ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10)
Ngôn ngữ

365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 21

BTT OFMVN 04
BTT OFMVN 04
2026-09-21 09:00 UTC+7 183

NGÀY 21: THIÊN CHÚA DẪN BƯỚC CON NGƯỜI ĐI CHIÊM NGẮM THẾ GIỚI

Lời Chúa

“ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy đất từ mặt đất nặn ra mọi dã thú và mọi chim trời, rồi dẫn đến với con người xem con người gọi chúng là gì”(St 2,19).

Chiêm ngắm

Thật lạ! Thiên Chúa không đưa cho con người một cuốn sách để học về thế giới. Người cũng không đọc một bài giảng dài về muôn loài. Người chỉ lặng lẽ dẫn từng con vật đến trước mặt con người. Khung cảnh ấy giống như một người cha dắt đứa con nhỏ đi dạo trong khu vườn của mình. “Con hãy nhìn xem.”

Có lẽ đó là bài học đầu tiên của con người. Trước khi lao động, trước khi sáng chế, trước khi xây dựng các thành phố, con người được mời đứng lại trước tạo thành với đôi mắt rộng mở. Mọi khám phá lớn đều bắt đầu từ một cái nhìn biết ngạc nhiên. Đứa trẻ có thể ngồi hàng giờ để nhìn một con bướm đập cánh, một đàn kiến nối nhau đi hay một chiếc lá xoay mình trong gió. Người lớn thì thường bước ngang qua tất cả. Không phải vì thế giới bớt đẹp hơn, nhưng vì đôi mắt đã quen đến mức không còn biết kinh ngạc.

Có lẽ điều mất đi đầu tiên nơi một tâm hồn không phải là đức tin, nhưng là khả năng ngỡ ngàng. Kinh Thánh cho thấy Thiên Chúa không hối hả. Người dành thời gian đưa từng tạo vật đến với con người. Dường như Người muốn nói rằng không có sinh vật nào đáng bị lướt qua. Mỗi loài đều mang một nét đẹp riêng, một cách hiện hữu riêng, một điều gì đó chỉ mình nó mới có thể kể về Đấng Tạo Hóa.

Thánh Phanxicô Assisi có đôi mắt như thế. Ngài không chỉ nhìn thế giới; ngài chiêm ngắm thế giới. Một con chim sẻ, một cành cây khô, một con chiên nhỏ hay một dòng suối cũng đủ để đưa ngài vào lời tạ ơn. Với ngài, cả vũ trụ là một cuốn Kinh Thánh mở rộng, trong đó mỗi tạo vật là một chữ cái viết bằng tình yêu của Thiên Chúa.

Có lẽ chúng ta không thiếu cảnh đẹp. Chúng ta chỉ thiếu thời gian để dừng lại. Mỗi ngày, biết bao phép lạ âm thầm diễn ra: ánh bình minh nhuộm hồng bầu trời, giọt sương còn đọng trên lá, tiếng chim gọi nhau khi ngày mới bắt đầu, mùi đất sau cơn mưa đầu mùa. Những điều ấy không cần phải lớn lao mới có thể nói về Thiên Chúa.

Ai biết chiêm ngắm sẽ khám phá rằng thế giới không chỉ là nơi để đi qua, nhưng là nơi để gặp gỡ. Gặp gỡ vẻ đẹp. Gặp gỡ sự sống. Và gặp chính Đấng vẫn âm thầm dẫn từng tạo vật đến trước mặt chúng ta mỗi ngày.

Nguyện cầu

Xin cho Hội Thánh luôn gìn giữ tâm hồn biết chiêm ngắm, để giữa những bận rộn của sứ vụ vẫn nhận ra vẻ đẹp của Thiên Chúa đang tỏa sáng nơi công trình tạo dựng.

Xin cho con người biết dừng lại giữa nhịp sống vội vã để học lại khả năng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của trái đất, nhờ đó thêm yêu mến và gìn giữ ngôi nhà chung.

Xin cho con có đôi mắt trong trẻo để mỗi ngày đều nhận ra một dấu chỉ mới của tình yêu Thiên Chúa trong thế giới quanh con.

Bước chân Phan Sinh hôm nay

Hôm nay, hãy dành năm phút chỉ để ngắm nhìn một tạo vật: một chiếc lá, một bông hoa, một đám mây hay một cánh chim.

Đừng chỉ chụp ảnh, cũng đừng vội bước đi. Hãy ngắm nhìn và tạ ơn Thiên Chúa.

Nguyện kết

Lạy Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, xin ban cho con đôi mắt biết ngạc nhiên trước những điều bình thường, để con không đi ngang qua thế giới như một người xa lạ, nhưng như một người con đang bước đi trong khu vườn của Cha.

Xin chữa lành sự vội vã khiến con không còn biết dừng lại, và sự vô cảm khiến con không còn nhận ra vẻ đẹp Chúa âm thầm gieo khắp nơi.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Phanxicô Assisi, xin cho trái tim con luôn trẻ trung trước công trình tạo dựng, để mỗi ngày sống của con trở thành một lời ca ngợi dâng lên Chúa, Đấng vẫn không ngừng dẫn con đi khám phá vẻ đẹp của tình yêu Người. Amen.

Paulus Long OFM

hinh-21-1788945080.JPG

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp