365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 8
NGÀY 8: KHI DÒNG NƯỚC BẮT ĐẦU HÁT
Lời Chúa
“Thiên Chúa phán: Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để chỗ cạn lộ ra. Liền có như vậy.” (St 1,9).
Chiêm ngắm
Có lẽ không có điều gì dịu dàng hơn nước.
Nó không giữ một hình dạng nào cho riêng mình. Đổ vào chiếc bình, nó mang hình chiếc bình; chảy qua khe đá, nó uốn mình theo khe đá; gặp cánh đồng, nó lặng lẽ nuôi cánh đồng xanh lên; gặp biển cả, nó hòa mình vào biển cả mà không đánh mất bản chất của mình. Thiên Chúa đã đặt vào nước một vẻ đẹp rất lạ: càng mềm mại, nó càng bền bỉ; càng khiêm nhường, nó càng làm cho sự sống sinh sôi.
Trong buổi bình minh của tạo thành, nước phủ kín địa cầu như một tấm khăn xanh khổng lồ. Rồi chỉ bằng một lời phán, Thiên Chúa mời nước lùi lại để đất liền xuất hiện. Không có một cuộc tranh giành nào giữa biển và đất. Nước biết dừng đúng nơi Thiên Chúa muốn, và chính sự vâng phục thinh lặng ấy đã mở ra chỗ đứng cho cây cỏ, cho muôn loài và sau cùng là cho con người. Dường như ngay từ buổi đầu, tạo thành đã biết rằng vẻ đẹp không đến từ việc chiếm lấy mọi khoảng không, nhưng từ việc mỗi tạo vật biết nhường chỗ để sự sống của tạo vật khác được nảy nở.
Mỗi dòng sông đều mang trong mình ký ức của ngày đầu tiên ấy. Chúng vẫn miệt mài tìm đường về biển, băng qua núi đồi, đồng bằng và những làng mạc, tưới mát những cánh đồng, nuôi lớn những khu rừng và lặng lẽ kể câu chuyện về một Thiên Chúa luôn trao ban mà không mỏi mệt. Có lẽ vì thế mà đứng trước một con suối trong veo hay lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ đá, con người thường bất giác im lặng. Thiên nhiên có một thứ ngôn ngữ không cần lời, nhưng vẫn làm trái tim biết cúi mình trước một vẻ đẹp lớn hơn chính nó.
Thánh Phanxicô Assisi đã gọi nước là chị Nước. Ngài không ca ngợi nước vì sức mạnh, nhưng vì sự hiền lành của nó: “rất hữu ích, khiêm tốn, quý giá và trong sạch”. Chỉ một tâm hồn biết chiêm ngắm mới có thể nhìn thấy nơi một dòng nước không chỉ là điều để uống, nhưng là một người chị đang âm thầm chăm sóc cả thế giới. Đối với thánh Phanxicô, mỗi giọt nước đều phản chiếu lòng quảng đại của Đấng Tạo Hóa, Đấng không ngừng đổ tràn sự sống trên muôn loài như mưa rơi xuống cánh đồng khô hạn.
Có lẽ chúng ta đã đi qua biết bao dòng sông mà không thật sự nhìn thấy chúng. Chúng ta uống nước mỗi ngày mà hiếm khi ngạc nhiên vì một điều giản dị: từng giọt nước đang đi qua đôi tay mình đã từng là mây trên bầu trời, là tuyết trên đỉnh núi, là mưa giữa cánh rừng hay làn sương mai trên một chiếc lá. Thiên Chúa đã để nước rong ruổi khắp địa cầu như một người lữ khách không biết mệt, chỉ để ở bất cứ nơi nào nó đi qua, sự sống lại có thể bắt đầu.
Nguyện cầu
Xin cho Hội Thánh luôn phản chiếu sự dịu hiền và quảng đại của Thiên Chúa, để ở đâu Hội Thánh hiện diện, ở đó con người tìm thấy nguồn mạch của niềm hy vọng và sự sống.
Xin cho mọi dân tộc biết gìn giữ những dòng sông, biển cả và nguồn nước trong lành mà Chúa đã trao, để trái đất mãi là ngôi nhà nuôi dưỡng mọi thụ tạo.
Xin cho con có một tâm hồn hiền hòa như dòng nước, biết âm thầm làm điều thiện, biết nhường chỗ cho người khác và biết đem sự sống đến bằng những việc nhỏ bé mỗi ngày.
Bước chân Phan Sinh hôm nay
Hôm nay, khi rửa tay hay uống một ngụm nước, đừng vội vàng. Hãy dừng lại trong giây lát, ngắm nhìn làn nước trong suốt và thầm cảm tạ Thiên Chúa vì món quà đơn sơ đang âm thầm gìn giữ sự sống của cả địa cầu.
Nguyện kết
Lạy Thiên Chúa, xin cảm tạ Chúa vì Chúa đã dựng nên nước với vẻ đẹp hiền hòa và quảng đại. Xin cho con biết nhìn mỗi dòng sông, mỗi cơn mưa và từng giọt nước như một lời chúc lành âm thầm của Chúa dành cho thế giới.
Xin thanh luyện trái tim con, để con cũng biết sống trong trẻo, khiêm nhường và quảng đại như chị Nước mà thánh Phanxicô hằng ca ngợi. Xin cho cuộc đời con trở thành một dòng suối nhỏ, mang sự bình an, niềm vui và hy vọng đến cho những người con gặp gỡ, để qua những điều bé nhỏ ấy, vẻ đẹp của Đấng Tạo Hóa tiếp tục lan tỏa trong thế giới hôm nay. Amen.
Paulus Long OFM
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.