Mất niềm tin vào linh mục và vì linh mục
Người hỏi: P |
Thời gian: 01/09/2026 08:37
Câu hỏi
Con chia sẻ thật với cha nha! Tự nhiên từ ngày cha T. có những liên hệ bất chính với người phụ nữ, con không còn ngưỡng mộ linh mục nữa...con hơi lười đi lễ..con thấy sao sao á.
Trả lời
Người trả lời: BTT OFMVN 02 |
Thời gian trả lời: 01/09/2026 01:40
Chào con, cha rất trân trọng sự thành thật và những trăn trở của con.
Cảm giác "sao sao á" hay sự hụt hẫng khi một hình tượng cha từng kính trọng bị sụp đổ là một phản ứng rất con người. Chẳng ai có thể thản nhiên ngay lập tức khi đối diện với những góc tối như vậy.
Tuy nhiên, để giúp con vượt qua giai đoạn "khủng hoảng niềm tin" này, cha xin chia sẻ lại dựa trên những điểm rất sâu sắc mà con đã nêu:
1. Đừng để "kịch bản" của ma quỷ thành công
Như thánh Phanxicô đã cảnh báo, ma quỷ rất "thông minh" trong việc tận dụng sai lầm của một người để kéo ngã hàng loạt người khác.
• Mục tiêu của nó: Không chỉ là làm hỏng cuộc đời của cha T, mà còn là khiến con chán nản, bỏ lễ và xa rời Thiên Chúa.
• Phản kháng: Nếu con bỏ lễ, ma quỷ đã thắng "cú đúp". Thay vì để cơn giận hay sự thất vọng dẫn dắt, hãy dùng chính tình thương để cầu nguyện cho người sa ngã. Người ốm mới cần thầy thuốc, và linh mục khi phạm tội chính là người đang đau ốm nhất về linh hồn.
2. Linh mục: Những "chiếc bình sành" dễ vỡ
Chúng ta thường đặt linh mục lên một bục cao thánh thiện, nhưng thực tế các ngài vẫn mang bản tính con người với đầy đủ sự yếu đuối.
• Sự sa ngã trong các mối quan hệ không bao giờ đến từ một phía. Đó là sự cộng hưởng của những phút giây không tỉnh thức từ cả hai phía (người nam và người nữ).
• Nhìn nhận điều này giúp chúng ta bớt "thần thánh hóa" một cá nhân và hiểu rằng bất cứ ai cũng cần sự khiêm nhường và tỉnh thức mỗi ngày.
3. Nhìn bằng đôi mắt đức tin (Cái nhìn của thánh Phanxicô)
Thánh Phanxicô Assisi có một cái nhìn rất đặc biệt: Ngài chọn nhìn thấy Chúa Kitô hiện diện nơi linh mục thay vì nhìn vào tội lỗi của họ.
• Linh mục là máng xối dẫn nước, dù cái máng có thể bị bẩn hay rạn nứt, thì dòng nước ân sủng chảy qua đó vẫn là nguồn nước trong lành từ Thiên Chúa.
• Chúng ta tôn kính chức thánh và sự hiện diện của Chúa trong bí tích, chứ không phải tôn thờ sự hoàn hảo cá nhân của người cử hành.
4. Đi lễ là để gặp "Chủ tiệc", không phải để nhìn "người phục vụ"
Hãy tưởng tượng con đi dự một bữa tiệc linh đình của một vị vua.
• Chúa Giêsu là chủ tiệc, là của ăn. Linh mục là người dọn bàn.
• Nếu người dọn bàn có lỗi lầm, điều đó không làm cho thức ăn (Lời Chúa và Thánh Thể) mất đi giá trị hay sự thánh thiêng.
• Con đến nhà thờ để gặp gỡ chính Chúa, để được Ngài an ủi và bổ sức. Đừng vì lỗi lầm của một "người đồng hành" mà từ chối ơn cứu độ của chính cha.
