Sứ điệp chung kết Tu nghị Chiếu U10 2026
Tải xuống
SỨ ĐIỆP CHUNG KẾT
CỦA TU NGHỊ CHIẾU LẦN THỨ VI
ANH EM KHẤN TRỌNG DƯỚI 10 NĂM OFM
Assisi, từ ngày 04 đến 12 tháng 07 năm 2026
"Tất cả đều là anh em với nhau" (Mt 23,8; Lksc 22,33)
Quy tụ về Assisi đúng vào dịp Gia đình Phan sinh kỷ niệm 800 năm Cuộc Vượt qua của Thánh Phanxicô Assisi, chúng tôi - những anh em Khấn trọng dưới 10 năm (U10) từ khắp năm châu - xin chân thành cảm ơn Anh Tổng Phục vụ Massimo Fusarelli, Anh Phó Tổng Phục vụ Ignacio Ceja, quý Anh Tổng Cố vấn, cùng Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Chí Ái vì sự đón tiếp nồng ấm. Chúng tôi cũng xin tri ân quý Anh Tỉnh/Hạt Phục vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi được sống trọn vẹn kinh nghiệm tuyệt vời về tình huynh đệ phổ quát trong Tu Nghị Chiếu U10 lần thứ VI này, với chủ đề: "Tất cả đều là anh em với nhau".
Thiên Chúa Tối Cao, toàn năng và nhân lành đã quy tụ chúng tôi về miền đất - nơi chứng kiến sự sinh ra của Thánh Phanxicô và Thánh Clara. Chúng tôi đến đây trong tư cách là đại biểu của các Đơn vị Dòng, mang theo những câu chuyện, niềm vui, thương tích, những trăn trở lẫn hy vọng của hết thảy anh em U10, để cùng nhau lắng nghe điều Chúa Thánh Thần đang phán dạy với Dòng hôm nay.
Những ngày qua, chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện với Lời Chúa, dâng Thánh Lễ, chia sẻ hành trình ơn gọi, trao đổi về những thử thách của thời đại, và hành hương đến những nơi Thánh Phanxicô đã khám phá Tin Mừng như là lối sống. Làm thế, chúng tôi đã trở về nguồn cội Phan Sinh của ơn gọi và sứ vụ chúng tôi, canh tân lại niềm khát vọng bước theo Chúa Kitô theo cách thức của Thánh Phanxicô.
Khi cùng nhau sẻ chia về hành trình ơn gọi, chúng tôi nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi qua chứng tá của những anh chị em đích thực, vui tươi và gần gũi với mọi người: một cuộc sống Phan Sinh đáng tin làm nên sứ vụ ơn gọi đầu tiên, có khả năng không chỉ thu hút những ơn gọi mới, mà còn đồng hành và nâng đỡ họ sống trung thành.
Khi cùng nhau phân định, chúng tôi nhận ra sự hoán cải đầu tiên mà Chúa đang mời gọi chúng tôi hôm nay là làm mới lại mối tương quan với Người - cả trong tư cách cá nhân lẫn cộng đoàn - bằng việc sống trọn vẹn tinh thần Tin Mừng trong huynh đệ đoàn. Thay vì gia tăng các hoạt động hay đáp trả những thách đố mới, chúng tôi được mời gọi trở về với Tin Mừng sống trong huynh đệ đoàn, biến các cộng đoàn của chúng tôi trở thành những nơi chốn mà việc cầu nguyện, sự lắng nghe, việc chăm sóc lẫn nhau, đồng trách nhiệm và tinh thần phục vụ diễn tả đích thực rằng chúng tôi là anh chị em.
Cũng trong cuộc hành trình này, chúng tôi nhận ra rằng quyền bính giữa chúng tôi chỉ thực sự mang tinh thần Tin Mừng khi được sống như sự phục vụ: một sự gần gũi biết tôn trọng phẩm giá của từng người anh em chị em, lắng nghe trước khi đưa ra quyết định, cổ võ tinh thần đồng trách nhiệm và linh hoạt một nền văn hóa tôn trọng và đồng hành – khởi đi từ việc phục vụ của Anh Phụ trách, người được gọi trở nên dấu chỉ của sự hiệp thông và tình huynh đệ.
Chúng tôi ý thức rõ những căng thẳng chúng tôi đang trải qua trong các huynh đệ đoàn – chủ nghĩa duy hoạt động, chủ nghĩa cá nhân, sự hời hợt trong giao tiếp, những vết thương chưa lành, chủ nghĩa giáo sĩ trị, hay những khoảng cách thế hệ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khám phá ra rằng nếu chúng tôi để cho Chúa Thánh Thần biến đổi, huynh đệ đoàn sẽ khôi phục lại sức mạnh loan báo Tin Mừng.
Chúng tôi muốn các huynh đệ đoàn của mình trở thành một mái nhà thực sự chứ không chỉ là một cơ cấu tổ chức: nơi mỗi anh em có thể tin tưởng nói ra những mệt mỏi, khủng hoảng và tổn thương mà không sợ bị xét đoán, và để mình được đồng hành - kể cả sự trợ giúp chuyên môn khi cần thiết. Một huynh đệ đoàn nơi anh em có thể để mình được chữa lành, để rồi đến lượt mình, có thể đồng hành với những anh em khác.
