Bài ca Anh Mặt Trời
BTT OFMVN 02
2026-04-11 16:43 UTC+7
376
BÀI CA ANH MẶT TRỜI
Có anh Mặt Trời
Có chị Mặt Trăng
Dung dẻ dung dăng
Rủ nhau hát múa
Ca mừng Thiên Chúa
Nào ra mà xem
Có một bầy em
Với bà mẹ trẻ
Là Mẹ Đất nhé
Cũng là Chị luôn
Lũ em ngàn muôn
Sao vàng sao trắng
Em mưa em nắng
Em gió em mây
Anh Lửa về đây
Bên anh Không Khí
Có một bà Chị
Eo ơi là ghê
Ít người dám mê
Tên là Chị Chết
Chị không chấm hết
Nhưng sẽ đổi thay
Hẹn ta một ngày
Đưa về với Chúa
Nào ta cùng múa
Hẹn lòng thứ tha
Yêu thương cả nhà
Xứng là con Chúa
Nào ta cùng múa
Anh chị em ơi
Này Anh Mặt Trời
Này Chị Mặt Trăng.
Trăng Thập Tự
Qui Nhơn, 30-4-2020