ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10)
Ngôn ngữ

365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 5

BTT OFMVN 04
BTT OFMVN 04
2026-09-06 18:00 UTC+7 1067

NGÀY 5: KHI ĐẤT HIỆN RA TỪ BIỂN

Lời Chúa

“Thiên Chúa gọi chỗ cạn là “đất”, khối nước tụ lại là “biển”. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.” (St 1,10)

Chiêm ngắm

Trong những ngày đầu của tạo thành, trái đất vẫn còn được phủ kín bởi nước. Không có con đường để bước. Không có cánh rừng để trú bóng. Không có cánh đồng đón gió. Chỉ có đại dương mênh mang ôm lấy cả thế giới như một giấc ngủ chưa thức giấc.

Rồi Thiên Chúa cất tiếng. Nước lặng lẽ lùi lại. Đất từ từ hiện lên.

Có lẽ đó là lần đầu tiên những đường nét của thế giới bắt đầu lộ ra. Những triền đồi còn mềm như vừa bước ra từ bàn tay người nghệ sĩ. Những thung lũng còn mang hơi ẩm của biển.

Những vách đá còn nguyên sự tinh khôi chưa từng in dấu chân ai. Trái đất mở mắt trước ánh sáng như một em bé vừa cất tiếng chào đời.

Thiên Chúa không sáng tạo bằng cách chất chồng mọi sự lên nhau. Người tạo nên khoảng cách để mỗi thụ tạo có thể là chính mình. Biển không nuốt mất đất. Đất không lấn chiếm biển.

Mỗi thực tại đều có chỗ đứng riêng trong sự hài hòa kỳ diệu của tạo thành.

Có lẽ vẻ đẹp đầu tiên của thế giới không nằm ở sự phong phú, nhưng ở trật tự. Mỗi điều đều ở đúng nơi của mình. Mỗi đường chân trời đều mang một ý nghĩa. Mỗi khoảng trống đều cần thiết để vẻ đẹp của điều khác được bộc lộ.

Thánh Phanxicô Assisi có một tình yêu đặc biệt đối với đất. Ngài hôn mặt đất, bước đi thật nhẹ trên những con đường Umbria và gọi trái đất là Mẹ, vì từ lòng đất, Thiên Chúa nuôi dưỡng muôn loài. Đối với ngài, đất không phải là vật vô tri dưới chân con người, nhưng là người mẹ âm thầm đỡ nâng sự sống, kiên nhẫn cưu mang hạt giống, đón nhận mưa nắng và không bao giờ giữ lại điều gì cho riêng mình.

Có lẽ vì thế mà mỗi khi đứng trước biển rộng hay nhìn một dải đất trải dài đến tận chân trời, con người luôn cảm thấy trong lòng mình có một niềm bình an khó gọi thành tên. Đó không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên. Đó còn là ký ức rất xa của ngày Thiên Chúa gọi đất và biển bằng chính tên của chúng, để từ đó thế giới trở thành một ngôi nhà có thể đón nhận sự sống.

Nguyện cầu

Xin cho Hội Thánh biết gìn giữ nơi nhân loại niềm kinh ngạc trước vẻ đẹp của công trình tạo dựng, để mọi người nhận ra thế giới này là hồng ân phát xuất từ bàn tay Thiên Chúa.

Xin cho những người có trách nhiệm đối với môi trường và xã hội biết tôn trọng trật tự mà Thiên Chúa đã đặt để trong tạo thành, để đất đai, sông biển và muôn loài được bảo vệ cho các thế hệ mai sau.

Xin cho con biết sống hài hòa với thiên nhiên, biết bước đi trên mặt đất này với lòng kính trọng và biết đón nhận từng ngày như một món quà Chúa trao.

Bước chân Phan Sinh hôm nay

Hôm nay, hãy dành vài phút ngắm nhìn một khoảng đất, một dòng sông hay bầu trời trước mặt. Đừng vội nghĩ đến công dụng của chúng, nhưng hãy cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã làm nên một thế giới có trật tự, nơi mỗi tạo vật đều có chỗ đứng và vẻ đẹp riêng.

Nguyện kết

Lạy Thiên Chúa là Đấng đã gọi đất hiện lên từ biển cả và đặt mọi sự vào một trật tự hài hòa, xin mở đôi mắt chúng con để biết chiêm ngắm vẻ đẹp của thế giới bằng lòng biết ơn. Xin gìn giữ chúng con khỏi sự vội vã khiến chúng con chỉ biết sử dụng mà quên chiêm ngắm, chỉ biết chiếm hữu mà quên gìn giữ.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Phanxicô Assisi, xin cho chúng con biết yêu mến trái đất như ngôi nhà Chúa đã chuẩn bị cho muôn loài, biết bước đi nhẹ nhàng trên công trình tạo dựng và góp phần gìn giữ vẻ đẹp mà Chúa đã gọi là “tốt đẹp” từ thuở ban đầu. Amen.

Paulus Long OFM

hinh-4-1788656641.JPG

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp