ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10) - Các Thánh Nam Nữ (01/11) - Cầu cho TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11) - Thánh Carôlô (04/11) - Chân phước Dun Scotus (08/11) - Thánh Đường Latranô (09/11) - Thánh Martinô (11/11) - Thánh Jôsaphát (12/11) - Thánh Điđacô Ancala (PS) (13/11) - Thánh Nicôla Talêvich (PS) (14/11)
Ngôn ngữ

Kho báu duy nhất

BTT OFMVN 02
BTT OFMVN 02
2026-07-26 09:20 UTC+7 212

Mt 13,44-52 – CN XVII TN (A)

Anh em thân mến, Tin Mừng hôm nay kể về một người tìm thấy kho báu trong ruộng và một thương gia đi tìm những viên ngọc quý. Khi gặp được điều quý giá nhất, cả hai đều làm một điều quyết định: bán tất cả những gì mình có để chiếm hữu kho báu ấy. Đây không phải là một sự mất mát, nhưng là một sự khám phá. Người ta chỉ có thể bán đi tất cả những gì người ta có khi đã tìm thấy điều đáng giá hơn tất cả. Và đối với người môn đệ Đức Kitô, điều đáng giá hơn tất cả kho báu ấy chính là Đức Giêsu Kitô.

Thánh Phanxicô Assisi đã sống Tin Mừng này một cách triệt để. Ngài không chỉ từ bỏ của cải; ngài đã từ bỏ chính mình để thuộc trọn về Đức Kitô. Trước mặt Thiên Chúa, Phanxicô muốn trở nên một người nhỏ bé, nghèo khó và không chiếm hữu gì cho riêng mình. Đó chính là chiều sâu của minoritas: không tìm cách trở nên lớn hơn người khác, không đặt mình ở trung tâm, không chiếm hữu, không thống trị, nhưng tự nguyện trở nên nhỏ bé để Đức Kitô trở nên tất cả. Đối với Phanxicô, nghèo khó không phải là một lý tưởng trống rỗng. Ngài nghèo vì đã tìm thấy một kho báu lớn hơn: Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh. Khi đã có Chúa, ngài không còn cần phải chiếm hữu nhiều thứ để khẳng định mình. Khi đã gặp được tình yêu của Chúa, ngài có thể buông bỏ, bởi vì người có Thiên Chúa thì không thiếu gì cả.

Đây cũng là lời chất vấn đối với đời sống của mỗi người chúng ta. Có thể chúng ta đã từ bỏ nhiều điều bên ngoài, nhưng bên trong vẫn còn muốn chiếm hữu: chiếm hữu ý kiến của mình, địa vị của mình, quyền quyết định, sự công nhận, hay hình ảnh tốt đẹp về chính mình. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi xa hơn: không chỉ từ bỏ những gì mình có, nhưng còn từ bỏ nhu cầu phải là “người lớn”, phải được nhìn nhận, phải được ưu tiên. Đó là con đường của minoritas: trở nên nhỏ bé để đón nhận người khác; trở nên nghèo khó để sống trong sự tín thác; trở nên khiêm nhường để Đức Kitô thực sự là trung tâm.

Cuối cùng, Đức Giêsu nói về chiếc lưới được thả xuống biển và cuộc phân định giữa cá tốt và cá xấu. Điều này nhắc chúng ta rằng đời sống người môn đệ không thể chỉ dừng lại ở việc biết kho báu là gì; nhưng phải chọn lựa và sống theo kho báu ấy.

Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng mà thánh Phanxicô đã nhận được: biết nhận ra Đức Kitô là kho báu duy nhất; biết vui mừng từ bỏ những gì làm chúng ta xa Chúa; và biết sống tinh thần minoritas—nhỏ bé, nghèo khó, khiêm nhường và huynh đệ—để trong cuộc đời chúng ta, không còn gì lớn hơn Đức Kitô và không còn ai quan trọng hơn Đức Kitô.

Người Phan sinh đích thực không phải là người có ít nhất, nhưng là người để Đức Kitô trở thành kho báu duy nhất, đến nỗi không còn cần phải chiếm hữu điều gì khác để trở nên lớn lao.

Đi tới Hỏi & Đáp