Đức Giêsu Là Ai Trong Thời Đại A.I?
Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm A
Lời Chúa: Is 22, 19-23; Rm 11, 33-36; Mt 16, 13-20
Chủ đề: Đức Giêsu Là Ai Trong Thời Đại A.I?
Phêrô Mai Đông Đăng, ofm
Ngày nay, với các siêu thuật toán, chỉ cần vài giây, công cụ AI (Artificial Intelligence) có thể trả lời một câu hỏi, viết một bài văn, dịch một ngôn ngữ, tạo một bức ảnh, phân tích một vấn đề... AI có thể cho chúng ta rất nhiều câu trả lời, nhưng có một câu hỏi mà không một trí tuệ nhân tạo nào có thể trả lời thay cho chúng ta: Đức Giêsu là ai đối với tôi?
Đó cũng chính là câu hỏi Đức Giêsu đặt ra cho các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay: “Người ta nói Con Người là ai?”. Với những gì thu thập được từ dư luận, các ông trả lời bằng những điều người ta nói: nào là Gioan Tẩy Giả, Êlia, Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ. Nhưng Đức Giêsu không dừng lại ở dư luận. Người hỏi thẳng các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Đây không còn là câu hỏi “hướng ngoại”, nhưng là câu hỏi “hướng nội”. Không phải người khác nghĩ gì về Chúa, nhưng chính tôi nghĩ gì về Chúa tôi tin gì về Chúa và tôi đang sống thế nào với điều mình tin?
Nếu chúng ta lấy câu hỏi của Đức Giêsu thẩy nó lên để cho AI trả lời, nó có thể cung cấp cho chúng ta hàng triệu triệu dữ liệu về Đức Giêsu: Người sinh ở đâu, sống thời nào, giảng dạy những gì, các phép lạ ra sao, các môn đệ là ai, thành lập Giáo Hội thế nào…. Có thể biết rất nhiều thông tin về Chúa mà vẫn chưa có tương quan với Chúa. Có thể “online” với cả thế giới nhưng lại “offline” với Thiên Chúa.
Vị tông đồ trưởng Phêrô hôm nay đã có một câu trả lời không đến từ máy móc, cũng không đến từ miệng lưỡi thiên hạ: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đây là một lời tuyên xưng đức tin tuyệt đẹp. Nhưng chúng ta cần để ý kỹ lời đáp lại của Đức Giêsu: “Này anh Simon, con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” Phêrô tuyên xưng đúng, nhưng Phêrô không tự mình tạo ra đức tin. Đức tin là ân ban siêu vời đến từ Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong bài đọc II đã phải thốt lên điều này khi ngài nói: “Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào!” (Rm 11, 33). Trước mầu nhiệm Thiên Chúa, con người càng thông minh càng phải biết khiêm tốn. AI có thể xử lý dữ liệu, nhưng không thể thay thế ân sủng. Máy có thể tính toán, nhưng không thể tin. Máy có thể mô phỏng lời cầu nguyện, nhưng không thể quỳ xuống thờ phượng. Máy có thể nói về tình yêu, nhưng không thể tự mình sống tình yêu. Bởi vì Chúa tạo dựng chúng ta không chỉ có trí tuệ, mà còn có một trái tim để nhận biết, yêu mến và thuộc về Thiên Chúa.
Và Phêrô là một minh chứng chân thật cho điều đó. Hôm nay Phêrô tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô.” Nhưng không lâu sau, chính Phêrô lại cản đường Đức Giêsu khi Người nói về thập giá. Phêrô có lúc mạnh mẽ, có lúc yếu đuối, có lúc tuyên xưng, có lúc chối Thầy, có lúc bước đi trên mặt nước, có lúc chìm xuống vì thiếu lòng tin. Thế nhưng Đức Giêsu vẫn chọn Phêrô. Chúa không chọn một con người hoàn hảo để làm đá tảng, Chúa chọn một con người biết mình yếu đuối và để cho ân sủng làm cho mình nên mạnh mẽ.
Đó cũng là niềm hy vọng của mỗi người chúng ta. Chúa không hỏi chúng ta có hoàn hảo không, nhưng hỏi chúng ta có thuộc về Người không. Chúa không đòi chúng ta phải là “AI”, một trí tuệ nhân tạo không bao giờ sai. Chúa muốn chúng ta
trở thành “AI – Ân Sủng và Yêu Mến”, những con người để cho ân sủng biến đổi và biết yêu mến Chúa, yêu mến Hội Thánh, yêu mến anh chị em.
Phêrô, một con người yếu đuối lại được Chúa đặt làm nền tảng. Điều đó cho thấy quyền năng của Thiên Chúa không giống quyền năng của con người. Con người thường chọn người mạnh để làm chỗ dựa, Thiên Chúa có thể chọn một người yếu để làm chứng cho sức mạnh của ân sủng vì “quyết định của Người, ai dò cho thấu?”. Vậy nên, từ Phêrô, chúng ta nhìn đến chính mình: Tôi là ai trong Hội Thánh? Tôi không phải là một khán giả đứng bên ngoài Hội Thánh. Tôi là một chi thể của Hội Thánh. Nếu tôi là chi thể, thì đức tin của tôi không chỉ là chuyện riêng của tôi. Tôi tuyên xưng đức tin không chỉ bằng môi miệng, nhưng bằng đời sống. Tôi gìn giữ đức tin không chỉ cho bản thân, nhưng còn có trách nhiệm truyền lại cho thế hệ sau. Một chi thể khỏe mạnh không sống tách khỏi thân thể. Cũng vậy, một Kitô hữu không thể vừa muốn thuộc về Chúa vừa sống như thể không cần Hội Thánh.
Thời đại có thể thay đổi. Công nghệ có thể đổi thay. AI có thể ngày càng thông minh. Nhưng Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời. (x. Hr 13, 8). Và câu hỏi của Người vẫn còn đó: Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?. Không AI nào có thể trả lời thay chúng ta. Không thuật toán nào có thể tuyên xưng thay chúng ta. Không máy móc nào có thể sống đức tin thay chúng ta.
Chúng ta hãy xin Chúa cho mình được như Phêrô: dù yếu đuối nhưng biết tuyên xưng, dù vấp ngã nhưng biết trở về, dù bất toàn nhưng biết để cho ân sủng biến đổi, dù sống giữa một thế giới nhiều tiếng nói nhưng vẫn nhận ra tiếng Chúa. Xin cho
mỗi người chúng ta, như một chi thể sống động của Hội Thánh, biết gìn giữ kho tàng đức tin, biết truyền lại đức tin và nhất là biết làm cho người khác nhận ra Đức Giêsu không chỉ qua những gì chúng ta nói, mà qua chính cách chúng ta sống. Và giữa một thời đại mà con người đang tạo ra những “trí tuệ nhân tạo”, xin Chúa làm cho chúng ta trở thành những con người có trí tuệ của đức tin, có trái tim của Tin Mừng và có đôi tay của phục vụ, để giữa một thế giới ngày càng nhiều câu trả lời, chúng ta vẫn trung thành với câu trả lời căn bản nhất của đời mình: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên
Chúa hằng sống.” Amen!
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.