Sống Tin mừng - Chứng nhân Niềm vui
SỐNG TIN MỪNG - CHỨNG NHÂN NIỀM VUI
“Sống Tin Mừng - Chứng nhân niềm vui” là chủ đề của Năm Mục vụ Tông đồ 2026–2027 của Khấn viện Phanxicô Thủ Đức.
Một chủ đề nghe thật đơn sơ, nhưng lại mở ra một hành trình rất rộng. Bởi lẽ, Tin Mừng không chỉ là điều chúng ta lắng nghe, nhưng là điều chúng ta được mời gọi sống mỗi ngày. Tin Mừng đi vào cách chúng ta nhìn nhau, cách chúng ta đối xử với nhau, cách chúng ta phục vụ, và cách chúng ta hiện diện bên cạnh những người đang cần một sự đồng hành.
Và khi Tin Mừng được sống cách chân thành, niềm vui sẽ được trao đi. Niềm vui ấy không nhất thiết phải đến từ những điều lớn lao. Đôi khi chỉ là một nụ cười, một lời hỏi thăm, một giờ dạy giáo lý, một buổi gặp gỡ đồng hành sinh viên, một cuộc trò chuyện với người di dân xa quê, hay một chuyến thăm đến một người đang đau yếu và cô đơn. Những điều rất nhỏ, nhưng nếu được thực hiện bằng tình yêu, chúng có thể trở thành một dấu chỉ của Tin Mừng.
Chủ đề “Sống Tin Mừng - Chứng nhân niềm vui” được soi sáng bởi câu Lời Chúa “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Ánh sáng không được thắp lên để giữ lại cho riêng mình. Ánh sáng được trao đi để soi đường cho người khác.
Và hành trình ấy đã bắt đầu… Thánh lễ khai mạc Năm Mục vụ Tông đồ 2026-2027 được cử hành trong bầu khí thánh thiện của ngày lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên. Đây không chỉ là một Thánh lễ để đánh dấu một năm mục vụ mới, nhưng còn là một lời mời gọi: chúng ta được Chúa quy tụ để rồi được sai đi.
Sau Thánh lễ, hành trình ấy sẽ tiếp tục nơi những con người và những môi trường rất cụ thể. Các Thầy sẽ hiện diện và đồng hành với các em thiếu nhi trong những lớp giáo lý; gặp gỡ và chia sẻ với các bạn sinh viên; đến với những anh chị em di dân đang sống xa quê; cùng bước đi với các nhóm thăm viếng và phục vụ; và hiện diện ở những nơi mà một người cần được lắng nghe, được quan tâm và được nâng đỡ.
Năm Mục vụ Tông đồ mới không bắt đầu bằng việc chúng ta phải làm thật nhiều điều, nhưng bắt đầu bằng việc mỗi người tự hỏi: Tôi đang sống Tin Mừng như thế nào? Tôi có thể trở thành niềm vui cho ai? Tôi có thể đem ánh sáng của Đức Kitô đến nơi nào?
Xin cho mỗi bước chân lên đường, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi giờ phục vụ và mỗi sự hiện diện của các anh em Phan sinh giữa tất cả anh chị em đều trở thành một lời chứng đơn sơ rằng: Đức Kitô vẫn đang sống, vẫn đang yêu thương mỗi người chúng ta, và vẫn muốn trao niềm vui của Người cho thế giới hôm nay.
Ban Mục vụ Tông đồ Phanxicô
T.T.B.T