Nghe đúng tiếng - chọn đúng cửa
NGHE ĐÚNG TIẾNG – CHỌN ĐÚNG CỬA
Tin Mừng: Gioan 10, 1-10
Các bạn trẻ thân mến,
Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi vì có quá nhiều sự lựa chọn trong cuộc đời chưa? Từ việc chọn ngành học, chọn người yêu, cho đến việc chọn một "lối sống" trên mạng xã hội. Chúng ta đang sống trong một thế giới "siêu kết nối" nhưng cũng "siêu nhiễu loạn". Có hàng ngàn "influencers" (người truyền cảm hứng) nói với bạn rằng: "Hãy làm thế này mới hạnh phúc", "Phải có nhiều tiền mới thành công".
Giữa một "rừng" âm thanh đó, bài Tin Mừng hôm nay đưa ra một hình ảnh rất xưa nhưng lại cực kỳ thời đại: Người Mục Tử và Cái Cửa.
1. Chúa Giêsu là "Cửa":
Tiêu chuẩn để
bảo vệ bản sắc của bạn
Chúa Giêsu nói: "Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu". Tại sao lại là cái cửa?
Trong một chuồng chiên, cái cửa là nơi phân định giữa sự an toàn và hiểm nguy. Người trẻ chúng ta thường sợ "cửa đóng then cài" vì nghĩ rằng đạo Công giáo có quá nhiều luật lệ làm mất tự do. Nhưng bạn hãy thử tưởng tượng một chiếc smartphone không có mật khẩu, một ngôi nhà không có cửa khóa; nó không phải là tự do, mà là sự hớ hênh cho kẻ trộm đột nhập.
Chúa Giêsu là "Cửa" không phải để giam cầm bạn, mà để bảo vệ giá trị của bạn. Khi bạn để Chúa làm "Cửa" cho tâm hồn mình, bạn sẽ biết nói "Không" với những thứ nhân danh tự do để phá hủy đời mình: như ma túy, lối sống buông thả, hay sự vô cảm. Đi qua "Cửa Giêsu", bạn không bị mất đi cá tính, mà bạn tìm thấy sự an toàn để là chính mình – một người con Chúa đầy tự trọng.
2. Mục Tử Nhân Lành:
Ngài gọi tên
bạn, không phải gọi "ID" của bạn
Thế giới này thường nhìn bạn qua những con số: bao nhiêu lượt follow, bao nhiêu điểm GPA, lương tháng bao nhiêu. Nếu bạn không có những con số đó, bạn dường như vô hình.
Nhưng Chúa Giêsu – Vị Mục Tử Nhân Lành – thì khác. Ngài nói: "Ngài gọi tên từng con chiên một". Chúa không gọi bạn bằng một mã số định danh hay một nickname ảo. Ngài gọi bạn bằng cái tên trìu mến mà cha mẹ đã đặt, Ngài biết rõ vết sẹo trong tim bạn, biết nỗi lo về tương lai đang đè nặng trên vai bạn.
Hơn thế nữa, Mục Tử đi trước để dẫn đường. Chúa Giêsu không đứng từ xa để chỉ tay năm ngón, Ngài đã đi trước chúng ta vào trong đau khổ, vào cái chết và đã phục sinh để chứng minh rằng: Dù con đường bạn đang đi có tối tăm đến đâu, Ngài đã ở đó rồi. Ngài mời gọi bạn nghe tiếng Ngài giữa đám đông. Tiếng của Chúa không ồn ào như tiếng nhạc remix, nó là tiếng của lương tâm, của sự bình an sâu thẳm sau mỗi việc tốt bạn làm.
3. Khát vọng dấn thân:
Bạn chọn trở
thành "Mục tử" hay "Kẻ chăn thuê"?
Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Đừng nghĩ "đi tu" là chuyện của những người xa lạ. Chúa đang cần những người trẻ dám trở thành những "mục tử" hiện đại.
Kẻ chăn thuê là người làm việc chỉ vì tiền, thấy khó khăn là chạy, thấy chiên bị tấn công là bỏ mặc.
Mục tử là người dám sống trách nhiệm, dám hy sinh thời gian để lắng nghe một người bạn đang trầm cảm, dám lên tiếng bảo vệ sự thật dù bị bạn bè chê cười.
Giáo hội đang rất cần những bạn trẻ dám bước qua cái "Cửa" ích kỷ của bản thân để dấn thân vào đời linh mục, tu sĩ. Thế giới đang "đói" sự tử tế và "khát" niềm hy vọng, và bạn chính là những người được Chúa gọi để mang "đồng cỏ xanh tươi" đến cho anh chị em mình.
Lời kết cho chúng ta
Các bạn trẻ thân mến, mục đích cuối cùng của Chúa Giêsu không phải là bắt chúng ta đi theo Ngài cho vui. Ngài khẳng định: "Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào".
Đừng chấp nhận một cuộc đời vật vờ qua ngày đoạn tháng. Hãy chọn Chúa Giêsu làm mục tử. Hãy tập thói quen mỗi tối dành 3 phút thinh lặng để lọc bỏ những "tiếng ồn" trong ngày và nghe lại tiếng gọi nhẹ nhàng của Ngài. Khi bạn đi đúng Cửa và nghe đúng Tiếng, cuộc đời bạn chắc chắn sẽ "dồi dào" hơn bất cứ một lời hứa hẹn nào của thế gian này.
Amen.
Phan Du Sinh