ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10)
Ngôn ngữ

Lời mời gọi hành động

BTT OFMVN 02
BTT OFMVN 02
2026-07-23 11:07 UTC+7 333

Mùa Thụ tạo 2026
Lời mời gọi hành động

Chúa Cha mời gọi chúng ta đón nhận tình yêu của Người (x. 1 Ga 4,19). Đón nhận tình yêu ấy với tư cách là những người con của Thiên Chúa, qua một tiến trình hoán cải liên lỉ trong tâm trí và con tim, chính là ơn gọi kéo dài suốt cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta chọn bước vào dòng nước hằng sống đích thực, chúng ta có thể góp phần xây dựng một thế giới công bằng hơn và tràn đầy sự sống hơn cho toàn thể gia đình nhân loại cũng như cho toàn thể công trình tạo dựng.

An ninh lương thực: Lời ngôn sứ Êdêkien nói về những cây “hằng tháng đều sinh trái tươi tốt” (Ed 47,12). Chúng ta được mời gọi định hình và tác động đến các chính sách cũng như các thực hành của mình, để mọi người đều có thể tiếp cận nguồn lương thực bổ dưỡng và an toàn, đồng thời để những hoa trái của sự đa dạng sinh học được chia sẻ một cách công bằng. Các Giáo hội cũng có thể thúc đẩy những dự án phủ xanh trên chính phần đất của mình, như một sự phản ánh các giá trị Kitô giáo, và/hoặc trang bị cho các tín hữu những kỹ năng cần thiết để họ có thể tự trồng một phần lương thực phục vụ đời sống của mình.

Ô nhiễm nguồn nước: Chúng ta được mời gọi không chỉ tránh gây ra ô nhiễm có hại mà còn mạnh mẽ lên tiếng tố cáo những hành vi gây ô nhiễm ấy. Đồng thời, chúng ta cần thúc giục các chính phủ, chính quyền địa phương, các ngành công nghiệp và nông nghiệp hành động có trách nhiệm để bảo vệ các nguồn nước.

Nước sạch và vệ sinh: Nhiều anh chị em của chúng ta vẫn chưa có điều kiện tiếp cận thường xuyên với nước uống an toàn và các điều kiện vệ sinh cơ bản. Vì thế, chúng ta phải hành động để các hộ gia đình, trường học, cơ sở y tế và các nơi thờ phượng - bao gồm cả các nhà thờ và giáo xứ - đều được tiếp cận với nguồn nước sạch và hệ thống vệ sinh thích hợp.

Giáo dục về môi trường: Các bậc cha mẹ, giáo lý viên, hàng giáo sĩ và các cộng đoàn đức tin được mời gọi cổ võ một nền chăm sóc toàn diện đối với công trình tạo dựng - bao gồm cả con người và các loài thụ tạo khác - dựa không chỉ trên kiến thức kỹ thuật, mà còn trên các mối tương quan, các giá trị luân lý và việc đào luyện đời sống thiêng liêng.

Đón nhận cảm hứng thiêng liêng từ công trình tạo dựng: Qua việc chiêm ngắm thế giới thiên nhiên do Thiên Chúa tạo dựng (x. G 7–12), chúng ta được mời gọi chuyển đổi từ thái độ thống trị sang khiêm tốn, từ khai thác sang chăm sóc, và từ việc theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn đến sự phát triển bền vững lâu dài. Sự chuyển đổi này vừa mang chiều kích thiêng liêng vừa mang tính thực tiễn, đòi hỏi phải xem xét lại các hệ giá trị, các cơ chế kinh tế và những ưu tiên trong giáo dục.

Trồng cây: Ngày nay, nhiều Giáo hội đã gắn việc trồng cây với những dấu mốc quan trọng của đời sống đức tin như Bí tích Rửa tội, Bí tích Thêm sức và các nghi thức an táng. Ước gì việc trồng cây trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Cây xanh hấp thụ khí carbon gây ô nhiễm, ngăn ngừa xói mòn, giảm thiểu lũ lụt, cung cấp lương thực và dược liệu, đồng thời làm mát môi trường đô thị - thực sự mang lại sự chữa lành cho muôn dân.

Chăm sóc các đại dương – “Lá Phổi Xanh” của hành tinh chúng ta: Các đại dương đang phải đối mặt với những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ việc xả chất thải, khai thác hải sản quá mức, ô nhiễm và khai thác khoáng sản dưới đáy biển sâu. Sự sống và tính đa dạng sinh học dưới lòng đại dương không được phép bị xem như những điều “khuất mắt thì khuất lòng”. Ước gì các nhà giáo dục giúp cộng đồng của chúng ta biết nhìn thấy và trân trọng thế giới biển cả ấy. Ước gì các nhà lãnh đạo chính phủ can đảm hành động để bảo vệ các hệ sinh thái biển và sinh kế của con người. Và ước gì mỗi chúng ta biết chọn trở thành những người quản lý trung tín, để “Lá Phổi Xanh” của trái đất tiếp tục hít thở và ban sự sống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phục hồi và bảo vệ các hệ sinh thái cùng đa dạng sinh học: Chúng ta được mời gọi phục hồi và chăm sóc đất đai tại các nhà thờ, gia đình và cộng đồng của mình. Có rất nhiều sáng kiến mà chúng ta có thể tham gia. Chẳng hạn, cả Hội đồng các Giáo hội Thế giới và Hội đồng các Giáo hội Cải cách Thế giới đều đã phát động Thập niên vì Công lý Khí hậu. Bên cạnh đó còn có các nền tảng trực tuyến như Laudato Si’ Action Platform, Anglican Communion Forest, cũng như các chương trình cấp quốc gia như Green Church – Église Verte hoặc Eco Church – A Rocha International.

Chúng ta hãy vượt qua nỗi sợ hãi và mạnh dạn bước vào dòng nước tình yêu của Thiên Chúa, để trở thành một phần của Dòng Sông Chuyển Hóa dành cho thế giới, hầu được chứng kiến sự chữa lành và đổi mới thực sự của công trình tạo dựng, cũng như đón nhận phúc lành dành cho trái đất.

Đi tới Hỏi & Đáp