ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10)
Ngôn ngữ

Lắng nghe Lời Chúa - Sống Tin mừng - Chứng nhân Niềm vui

BTT OFMVN 02
BTT OFMVN 02
2026-09-07 17:05 UTC+7 305

BÀI GING KHAI MC
N
ĂM MC V TÔNG ĐỒ KHN VIN 2026–2027

Chủ đề: Lắng Nghe Lời Chúa – Sống Tin Mừng – Trở Nên Chứng Nhân Của Niềm Vui

Kính thưa quý Cha, quý Thầy, cùng toàn thể cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt là các bạn trẻ, di dân và sinh viên thân mến!

Hôm nay, trong bầu khí trang nghiêm và tràn ngập niềm hy vọng của Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Ban Mục Vụ Tông Đồ Khấn Viện hân hoan cử hành Thánh lễ Khai giảng Năm Mục Vụ 2026–2027.

Ngắm nhìn biểu tượng Logo Năm Mục Vụ mới, chúng ta thấy hình ảnh trung tâm là Cha Thánh Phanxicô Assisi lặng ngắm Thánh giá Đamiano, bên dưới là Quyển Sách Lời Chúa mở rộng  cùng hình ảnh ba người trẻ mang sắc màu tươi sáng hướng về phía trước. Hình ảnh ấy phác họa một hành trình đức tin sống động mà Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta bước vào : Đón nhận Lời Chúa – Sống Tin Mừng – Trở nên chứng nhân của niềm vui. 

1. Đón Nhận Lời Chúa: “Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra” (Ed 33, 7)

Phụng vụ Lời Chúa mở đầu với sứ mạng trao cho ngôn sứ Ê-zê-ki-en làm người canh gác : “Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết.”  Lời Chúa không phải là những nguyên tắc lý thuyết trên trang giấy, mà là một tiếng gọi sinh động đòi hỏi chúng ta phải lắng nghe bằng cả tâm hồn. Thánh vịnh 94 cũng văng vẳng lời tha thiết : “Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Ngừoi phán: các ngưoi chớ cứng lòng.” 

Hình ảnh Thánh Phanxicô trước Thánh giá Đamiano trên Logo đưa chúng ta trở về nguyện đường San Damiano năm xưa. Tại nơi lặng lẽ ấy, người thanh niên Phanxicô đã quỳ xuống, lắng nghe tiếng Chúa phán từ Thánh giá: “Phanxicô, hãy đi sửa lại ngôi nhà của Ta.” 

Chính nhờ biết lắng nghe và mở lòng đón nhận, Lời Chúa đã biến đổi trọn vẹn cuộc đời Phanxicô từ một công tử giàu sang trở thành “Người Nghèo” của Thiên Chúa, một sứ giả đem hòa bình và tình yêu đến cho nhân loại. Đón nhận Lời Chúa chính là khởi điểm của mọi sự biến đổi: để Lời Chúa chạm vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, phá tan ích kỷ, và biến chúng ta thành người của Chúa.

2. Sống Tin Mừng:
“Thưa anh em, anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái” (Rm 13, 8)

Khi Lời Chúa đã thấm vào tâm hồn, Lời ấy không thể khép kín mà phải vươn mình ra cuộc sống. Trong bài đọc II, Thánh Phao-lô nhắc nhở tín hữu Rô-ma về một món nợ duy nhất mà người môn đệ phải mang theo suốt đời: Món nợ tình thương.  Yêu thương chính là chu toàn Lề Luật.

Trên Logo Năm Mục Vụ, Quyển Sách Lời Chúa được mở ra ngay dưới chân Thánh giá và Thánh Phanxicô. Quyển sách mở ra như lời thúc giục: Lời Chúa phải đi vào nhịp sống thường nhật, trở thành hành động, cách ứng xử và cung cách phục vụ mỗi ngày.

Ý nghĩa này được củng cố qua hai gam màu sắc viền quanh Logo :

  • Sắc xanh hy vọng: Biểu tượng cho sức sống tươi trẻ, sự đổi mới và một hành trình luôn tiến về phía trước.

  • Sắc đỏ nhiệt thành: Biểu tượng cho tình yêu mến, sự dấn thân và tinh thần hy sinh.

Chính Lời Chúa là nguồn mạch vững chắc làm cho tình yêu và sức năng động của người trẻ không bị chao đảo trước những sóng gió hay trào lưu thế gian. Sống Tin Mừng trong năm học và năm mục vụ mới này chính là thực hành tinh thần sửa lỗi huynh đệ trong yêu thương như bài Tin Mừng Matthêu chỉ dạy (Mt 18, 15-20) , biết bao dung, chia sẻ thời gian, tri thức và tình thương cho anh chị em chung quanh.

3. Trở Nên Chứng Nhân Của Niềm Vui:
“Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18, 20)

Trọng tâm bài Tin Mừng đem đến cho chúng ta lời hứa vững chắc về sự hiện diện của Đấng Phục Sinh giữa cộng đoàn hiệp nhất. Khi chúng ta quy tụ nhân danh Chúa, niềm vui Tin Mừng không còn là lý thuyết mà trở thành một thực tại sống động.

Hình ảnh ba người trẻ vươn mình trên Logo đại diện cho ba đối tượng mục vụ trọng tâm mà Khấn Viện đồng hành: Di dân – Người trẻ – Sinh viên.

  • Những người di dân: Những anh chị em rời quê hương mưu sinh nơi xứ lạ, đang cần một mái ấm tình thương và điểm tựa tinh thần.

  • Các bạn sinh viên: Những tri thức trẻ đang đối mặt với bao trăn trở trước ngưỡng cửa tương lai, cần được củng cố đức tin và định hướng sống.

  • Các bạn trẻ: Bao gồm cả những ai đã ra trường nhưng vẫn giữ trọn ngọn lửa nhiệt thành, tiếp tục dấn thân phục vụ cộng đoàn.

Dù có sự khác biệt về môi trường và xuất thân, tất cả cùng được quy tụ trong một dòng chảy đức tin. Nhờ sự nối kết ấy, chúng ta cùng lên đường đem niềm vui Tin Mừng đến các xóm trọ, nhà máy, trường học và từng góc nhỏ của cuộc sống.

Kính thưa cộng đoàn, Khai giảng Năm Mục Vụ Tông Đồ 2026–2027 không chỉ là khởi động một chương trình hoạt động, mà là mở ra một chặng đường dấn thân mới.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Cha Thánh Phanxicô , ban cho mỗi chúng ta – đặc biệt là các bạn trẻ, di dân và sinh viên – một đôi tai biết LẮNG NGHE Lời Chúa, một trái tim biết YÊU THƯƠNG để Sống Tin Mừng, và một đôi chân biết LÊN ĐƯỜNG để trở thành những Chứng Nhân Niềm Vui giữa lòng thế giới.

“Hãy để Tin Mừng chạm đến và biến đổi đời sống bạn, để từ chính đời sống ấy, niềm vui của Chúa được nhận ra, được chia sẻ và được lan tỏa đến mọi người!” 

Amen.

screenshot-2026-09-07-163618-1788775503.png
Đi tới Hỏi & Đáp