Lễ thánh Clara 2026
LỄ THÁNH CLARA 2026
Anh chị em thân mến, Hôm nay, trong bầu khí linh thiêng của ngày lễ kính Mẹ Thánh Clara, và đặc biệt trong tâm tình toàn thể Gia đình Phan Sinh đang sống Năm thánh mừng kỷ niệm 800 năm cuộc "Vượt Qua" của Thánh Phanxicô, chúng ta cùng họp nhau đây để tạ ơn Chúa. Lời Chúa qua sách Tiên tri Hôsê, cùng thư thứ hai của Thánh Tông đồ Phaolô gửi tín hữu Côrintô, cống hiến cho chúng ta một tấm gương soi tuyệt đẹp về linh đạo Clara: một linh đạo tràn ngập tình yêu hôn ước, tinh thần nghèo khó phúc âm và sự chiêm ngắm sâu thẳm nơi Đức Kitô Thập Giá.
1. Clara – Cây Nhỏ Của Thánh Phanxicô
Và Hôn Ước Vĩnh Cửu
Trong Di chúc của mình, Mẹ Clara đã viết những lời trìu mến và đầy khiêm tốn: “Chúa đã ban cha thánh Phanxicô chúng ta làm đấng sáng lập, người làm vườn và nâng đỡ chúng tôi trong việc phụng sự Đức Kitô... Khi còn sống, Ngài đã hằng quan tâm dùng lời nói và việc làm để vun trồng và khuyến khích chúng tôi là cây nhỏ của Ngài.” (Di chúc Cl 48-49)
Tự nhận mình là "cây nhỏ" (plantula), Mẹ Clara không chỉ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đấng Sáng Lập, mà còn khẳng định nguồn gốc đời sống tâm linh của mình. Tại đan viện San Damiano nhỏ bé, Mẹ đã lớn lên dưới sự chăm sóc, dạy dỗ và gương sáng của "người nghèo bé nhỏ" Assisi. Thánh Bonaventura và những người đương thời đều nhận ra nơi Mẹ hình ảnh một người đệ tử trung thành nhất, một "người con gái trong Đức Kitô" đã thẩm thấu trọn vẹn tinh thần Phan Sinh.
Tuy nhiên, sự vun trồng của Phanxicô không nhằm giữ Clara cho riêng ngài, mà là để dâng hiến trọn vẹn cây nhỏ ấy cho Thiên Chúa. Tiên tri Hôsê đã tiên báo về một tình yêu nồng thắm: “Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu; Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương.” (Hs 2,21)
Trong Thư thứ nhất gửi Thánh Nữ Agnès xứ Praha, Mẹ Clara đã reo vui trước sự lựa chọn tuyệt vời đó: “Bà đã kết duyên với một người thuộc dòng dõi cao quý hơn, đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng sẽ luôn luôn giữ lòng trinh khiết của Bà được tinh tuyền và toàn vẹn.”
Mẹ Clara đã không chọn những vinh hoa của thế gian, không chọn một cuộc hôn nhân trần thế dù Mẹ thuộc dòng dõi quý tộc. Mẹ đã để cho Đức Kitô chinh phục, để Ngài đính hôn với Mẹ trong tình yêu bất diệt. Chính Tình Yêu ấy đã biến Mẹ thành cây nhỏ xanh tươi, sinh hoa kết quả dạt dào cho Hội Thánh qua mọi thời đại.
2. Đặc ân Đức Nghèo –
Tình Yêu Gắn Bó Với Thực Tại Vĩnh Cửu
Sống tình yêu hôn ước với Đức Kitô, Mẹ Clara nhận ra rằng trần gian này chỉ là hình bóng qua đi. Lời Thánh Phaolô trong thư Côrintô vang vọng mạnh mẽ trong linh đạo của Mẹ: “Chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.” (2Cr 4,18)
Chính vì hướng trọn tâm hồn về thực tại vô hình, Mẹ Clara đã kiên trì xin cho bằng được "Đặc ân Nghèo Khó" (Privilegium Paupertatis) từ Tòa Thánh – một đặc ân tuyệt đối không sở hữu bất cứ điều gì, kể cả quyền sở hữu cộng đoàn.
Đối với Mẹ Clara, Mẹ nhìn Đức Nghèo Khó không phải là một sự ép xác khô cằn hay sự thiếu thốn bất hạnh, mà là một Hồng Phúc Thánh Thiện và Đáng Kính:
Ôi đức nghèo khó hồng phúc, vì nó từ bỏ những của cải chóng qua để đổi lấy của cải muôn đời cho những ai yêu mến và thực hành nó!
Ôi đức nghèo khó thánh thiện, vì Chúa đã hứa ban Nước Trời và tặng ban vinh quang vĩnh cửu cùng đời sống toàn phúc cho những ai chiếm hữu và khao khát nó!
