Lễ khấn trọng tại Cebu
LẾ KHẤN TRỌNG TẠI CEBU
Trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiện, vào lúc 15 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2027, tại nhà thờ thánh Phanxicô tại Cebu đã diễn ra Thánh lễ khấn trọng của ba anh em thuộc tỉnh Dòng Anthony Padua và hai anh em Đa Minh Lâm và Giuse Hoàn, thuộc Tỉnh dòng thánh Phanxicô Việt Nam. Đông đảo anh em trong tỉnh Dòng Phi vừa kết thúc Tu nghị Tỉnh dòng, quý khách mời và thân nhân của các khấn sinh cùng tham dự. Đặc biệt, sự hiện diện của anh Tỉnh Phục vụ Gioan TC. Nguyễn Phước, anh Thư ký Huấn luyện và Học vấn Giuse Ngô Ngọc Khanh, toàn thể anh em khóa Đào tạo Truyền giáo tại Á Châu (trong đó có các anh Cai, Hoàng, Nho và Nhân) góp phần làm cho ngày trọng đại thêm ấm áp và ý nghĩa.
Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí thành kính. Nghi thức được cử hành trang trọng, hòa quyện giữa cầu nguyện, thánh ca và những lời tuyên khấn dâng hiến cuộc đời. Điểm đặc biệt của thánh lễ này là lời khấn được đọc lên trang trọng cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh,thể hiện sự đa dạng quốc tế của Dòng.
Trong bài giảng, cha giảng thuyết mời gọi mọi người sống theo tinh thần của mệnh lệnh tâm linh:
“Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.” Lời mời gọi ấy trở thành kim chỉ nam cho đời sống hoán cải và dâng hiến của các tân khấn sinh, thúc giục họ không ngừng bám rễ vào tình yêu của Chúa Giêsu. Cha giảng thuyết nnhấn mạnh rằng “ở lại trong tình yêu” không chỉ là một cảm nhận nội tâm, mà còn phải được cụ thể hóa bằng hoa trái trong đời sống cộng đoàn: đời sống cầu nguyện kiên trì, thái độ
khiêm nhường phục vụ, và lòng trung tín giữa những thử thách, khác biệt và khó khăn trong đời sống chung. Dù có lúc gặp trắc trở, sự kiên nhẫn, thương yêu và hiệp nhất sẽ giúp anh em sinh nhiều ơn ích thiêng liêng.
Sau thánh lễ, anh em trong Dòng, khách mời và gia đình cùng quây quần trong bữa tiệc chung vui. Hai khấn sinh không quên bày tỏ lòng biết ơn đối với anh em trong Tỉnh dòng Việt Nam. Anh Ngô Ngọc Khanh thay mặt Tỉnh dòng cám ơn sự giúp đỡ và đồng hành của Tỉnh Dòng Phi đối với hai anh em Việt Nam. Các anh em Việt Nam hiện diện khuấy động bữa tiệc bằng bài hát “Trống Cơm” và gợi lên tâm tình sâu lắng qua bài “Bless the Lord”.
Buổi chung vui kết thúc vào lúc 21 giờ, khép lại một ngày đầy ơn sủng và niềm vui. Sau đó, anh Tỉnh Phục vụ vội ra sân bay để tham dự khóa họp FCAO tại Indonesia. Anh Khanh cùng gia đình hai em Hoàn và Lâm rời Cebu, trở về Việt Nam vào sáng hôm sau, mang theo trong lòng những kỷ niệm thiêng liêng và tình huynh đệ thân tình.
Nguyện xin ơn bình an và tình yêu của Chúa luôn đồng hành cùng các tân khấn sinh để đời dâng hiến của anh em luôn sinh hoa kết quả cho Giáo Hội và muôn người.