Lời nhắn nhủ thêm: Việc con thấy "lười" hay "ngại" đi lễ lúc này là một thử thách về đức tin. Hãy thử thay đổi góc nhìn: Đi lễ lúc này không phải vì cảm xúc nữa, mà là một hành động của ý chí và lòng trung thành. Đó mới chính là lúc đức tin của con trở nên trưởng thành và tinh tuyền nhất.
Chúc con sớm tìm lại được sự bình an trong tâm hồn!
Cảm giác "sao sao á" hay sự hụt hẫng khi một hình tượng cha từng kính trọng bị sụp đổ là một phản ứng rất con người. Chẳng ai có thể thản nhiên ngay lập tức khi đối diện với những góc tối như vậy.
Tuy nhiên, để giúp con vượt qua giai đoạn "khủng hoảng niềm tin" này, cha xin chia sẻ lại dựa trên những điểm rất sâu sắc mà con đã nêu:
1. Đừng để "kịch bản" của ma quỷ thành công
Như thánh Phanxicô đã cảnh báo, ma quỷ rất "thông minh" trong việc tận dụng sai lầm của một người để kéo ngã hàng loạt người khác.
• Mục tiêu của nó: Không chỉ là làm hỏng cuộc đời của cha T, mà còn là khiến con chán nản, bỏ lễ và xa rời Thiên Chúa.
• Phản kháng: Nếu con bỏ lễ, ma quỷ đã thắng "cú đúp". Thay vì để cơn giận hay sự thất vọng dẫn dắt, hãy dùng chính tình thương để cầu nguyện cho người sa ngã. Người ốm mới cần thầy thuốc, và linh mục khi phạm tội chính là người đang đau ốm nhất về linh hồn.
2. Linh mục: Những "chiếc bình sành" dễ vỡ
Chúng ta thường đặt linh mục lên một bục cao thánh thiện, nhưng thực tế các ngài vẫn mang bản tính con người với đầy đủ sự yếu đuối.
• Sự sa ngã trong các mối quan hệ không bao giờ đến từ một phía. Đó là sự cộng hưởng của những phút giây không tỉnh thức từ cả hai phía (người nam và người nữ).
• Nhìn nhận điều này giúp chúng ta bớt "thần thánh hóa" một cá nhân và hiểu rằng bất cứ ai cũng cần sự khiêm nhường và tỉnh thức mỗi ngày.
3. Nhìn bằng đôi mắt đức tin (Cái nhìn của thánh Phanxicô)
Thánh Phanxicô Assisi có một cái nhìn rất đặc biệt: Ngài chọn nhìn thấy Chúa Kitô hiện diện nơi linh mục thay vì nhìn vào tội lỗi của họ.
• Linh mục là máng xối dẫn nước, dù cái máng có thể bị bẩn hay rạn nứt, thì dòng nước ân sủng chảy qua đó vẫn là nguồn nước trong lành từ Thiên Chúa.
• Chúng ta tôn kính chức thánh và sự hiện diện của Chúa trong bí tích, chứ không phải tôn thờ sự hoàn hảo cá nhân của người cử hành.
4. Đi lễ là để gặp "Chủ tiệc", không phải để nhìn "người phục vụ"
Hãy tưởng tượng con đi dự một bữa tiệc linh đình của một vị vua.
• Chúa Giêsu là chủ tiệc, là của ăn. Linh mục là người dọn bàn.
• Nếu người dọn bàn có lỗi lầm, điều đó không làm cho thức ăn (Lời Chúa và Thánh Thể) mất đi giá trị hay sự thánh thiêng.
• Con đến nhà thờ để gặp gỡ chính Chúa, để được Ngài an ủi và bổ sức. Đừng vì lỗi lầm của một "người đồng hành" mà từ chối ơn cứu độ của chính cha.
Lời nhắn nhủ thêm: Việc con thấy "lười" hay "ngại" đi lễ lúc này là một thử thách về đức tin. Hãy thử thay đổi góc nhìn: Đi lễ lúc này không phải vì cảm xúc nữa, mà là một hành động của ý chí và lòng trung thành. Đó mới chính là lúc đức tin của con trở nên trưởng thành và tinh tuyền nhất.
Chúc con sớm tìm lại được sự bình an trong tâm hồn!