Ôi đức nghèo khó đáng kính, vì chính Đức Giêsu Kitô – Đấng hằng cai quản trời đất, Đấng phán một lời thì mọi sự được tạo thành – đã hạ mình gắn bó với nó hơn mọi sự khác trên đời!
Chúa Giêsu đã chọn sinh ra trong hang đá nghèo hèn, sống không có chỗ tựa đầu và chết trần trụi trên thập giá. Mẹ Clara đã yêu mến Đức Kitô Nghèo Khó đến mức Mẹ muốn trở nên nghèo khó như Ngài. Nữ đan sĩ Clara bước đi trên con đường nghèo khó không phải vì không có gì, mà vì đã có tất cả nơi Đức Kitô.
3. Đời Sống Chiêm Ngưỡng – "Hãy Ở Lại Trong Thầy" Và Chiêm Ngắm Đấng ngự trên Thánh Giá
Làm sao một cây nhỏ có thể đứng vững trước những giông tố, và làm sao một người có thể trung thành tuyệt đối với Đức Nghèo Khó giữa muôn vàn cám dỗ? Bí quyết của Mẹ Clara chính là Đời sống chiêm ngưỡng.
Đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở trong anh em", Mẹ Clara dạy chúng ta phương pháp chiêm ngắm Đức Kitô một cách sâu sắc và sống động. Trong Thư thứ hai gửi Thánh Agnès, Mẹ đã viết những lời tràn đầy tâm huyết: “Hãy ngắm nhìn Đấng đã vì Bà mà bị khinh dể và hãy bước theo Người: hãy chịu khinh dể vì Người trên thế gian này. Hôn phu của Bà, Đấng xinh đẹp nhất giữa con cái loài người, đã trở thành người thấp hèn nhất, bị khinh dể, bị đánh đập, toàn thân tan nát vì đòn vọt, lại chịu chết hết sức đau đớn trên thập giá để cứu độ Bà. Vậy, tâu hoàng hậu cao sang, hãy chăm chú nhìn Người, nghĩ tưởng đến Người, chiêm ngắm Người, bởi vì Bà ao ước noi gương Người.”
Mẹ Clara mời gọi chúng ta một tiến trình chiêm niệm trọn vẹn: Nhìn – Suy – Chiêm ngắm – Noi gương.
Chăm chú nhìn (Intuere): Hướng cái nhìn của tâm hồn về Đức Kitô nơi Thập Giá.
Nghĩ tưởng (Considera): Suy niệm về tình yêu tự hủy, sự khiêm hạ và những khổ đau Ngài đã gánh chịu vì chúng ta.
Chiêm ngắm (Contemplare): Để cho tâm hồn chìm đắm trong vẻ đẹp tâm linh của Đấng là Hôn Phu tuyệt mĩ.
Noi gương (Desidera imitari): Biến đời sống mình thành bản sao của Đức Kitô trong từng cử chỉ, lời nói và sự hy sinh hằng ngày.
Nơi nội vi đan viện Xuân Sơn tĩnh lặng, từng giờ kinh, từng giây phút chầu Thánh Thể, từng công việc lao động âm thầm của chị em chính là không gian tuyệt vời để thực hành tiến trình chiêm ngắm này. Khi nhìn vào Đức Kitô bị tan nát vì đòn vọt, chị em tìm thấy sức mạnh để vượt qua những khó khăn, những đau yếu thể xác hay những thử thách trong đời sống cộng đoàn.
Lời Kết
Anh chị em thân mến, Kỷ niệm 800 năm cuộc Vượt Qua của Cha Thánh Phanxicô là dịp để chị em Đan viện Thánh Clara Xuân Sơn nhìn lại căn tính Phan Sinh - Clara của mình. Như "cây nhỏ" Clara đã đón nhận nhựa sống từ Cha Thánh Phanxicô để trổ hoa nhân đức, mỗi chị em hôm nay cũng được mời gọi tiếp tục làm cho mầm sống ấy đơm hoa kết trái.
Ước gì qua lời chuyển cầu của Mẹ Thánh Clara, mỗi chị em đan sĩ Xuân Sơn luôn giữ vững mối tình hôn ước vĩnh cửu với Đức Kitô, biết trân trọng "Đặc ân Nghèo Khó" như một kho tàng vô giá, và không ngừng chăm chú chiêm ngắm Đấng Thập Giá. Để rồi, dù sống trong bức tường nội vi âm thầm, chính cuộc sống chiêm niệm và tình yêu nồng nàn của chị em sẽ trở thành ánh sáng chiếu soi, làm tỏa lan hương thơm ngào ngạt của Đức Kitô cho Hội Thánh và cho thế giới hôm nay.
Nguyện xin Cha Thánh Phanxicô và Mẹ Thánh Clara cầu cho chúng ta.
Amen.