ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10)
Ngôn ngữ

365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 4

BTT OFMVN 04
BTT OFMVN 04
2026-09-06 14:00 UTC+7 1310

NGÀY 4: THIÊN CHÚA NHÌN THẤY ĐIỀU TỐT ĐẸP

Lời Chúa

“Thiên Chúa thấy ánh sáng tốt đẹp.” (St 1,4)

Chiêm ngắm

Ánh sáng vừa mới chào đời.

Đó không phải là ánh sáng của mặt trời, vì mặt trời còn chưa được tạo dựng. Đó là ánh sáng đầu tiên, thứ ánh sáng nguyên sơ vừa cất mình khỏi lòng bóng tối theo lời Thiên Chúa phán.

Và rồi, trước khi Kinh Thánh kể ánh sáng đã làm gì cho thế giới, bản văn dừng lại ở một khoảnh khắc rất lặng.

Thiên Chúa nhìn ánh sáng.

Có lẽ đó là cái nhìn đầu tiên trong lịch sử vũ trụ. Không phải cái nhìn để đo lường.

Không phải cái nhìn để phân tích. Không phải cái nhìn để tìm xem còn thiếu điều gì. Đó là cái nhìn của Đấng Sáng Tạo đang lặng ngắm công trình vừa bước ra từ tình yêu của mình. Rồi Người nói: “Thật tốt đẹp.”

Trong nguyên ngữ Híp-ri, từ טוֹב (ṭôḇ) không chỉ có nghĩa là “tốt” theo nghĩa luân lý. Nó còn diễn tả điều đẹp đẽ, hài hòa, trọn vẹn, đúng với điều Thiên Chúa mong muốn. Ánh sáng đẹp không phải vì rực rỡ, nhưng vì nó đang là chính điều Thiên Chúa muốn nó trở thành.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong Kinh Thánh, vẻ đẹp được sinh ra từ một ánh mắt. Một bông hoa không cần biết mình đẹp. Một vì sao không cần biết mình đang tỏa sáng. Chính Thiên Chúa nhìn và gọi vẻ đẹp ấy bằng tên của nó. Từ đó, cả vũ trụ dường như sống dưới ánh mắt ấy.

Mỗi cành cây mọc lên sau này. Mỗi con chim cất cánh. Mỗi dòng sông tìm đường ra biển. Mỗi hạt lúa âm thầm lớn lên trong lòng đất. Đều đã từng được Thiên Chúa ngắm nhìn với cùng một niềm vui như khi Người nhìn ánh sáng đầu tiên.

Có lẽ vì thế mà tạo thành mang một vẻ đẹp rất bình an. Nó không cần cố gắng trở thành điều khác. Cây không ghen với hoa. Biển không ước mình là bầu trời. Những vì sao không tranh nhau tỏa sáng. Mỗi tạo vật chỉ lặng lẽ sống trọn vẹn điều Thiên Chúa đã nghĩ về mình từ thuở ban đầu.

Thánh Phanxicô Assisi có lẽ là một trong số rất ít người đã học được cách nhìn ấy. Khi đứng trước một cánh đồng lúa chín, một con cừu nhỏ hay một tảng đá bên đường, ngài không chỉ nhìn thấy hình dáng của chúng, nhưng nhận ra trong mỗi tạo vật vẫn còn lưu giữ ánh mắt đầu tiên của Thiên Chúa. Vì thế, ngài không thể đi ngang qua thế giới bằng một trái tim thờ ơ. Mọi sự đều trở nên đáng quý, bởi mọi sự đã từng được Thiên Chúa nhìn và gọi là tốt đẹp.

Có lẽ vẻ đẹp sâu xa nhất của tạo thành không nằm ở màu sắc của hoa, tiếng hát của chim hay sự hùng vĩ của núi non. Vẻ đẹp ấy nằm trong chính ánh mắt của Thiên Chúa. Bởi điều Người nhìn bằng tình yêu thì không bao giờ trở nên tầm thường.

Nguyện cầu

Xin cho Hội Thánh biết nhìn thế giới bằng ánh mắt của Đức Kitô, để luôn khám phá những hạt giống của sự thiện và kiên nhẫn đồng hành với mọi người trên hành trình nên thánh.

Xin cho con người biết dừng lại giữa nhịp sống vội vã để chiêm ngắm vẻ đẹp của tạo thành, nhờ đó biết trân trọng và gìn giữ ngôi nhà chung như một hồng ân.

Xin cho con một trái tim biết ngạc nhiên trước những điều bình dị, để mỗi ngày con đều nhận ra biết bao dấu chỉ của tình yêu Chúa đang hiện diện quanh con.

Bước chân Phan Sinh hôm nay

Hãy dành vài phút nhìn ngắm một điều rất bình thường mà bạn thường đi ngang qua: một chiếc lá, một bông hoa, một khuôn mặt, một khoảng trời... Đừng vội đánh giá hay phân tích. Chỉ lặng yên và thưa với Chúa: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì điều này là tốt đẹp.

Nguyện kết

Lạy Thiên Chúa, xin chữa lành đôi mắt của con, vì nhiều khi con chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực và quên mất biết bao điều tốt đẹp Chúa vẫn âm thầm ban mỗi ngày.

Xin cho con biết chiêm ngắm thế giới bằng ánh mắt của Chúa, để nhận ra vẻ đẹp nơi tạo thành, phẩm giá nơi mỗi con người và niềm hy vọng ngay giữa những giới hạn của cuộc sống.

Xin cho lòng biết ơn trở thành cách con nhìn cuộc đời, để từ đó con biết yêu thương nhiều hơn, gìn giữ nhiều hơn và ca ngợi Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Amen.

Phao-lô Long OFM

hinh-6-1788656641.JPG

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp