ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10)
Ngôn ngữ

365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 6

BTT OFMVN 04
BTT OFMVN 04
2026-09-06 21:00 UTC+7 1312

NGÀY 6: NHỊP THỞ ĐẦU TIÊN CỦA THẾ GIỚI

Lời Chúa

“Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, còn bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.” (St 1,5).

Chiêm ngắm

Sau khi ánh sáng bừng lên, Thiên Chúa không để thế giới chìm trong một ngày bất tận.

Người gọi ánh sáng là ngày. Người gọi bóng tối là đêm. Rồi Kinh Thánh viết một câu rất giản dị: “Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.”

Đó là lần đầu tiên thời gian cất bước.

Từ giây phút ấy, vũ trụ không còn đứng yên. Thế giới bắt đầu có nhịp điệu. Ngày nối tiếp đêm, đêm mở đường cho ngày. Không ai vội vàng hơn ai. Không ai chiếm lấy chỗ của ai. Mọi sự vận hành trong một sự hài hòa âm thầm mà Thiên Chúa đã đặt vào lòng tạo thành.

Có lẽ vẻ đẹp đầu tiên của thời gian không nằm ở sự trôi qua, nhưng ở nhịp điệu của nó.

Biển biết khi nào thủy triều lên và khi nào lặng sóng. Hoa biết lúc nào nở và lúc nào khép cánh.

Chim biết khi nào cất tiếng hót và khi nào trở về tổ. Ngay cả bầu trời cũng biết lúc nào rực sáng và lúc nào nhường chỗ cho những vì sao.

Không điều gì vội vã. Không điều gì đến quá sớm. Không điều gì ở lại quá lâu. Mọi sự đều sống trong sự khôn ngoan của Đấng đã gọi tên ngày và đêm.

Thánh Phanxicô Assisi dường như cũng đã học được nhịp điệu ấy. Cuộc đời ngài không phải là một chuỗi những hoạt động không ngừng nghỉ. Ngài biết lên đường rồi trở về cô tịch.

Biết rao giảng giữa quảng trường rồi lui vào rừng cầu nguyện. Biết ca hát với anh em rồi lặng yên một mình trước Thiên Chúa. Đời sống của ngài mang nhịp điệu của chính tạo thành: làm việc và chiêm ngắm, lên đường và trở về, nói và thinh lặng.

Có lẽ con người hôm nay đánh mất bình an không phải vì thời gian quá ngắn, nhưng vì chúng ta quên mất nhịp điệu của thời gian. Chúng ta muốn mọi mùa đều là mùa gặt, mọi ngày đều là ban ngày, mọi khoảnh khắc đều đầy ắp công việc. Chúng ta sợ khoảng lặng, sợ nghỉ ngơi, sợ phải chậm lại.

Nhưng Thiên Chúa không sáng tạo một thế giới luôn rực sáng. Người cũng tạo nên buổi chiều dịu xuống sau một ngày dài và màn đêm phủ lên mặt đất như một tấm áo bình yên. Đêm không đến để lấy mất ánh sáng, nhưng để chuẩn bị cho một bình minh mới. Chính trong sự luân phiên ấy mà tạo thành giữ được vẻ đẹp và sức sống của mình.

Có lẽ mỗi lần hoàng hôn buông xuống, Thiên Chúa lại nhẹ nhàng nhắc chúng ta rằng không phải mọi điều đều cần hoàn thành hôm nay. Và mỗi bình minh lại nói với chúng ta rằng hồng ân của sự sống luôn được bắt đầu lại. Từ ngày đầu tiên của tạo dựng cho đến hôm nay, thế giới vẫn đang thở bằng nhịp điệu mà Thiên Chúa đã trao ban.

Nguyện cầu

Xin cho Hội Thánh biết sống theo nhịp điệu của Tin Mừng, biết hăng say phục vụ nhưng cũng biết dành chỗ cho cầu nguyện, thinh lặng và chiêm ngắm.

Xin cho thế giới hôm nay, giữa nhịp sống hối hả và áp lực không ngừng, biết tái khám pha· vẻ đẹp của sự nghỉ ngơi, của gia đình và của những khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn.

Xin cho con biết đón nhận từng ngày như một hồng ân, không sống vội vàng, nhưng biết làm việc với tất cả trách nhiệm và nghỉ ngơi trong bình an của Chúa.

Bước chân Phan Sinh hôm nay

Hôm nay, hãy dành ít nhất mười phút không dùng điện thoại, không nghe nhạc, không làm việc. Chỉ lặng yên ngắm bầu trời, một hàng cây hay ánh chiều đang xuống, và cảm tạ Thiên Chúa vì nhịp điệu bình an mà Người đã đặt vào thế giới.

Nguyện kết

Lạy Thiên Chúa, xin cảm tạ Chúa vì Chúa đã tạo nên không chỉ ánh sáng và bóng tối, nhưng còn tạo nên nhịp điệu của thời gian, để muôn loài được lớn lên trong sự hài hòa. Xin giải thoát chúng con khỏi sự vội vã khiến trái tim mệt mỏi và đôi mắt không còn biết chiêm ngắm.

Xin dạy chúng con biết đón nhận mỗi bình minh với lòng biết ơn, biết khép lại mỗi ngày trong bình an, và biết sống từng khoảnh khắc theo nhịp điệu hiền hòa mà Chúa đã ghi khắc nơi công trình tạo dựng.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Phanxicô Assisi, xin cho cuộc đời chúng con cũng trở thành một bài ca giản dị, hòa cùng nhịp thở của trời đất để không ngừng ca ngợi Chúa là Đấng Tạo Thành. Amen.

Paulus Long OFM

hinh-5-1788656641.JPG

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp