Hòa bình thật từ thánh giá Chúa Kitô
HÒA BÌNH THẬT TỪ THÁNH GIÁ CHÚA KITÔ
Bài Giảng thứ Sáu Tuần Thánh 2026
Quý ông bà và anh chị em thân mến!
Một trong những khát vọng lớn nhất của nhân loại chính là khát vọng hòa bình: hòa bình cho cá nhân, gia đình, hòa bình cho quốc gia, dân tộc. Nhưng thực tế tàn khốc là thế giới chưa bao giờ ngừng hẳn chiến tranh lấy một ngày… Xem báo đài, chúng ta thấy nổi bật vẫn là những tin tức chiến tranh, bạo lực, hận thù. Con người giết nhau nhân danh an ninh, công lý, thậm chí nhân danh cả Thiên Chúa (như các cuộc chiến tranh tôn giáo)…
Trong bối cảnh của buổi cử hành suy tôn thánh giá hôm nay, con xin mời cộng đoàn hãy chiêm ngắm Thập Giá Chúa Kitô để khám phá ra rằng hòa bình thực sự chỉ đến từ Thập Giá Tình Yêu Chúa Kitô.
1. Thập giá là nơi bạo lực đạt đến đỉnh điểm
Kính thưa cộng đoàn!
Ngày nay chúng ta đã quá quen với thập giá, được làm ra từ nhiều loại chất liệu quý, được làm rất đẹp để người ta có thể đeo lên mình làm vật trang trí nữa. Vậy nên, rất có thể chúng ta không còn nhớ thập giá từng treo Chúa Giêsu là gì?
Thập giá không phải là một biểu tượng trang trí. Thập giá vốn là một hình phạt tàn khốc nhất mà con người có thể nghĩ ra được vào thời La mã cổ đại.
Thập giá của Chúa Giêsu là nơi con người kết án Thiên Chúa, nơi mà bạo lực được hợp pháp hóa và công lý bị bóp méo, nơi một con người công chính phải hy sinh tính mạng, nơi Đấng Công Chính chịu chết thay cho những tội nhân.
Đức Giêsu bị giết không phải vì Người đã làm gì sai, mà vì các nhà lãnh đạo Do Thái giáo sợ Lời Người, sợ các việc tốt đẹp Người đã thực hiện. Người ta không chấp nhận sự thật vì chỉ cố chấp bảo vệ quyền lực của mình, khư khư bảo vệ quyền lợi cá nhân và lợi ích nhóm. Bạo lực, chiến tranh, bất hòa chẳng phải cũng chính từ thói đời ích kỷ như thế sao?
Chúng ta có nhận ra rằng thập giá của khổ nhục, bất công, tàn ác kia không hề xa lạ với chúng ta thời nay? Đó là khi con người ta loại trừ nhau, khi kẻ mạnh đè bẹp người yếu, khi sự thật bị che dấu vì lợi ích thấp hèn.
Thập giá chính là đỉnh điểm của sự ác độc của lòng dạ con người.
2. Thập giá trở thành thánh giá cứu độ
Cộng đoàn thân mến!
Có lẽ mỗi khi lắng nghe bài thương khó của Chúa Giêsu chúng ta cũng muốn trừng trị những kẻ ác đứng sau cuộc khổ nạn của Chúa lắm. Chúng ta nhân danh lẽ công bằng để đòi “mắt đền mắt, răng đền răng”. Bạo gan hơn là có khi chúng ta còn mong Chúa xuống khỏi thập giá mà trừng phạt kẻ gian ác nữa là khác.
Thực tế là Thiên Chúa không tiêu diệt kẻ ác. Vua cả trời đất không chọn cách hành xử bạo lực như loài người. Ngài không gọi đạo binh thiên thần đến để tự vệ. Khi đã vâng lời Chúa Cha để được giương cao trên thập giá, Ngài không xuống khỏi thập giá để báo thù. Thay vào đó, Ngài lại nói lời thứ tha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
Nếu chúng ta đã sửng sốt, bất bình thế nào trước hình phạt tàn khốc, khổ nhục mà người Do Thái dành cho Chúa Giêsu, thì có thể chúng ta cũng phải sửng sốt gấp bội bởi cách hành xử của Con Thiên Chúa. Thiên Chúa chiến thắng không bằng sức mạnh bạo lực, mà bằng sự hy sinh và lòng quảng đại tha thứ.
Chính vì thế, thập giá ô nhục, khổ đau, đã được biến đổi trở nên thánh giá: đỉnh cao của sự ác độc nay được biến đổi trở thành đỉnh cao của tình yêu Chúa Kitô dành cho nhân loại này. “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”.
3. Thánh giá mời gọi chúng ta sống đời hoán cải để xây dựng hòa bình
Kính thưa cộng đoàn!
Thánh giá Chúa Kitô vạch trần căn nguyên của bạo lực. Khi suy ngẫm về cuộc thương khó của Chúa, chúng ta có nhận ra: bạo lực không chỉ ở ngoài kia, trong chiến tranh hay xã hội, mà còn ẩn sâu trong lòng mỗi người: sự ích kỷ, lòng kiêu ngạo, sự ganh ghét, khát vọng thống trị người khác. Chính tội lỗi của chúng ta đã đóng đinh Chúa Kitô vào thập giá đồi Canvê.
Một khi đã nhận ra căn nguyên của bạo lực, của chiến tranh, chúng ta có thể lắng nghe được lời mời gọi hoán cải của thập giá. Hoán cải là trở về mà giao hòa với Thiên Chúa, với anh chị em của mình.
Giữa một thế giới đã có quá nhiều thương đau vì chiến tranh và bạo lực, Thánh giá mời gọi ta: thay vì trả đũa, hãy biết tha thứ; thay vì loại trừ hãy biết đón nhận; thay vì chiếm đoạt hãy biết hiến mình.
Đây không phải là con đường dễ dàng, nhưng đó là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình đích thật.
5. Mẫu gương cha thánh Phanxicô
Năm nay, chúng ta đang ở trong năm thánh mừng kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua vinh hiển của thánh Phanxicô Assisi. Ngài chính là một vị thánh của hòa bình. Điểm cốt yếu trong linh đạo của thánh nhân chính là hoán cải và quyết tâm bước đi theo Chúa Kitô, một Chúa Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh.
Ngài từng chỉ rõ: loài người chúng ta thật khốn nạn, vì chẳng có gì ngoài nết xấu và tội lỗi cả. Chúng ta có cảm nghiệm được ý nghĩa sâu sắc của những lời này không? Quả thật, không có Chúa trong đời, chúng ta chẳng có gì ngoài nết xấu và tội lỗi cả. Vậy thì, ăn năn tội lỗi, quyết tâm trở lại làm hòa với Thiên Chúa và anh chị em mình, đó là con đường duy nhất dẫn ta đến dưới chân Thánh Giá Chúa Kitô mà lãnh nhận ơn cứu độ. Hòa bình cho nhân loại này, cho mỗi quốc gia, dân tộc, gia đình, và cá nhân mỗi người, chỉ có thể lãnh nhận từ Đấng chịu đóng đinh trên thập giá mà thôi. Vì Ngài chính là Vua Hòa Bình, là Đức Vua Tình Yêu.
Antôn Đồng Văn Thượng, OFM.