Chúng tôi cũng đã suy nghĩ về các vùng ngoại biên của thời đại chúng ta: người nghèo, người di dân, các nạn nhân của bạo lực, ngôi nhà chung, những ai đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống trong văn hóa kỹ thuật số, và những người đang sống thiếu niềm hy vọng. Chúng tôi cảm thấy khao khát làm mới lại ơn gọi truyền giáo của mình là loan báo Tin Mừng và được Tin Mừng biến đổi, nhờ đó hiện diện ở những nơi con người đang chịu đau khổ và những nơi Tin Mừng cần được công bố bằng những lời lẽ đáng tin, bằng một cuộc sống nhất quán, và bằng một ngôn ngữ có khả năng chạm đến trái tim con người.
Chúa Thánh Thần đã giúp chúng tôi nhận ra rằng văn hóa kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo, và việc chăm sóc công trình tạo dựng là những môi trường mà chúng tôi được gọi để sống và loan báo Tin Mừng. Chúng tôi muốn hiện diện trong các không gian này bằng một sự hiện diện Phan Sinh khiêm tốn, huynh đệ và chiêm niệm, luôn loan báo Chúa Kitô trước khi nói về chính mình. Một sự hiện diện biết sử dụng công nghệ như một công cụ phục vụ con người và sứ vụ, sử dụng có trách nhiệm và tiết độ, đồng thời thúc đẩy việc chăm sóc Ngôi Nhà Chung như một sự thể hiện tình huynh đệ và lòng liên đới với toàn thể công trình tạo dựng.
Trong một thế giới ngày càng kết nối, chúng tôi ước mong trở thành những người anh em có khả năng thúc đẩy sự gặp gỡ, những tương quan đích thực và cá vị, niềm hy vọng và sự hiệp thông - một dân tộc xác tín rằng chứng tá của một cuộc sống Tin Mừng vẫn là lời loan báo Tin Mừng đáng tin cậy nhất.
Để nâng đỡ cuộc hành trình này, chúng tôi cảm thấy cần có một chương trình huấn luyện khởi đầu và thường xuyên biết hội nhập các chiều kích: cầu nguyện, đời sống huynh đệ, sứ vụ và sự trưởng thành nhân bản. Một nền huấn luyện dạy cho biết tinh thần phục vụ của quyền bính, sự phân định và tinh thần đồng trách nhiệm, và chuẩn bị cho một sự hiện diện Tin Mừng trưởng thành trong văn hóa kỹ thuật số.
Chúng tôi tin rằng Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục khơi dậy sự sáng tạo, nhiệt thành truyền giáo và hy vọng trong Dòng chúng ta. Tiến tới Tổng Tu nghị năm 2027, với tinh thần đồng trách nhiệm, chúng tôi xin gửi những hoa trái phân định đã sống trong Tu nghị Chiếu U10 lần thứ VI này. Vì thế, chúng tôi xin kiến nghị những đề xuất sau đây - được sản sinh từ việc cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, đối thoại huynh đệ và cùng nhau tìm kiếm ý Chúa - như một đóng góp khiêm tốn vào việc canh tân đời sống và sứ vụ của chúng ta: Đề xuất gửi các Đơn vị Dòng:
Củng cố chất lượng thường huấn cho các anh em U10 thông qua một lộ trình đồng hành cụ thể về nhân bản, huynh đệ và sứ vụ, có khả năng đáp trả các thách đố từ những thực tại văn hóa đa dạng trong Dòng, cũng như lộ trình về sức khỏe tinh thần và sự chăm sóc toàn diện.
Đề xuất gửi các Hội đồng Giám tỉnh:
Thiết lập sự hợp tác liên tỉnh dòng và quốc tế thông qua các dự án trao đổi anh em (kể cả trong thời gian dài hạn), các dự án huấn luyện chung, các chương trình mục vụ và truyền giáo, việc chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi ngôn ngữ.
Đề xuất gửi Tổng Nghị năm 2027:
Cổ võ sự tham dự của các đại biểu U10 của mỗi Hội đồng tại Tổng Tu nghị.
Rà soát lại Quy chế Huấn luyện (Ratio formationis) trong sự hài hòa với Quy chế Loan báo Tin Mừng (Ratio evangelizationis), để đưa ra những đáp ứng thỏa đáng trước các thách đố của thế giới kỹ thuật số và cổ võ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức và trách nhiệm.
Kết thúc Tu nghị Chiếu U10 lần thứ VI này, chúng tôi trở về các huynh đệ đoàn của mình với niềm khát vọng được làm mới lại là sống Tin Mừng, xác tín rằng ơn gọi Phan Sinh tiếp tục đẹp đẽ, có ý nghĩa và cần thiết. Cùng với Mẹ Maria Nữ Vương các Thiên Thần, và dưới sự bảo trợ của Cha Thánh Phanxicô cùng Mẹ Thánh Clara, chúng tôi trở về mái nhà và các tu viện của mình mang theo cùng một xác tín trong tâm hồn: "Tất cả đều là anh em với nhau".
Bình an và Thiện hảo!
Các anh em U10 cùng với Anh Tổng Phục Vụ và Ban Tổng Cố Vấn