Thánh Camilla Baotixita Varano
30.5 THÁNH CAMILLA BAOTIXITA VARANO (1458 – 1524)
Thánh Camilla Baotixita Varano là một nữ tu dòng Clara Nghèo khó, một nhà thần học và là một trong những nhà văn tâm linh xuất sắc của thời kỳ Phục Hưng tại Ý. Cuộc đời bà là một đời sống chiêm niệm huyền bí sâu sắc, gắn kết mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.
Camilla Baotixita Varano sinh ngày 9 tháng 4 năm 1458 tại Camerino (thuộc vùng Marche, nước Ý ngày nay), con gái của vị vương công quyền lực cai trị vùng Camerino.
Sinh ra trong nhung lụa, Camilla từng yêu thích cuộc sống xa hoa, các lễ hội và những thú vui của giới quý tộc.
Tuy nhiên, bước ngoặt tâm linh đến từ năm bà 9 tuổi. Sau khi nghe một bài giảng Thứ Sáu Tuần Thánh của một tu sĩ dòng Phanxicô, bà bị đánh động mạnh mẽ và đã thề hứa với lòng mình rằng: mỗi thứ Sáu, bà sẽ dâng một dòng nước mắt để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa. Lời hứa thời thơ ấu này dần biến đổi nội tâm bà, gieo mầm cho ơn gọi tu trì dù gặp phải sự phản đối kịch liệt từ người cha vương công, vốn muốn gả bà vào một gia tộc quyền quý.
Sau nhiều năm kiên trì vượt qua áp lực gia đình, Camilla chính thức gia nhập dòng Clara Nghèo khó tại Urbino vào năm 1481, lấy tên dòng là Sơ Baotixita.
Sơ Battista trải qua những trải nghiệm tâm linh sâu sắc, được diện kiến các thị kiến khải huyền về nội tâm của Chúa Giêsu trong cuộc thương khó. Bà không chỉ cầu nguyện mà còn ghi chép lại những trải nghiệm này theo lệnh của cha giải tội, nổi bật nhất là cuốn Nỗi đau tinh thần của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn.
Sơ Battista mắc phải những cơn bệnh kéo dài và đau đớn, thêm vào đó là những cuộc chiến đấu nội tâm và sự bách hại của những kẻ ác tâm. Nhưng Sơ cám ơn Thiên Chúa vì tất cả những điều đó, cảm thấy mình được kết hiệp mật thiết với những đau khổ của Chúa Cứu thế. Ngài cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình. Và khi cha và người anh bị giết hại cách tàn nhẫn, Sơ cầu xin cùng Chúa: “Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ”.
Trong những năm cuối đời, Sơ Battista tiếp tục dấn thân cho việc cải cách đời sống tu trì, lan tỏa tinh thần nghèo khó và chiêm niệm của Thánh Phanxicô và Thánh Clara.
Sơ Battista da Varano qua đời ngày 31 tháng 5 năm 1524 tại tu viện Camerino trong một trận dịch hạch, thọ 66 tuổi.
Năm 1843: Bà được Giáo hoàng Gregorio XVI tôn phong lên bậc Chân phước.
Ngày 17 tháng 10 năm 2010: Bà chính thức được Giáo hoàng Benedictô XVI tuyên phong lên bậc Hiển thánh.