Lòng Thương xót
LÒNG THƯƠNG XÓT:
TỪ VẾT THƯƠNG
ĐẾN TINH THẦN PHỤC VỤ
Kính thưa anh chị em,
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta hân hoan cử hành Chúa Nhật II Phục Sinh – Chúa Nhật về Lòng Thương Xót Chúa. Sứ điệp của ngày hôm nay không chỉ là một lời nhắc nhở về tình yêu của Thiên Chúa, mà còn là một lời mời gọi khẩn thiết để chúng ta trở thành những máng xối chuyển cầu lòng thương xót ấy đến cho nhân loại. Qua trang Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 20, 19-31) và linh đạo của hai vị thánh lớn là Thánh nữ Faustina và Thánh Phanxicô Assisi, chúng ta cùng chiêm ngắm dòng chảy kỳ diệu của lòng thương xót khởi đi từ những vết thương của Đức Kitô.
1. Lòng Thương Xót đối với các Tông đồ và Tôma: Sự chữa lành từ những đổ vỡ
Trang Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại căn phòng tiệc ly đang đóng kín cửa vì các môn đệ "sợ người Do Thái". Trong bối cảnh đó, "sợ" không chỉ là sợ sự bắt bớ bên ngoài, mà còn là sự sợ hãi chính bản thân mình — nỗi sợ của những kẻ đã chạy trốn, đã chối thầy và đã thất bại.
Đối với nhóm Mười Một: Đức Giêsu Phục Sinh hiện đến, không phải để trách cứ sự nhát đảm hay bội tín của họ. Lời đầu tiên Ngài nói là: "Bình an cho anh em!" Đây chính là cử chỉ đầu tiên của Lòng Thương Xót. Ngài ban bình an để khỏa lấp sự bất an, Ngài thổi hơi ban Thánh Thần để tái tạo những tâm hồn đã rệu rã. Lòng thương xót ở đây là sự tha thứ chủ động: Chúa đi bước trước để tìm lại những con chiên đang lạc lối trong nỗi mặc cảm tội lỗi.
Đối với Tôma – Người của những đòi hỏi: Tôma vắng mặt trong lần hiện ra đầu tiên và ông đã từ chối tin vào lời chứng của anh em. Ông đòi hỏi những bằng chứng thực nghiệm: "Nếu tôi không thấy dấu đinh... tôi chẳng tin". Tám ngày sau, Đức Giêsu lại hiện đến, và lần này dường như Ngài hiện đến "vì một mình Tôma".
Sự chạm đến đầy thương xót: Đức Giêsu không khiển trách sự cứng lòng của ông một cách gay gắt, nhưng Ngài mời gọi: "Đặt ngón tay vào đây... đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin". Ngài chấp nhận hạ mình xuống trước những đòi hỏi của con người để cứu chuộc một đức tin đang lung lay. Khi Tôma thốt lên: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!", đó là lúc lòng thương xót đã chạm đến vết thương hoài nghi và biến nó thành một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất trong Tân Ước.
2. Lòng Thương Xót Chúa theo Thánh nữ Faustina: Đại dương tình yêu tuôn trào
Sứ điệp Lòng Thương Xót mà chúng ta cử hành hôm nay có một mối liên hệ mật thiết với cuộc đời của Thánh nữ Faustina Kowalska, "Tông đồ của Lòng Thương Xót". Qua những mạc khải mà ngài nhận được, chúng ta hiểu sâu hơn về bản chất của Thiên Chúa:
Một tình yêu không biên giới: Chúa Giêsu nói với chị Faustina rằng Lòng Thương Xót là thuộc tính lớn nhất của Ngài. Đó là một đại dương không đáy, luôn sẵn sàng đón nhận những tội nhân khốn khổ nhất. Ngài nhấn mạnh rằng: "Tội lỗi của con dù đỏ như son, lòng thương xót của Ta cũng sẽ làm cho nó trắng như tuyết".
Hình ảnh luồng sáng từ Trái Tim: Hình ảnh Chúa Thương Xót với hai luồng sáng đỏ và trắng thoát ra từ Trái Tim bị đâm thâu chính là biểu chứng của Bí tích Thánh Thể và Bí tích Rửa Tội/Giải Tội. Luồng sáng ấy không ngừng tuôn đổ để bao phủ nhân loại.
Sự Tín Thác: Sứ điệp trung tâm mà Thánh Faustina để lại là lời mời gọi: "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa". Tín thác là cánh cửa duy nhất để con người bước vào kho tàng thương xót của Thiên Chúa. Đối với Faustina, lòng thương xót không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một sự hiện diện sống động, an ủi chúng ta trong những đêm tối của linh hồn.
