ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10)
Ngôn ngữ

365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 10

BTT OFMVN 04
BTT OFMVN 04
2026-09-10 09:00 UTC+7 1149

NGÀY 10: HẠT GIỐNG CỦA NGÀY MAI

Lời Chúa

“Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo lọai và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loại” (St 1,12)

Chiêm ngắm

Có những điều nhỏ bé đến mức chúng ta thường đi ngang qua mà không nhìn thấy. Một hạt giống là một trong những điều như thế. Nằm gọn trong lòng bàn tay, nó gần như chẳng có gì đáng chú ý. Thế nhưng, nếu biết kiên nhẫn chờ đợi, người ta sẽ thấy trong chiếc hạt bé nhỏ ấy đang ngủ yên cả một khu rừng.

Có lẽ vì thế mà khi kể về ngày thứ ba của công trình tạo dựng, Kinh Thánh không chỉ nói đến cây cỏ, nhưng nhiều lần nhắc đến hạt giống. Thiên Chúa không tạo nên một thế giới khép kín, hoàn tất một lần cho mãi mãi. Người đặt vào lòng mỗi loài một khả năng tiếp tục sinh ra sự sống. Tạo thành không chỉ đẹp vì những gì đang hiện hữu, nhưng còn vì những gì nó hứa hẹn cho ngày mai.

Một cái cây đứng giữa cánh đồng không bao giờ chỉ là chính nó. Trong từng chiếc lá là những mùa mưa đã đi qua; trong từng thớ gỗ là những năm tháng âm thầm lớn lên; trong từng chùm quả là những hạt giống đang chờ một cuộc khởi hành mới. Cây không giữ tương lai cho riêng mình. Mỗi mùa, nó lại lặng lẽ thả những hạt nhỏ xuống lòng đất như gửi gắm một niềm tin rằng sự sống sẽ tiếp tục, ngay cả khi chính nó không còn nữa.

Thiên nhiên không biết tích trữ. Nó chỉ biết sinh sôi. Một bông hoa nở rồi tàn để nhường chỗ cho quả. Quả chín rồi rơi xuống để hạt giống gặp lòng đất. Hạt giống mục đi để mầm non được cất tiếng chào đời. Trong tạo thành, không có điều gì thật sự mất đi; tất cả đều đang âm thầm trao sự sống cho điều đến sau mình.

Thánh Phanxicô Assisi đã sống như một người gieo hạt hơn là một người xây dựng đế nghiệp. Ngài không để lại cung điện hay những công trình đồ sộ. Điều ngài để lại là một hạt giống Tin Mừng được gieo vào lòng Giáo Hội. Tám thế kỷ đã trôi qua, hạt giống ấy vẫn tiếp tục nảy mầm trong biết bao con người chọn sống đơn sơ, yêu mến người nghèo và gọi mọi thụ tạo là anh chị em. Điều còn lại của một cuộc đời không phải là những gì ta nắm giữ, nhưng là những gì vẫn tiếp tục lớn lên sau khi ta đã ra đi.

Có lẽ Thiên Chúa cũng đang đặt vào mỗi người chúng ta một hạt giống như thế. Đó có thể là một lời nói khích lệ, một cử chỉ tha thứ, một bài học đã trao cho học trò, một tình bạn chân thành hay một việc thiện không ai biết đến. Chúng ta hiếm khi nhìn thấy ngày hạt giống ấy trổ bông. Nhưng Đấng đã tạo nên hạt giống cũng là Đấng âm thầm làm cho nó lớn lên.

Nguyện cầu

Xin cho Hội Thánh luôn quảng đại gieo hạt giống Tin Mừng trong mọi nền văn hóa và mọi tâm hồn, với niềm xác tín rằng chính Chúa sẽ làm cho hạt giống ấy sinh nhiều hoa trái.

Xin cho nhân loại biết gìn giữ sự phong phú của các loài cây và các hạt giống trên trái đất, để muôn thế hệ mai sau vẫn được hưởng vẻ đẹp và sự sống mà Chúa đã trao ban.

Xin cho con đừng nản lòng khi những điều thiện con thực hiện còn nhỏ bé, nhưng biết trung thành gieo từng hạt giống yêu thương mỗi ngày và phó thác mùa gặt cho Chúa.

Bước chân Phan Sinh hôm nay

Hôm nay, hãy gieo một hạt giống thật sự: vào một chậu cây, một góc vườn hay một mảnh đất nhỏ. Nếu không thể, hãy gieo một “hạt giống vô hình” bằng một lời động viên, một sự tha thứ hoặc một việc tốt âm thầm. Khi làm điều ấy, hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn bắt đầu những điều lớn lao từ những điều rất nhỏ.

Nguyện kết

Lạy Thiên Chúa, xin cảm tạ Chúa vì giữa lòng mỗi hạt giống nhỏ bé, Chúa đã cất giấu mầu nhiệm của sự sống và niềm hy vọng. Xin dạy con biết sống như hạt giống ấy: âm thầm, kiên nhẫn và quảng đại, không tìm kiếm vinh quang cho mình nhưng vui lòng lớn lên để người khác được sống.

Xin cho mỗi lời con nói, mỗi việc con làm và mỗi ngày con sống đều trở thành những hạt giống của bình an, lòng thương xót và niềm vui. Dù con không được nhìn thấy ngày chúng trổ bông, xin cho con vẫn luôn tin rằng trong đôi tay của Chúa, không một hạt giống yêu thương nào bị đánh mất. Amen.

Paulus Long OFM

hinh-17-1788703054.JPG

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp