bảy hằng tuần trong khóa học.
Trong bối cảnh thế giới hôm nay — nơi nhiều người đang sống trong bất an, nghèo khó, hòa bình bị xáo trộn — tiếng gọi “được phái đi như những người hành hương của hy vọng” vang lên như một mệnh lệnh yêu thương. Khóa học IMCA là lời mời gọi sống tinh thần Thánh Phanxicô một cách trọn vẹn: sống nghèo khó trong tinh thần, dấn thân phục vụ và mang niềm vui Phúc âm đến những ai đang khát khao hy vọng.
Xin cầu nguyện để những hạt giống gieo trong khóa học IMCA này kết trái dồi dào nơi mỗi anh em: trái tim được sạc đầy yêu thương, đôi chân được trang bị cho hành trình ra đi, và đôi tay sẵn sàng phục vụ. Mong rằng khi trở lại với cộng đoàn và cánh đồng truyền giáo, mỗi anh em sẽ mang theo một ngọn lửa hy vọng, một phong cách Phan sinh đậm nét và một lòng trung tín với Tin mừng Chúa đã trao ban.
Anh em tham dự tại IMCA Cebu,
Philippines Antôn Trần Văn Cai
Phêrô Bùi Đức Hoàng
Antôn Nguyễn Thành Nhân
Giuse Nguyễn Văn Nho