3. Lòng Thương Xót trong cuộc đời Thánh Phanxicô: "Tôi đã tỏ lòng thương xót họ"
Nếu Thánh Faustina cho chúng ta thấy diện mạo thần học của Lòng Thương Xót, thì Thánh Phanxicô Assisi lại cho chúng ta thấy sự thực hành lòng thương xót ấy một cách triệt để trong đời sống huynh đệ và ơn gọi nghèo khó.
Trong Di chúc, Thánh Phanxicô đã viết: “Chúa đã dẫn tôi đến với họ, và tôi đã tỏ lòng thương xót họ”. Ở đây, "họ" chính là những người phong cùi — những kẻ bị xã hội ruồng bỏ và bị chính Phanxicô ghê tởm trước đó. Bước ngoặt của cuộc đời ngài không phải là sự khổ chế, mà là sự thay đổi con tim để biết "xót thương".
Đặc biệt, trong Thư gửi một anh Phục vụ, thánh nhân đã để lại những lời nhắn nhủ đầy cảm động, thể hiện đỉnh cao của lòng thương xót trong đời sống cộng đoàn:
"Chính điều này làm tôi biết được anh có yêu mến Chúa và yêu mến tôi... đó là không một anh em nào trên đời đã phạm mọi thứ tội có thể phạm được, mà sau khi đã gặp mặt anh để xin thương xót, lại ra đi mà không được anh thương xót."
Thánh Phanxicô đặt lòng thương xót lên trên mọi quy tắc quản trị. Đối với ngài:
Thương xót là dấu chỉ của tình yêu: Chúng ta không thể nói mình yêu Chúa nếu chúng ta không có lòng thương xót đối với anh em đang vấp ngã.
Thương xót không chờ đợi lời yêu cầu: Ngài dặn vị Phục vụ: "Nếu người ấy không xin thương xót, thì phần anh, anh hãy hỏi người ấy có muốn được thương xót không". Đây chính là thái độ của Chúa Giêsu đối với các tông đồ: đi bước trước, chủ động tìm kiếm và chữa lành.
Kiên nhẫn đến tận cùng: Ngài yêu cầu hãy yêu mến người anh em phạm tội "hơn là yêu mến tôi" và dù họ có phạm tội "ngàn lần đi nữa", thì vẫn cứ phải thương xót để lôi kéo họ về với Chúa.
Sự hiện diện của từ Misericordia (Lòng thương xót) tới 7 lần trong một bức thư ngắn ngủi cho thấy đó chính là "linh hồn" của đời sống Phan sinh. Vâng phục, nghèo khó hay khiết tịnh sẽ trở nên vô hồn nếu thiếu đi lòng thương xót đối với anh em mình.
4. Áp dụng thực tiễn:
Trở thành khí cụ của Lòng Thương Xót
Thưa anh chị em,
Kết thúc bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: "Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em". Chúng ta được sai đi không phải để phán xét thế gian, nhưng để mang lòng thương xót đến cho thế gian.
1. Chấp nhận vết thương của chính mình: Như Tôma, đôi khi chúng ta cần chạm vào vết thương của Chúa để được chữa lành. Đừng sợ hãi những yếu đuối của bản thân, vì chính nơi những vết thương đó, ánh sáng của lòng thương xót Chúa mới có thể thấu nhập vào.
2. Lòng thương xót trong gia đình và cộng đoàn: Lời nhắn nhủ của Thánh Phanxicô gửi anh Phục vụ vẫn còn nguyên giá trị. Trong gia đình hay cộng đoàn, liệu chúng ta có để một "anh em" nào ra đi trong sự thất vọng vì không tìm thấy lòng thương xót từ nơi ta? Chúng ta có sẵn lòng tha thứ đến "ngàn lần" như lời mời gọi của Chúa Giêsu?
3. Cộng tác với ơn Chúa: Trong bài Tin Mừng về Dấu lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa cần sự cộng tác của chúng ta. Lòng thương xót không chỉ là cảm xúc, mà là hành động: "Yêu là hành động, không phải lời nói suông". Hãy dâng lên Chúa "năm chiếc bánh và hai con cá" là những nỗ lực nhỏ bé của ta trong việc thực thi bác ái hằng ngày.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng là hiện thân của Lòng Thương Xót Chúa Cha. Xin cho chúng con biết tín thác vào Chúa như Thánh nữ Faustina. Xin cho chúng con biết mở lòng ra để đón nhận anh chị em mình với lòng thương xót như Thánh Phanxicô Assisi. Xin bình an của Chúa Phục sinh ở cùng chúng con và thúc bách chúng con trở thành những chứng nhân của tình yêu thương xót giữa thế giới hôm nay.
Amen.
Phan Du Sinh