ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10)
Ngôn ngữ
Quay lại danh sách Hỏi & Đáp

Nỗi sợ khi theo đạo

Người hỏi: TT | Thời gian: 07/07/2026 17:54

Câu hỏi

Cha ơi cha, một em học sinh của con (gia đình không có đạo) nhưng thích tìm hiểu đạo Thiên Chúa. Hôm bữa rồi, mẹ em chở em đến nhà để con dẫn đi tham dự thánh lễ. Dự lễ xong, con hỏi em có thích không. Em nói là rất thích, nhưng sợ là vô không hoà nhập được. Em lo rằng người ta ưu tiên người có đạo trước và khi dễ người không có đạo như em. Vậy con phải trả lời em làm sao cho em yên tâm hả cha?

Trả lời

Người trả lời: BTT OFMVN 02 | Thời gian trả lời: 07/07/2026 04:01
Chào con,
Cha rất hiểu nỗi lòng của con và cả sự e dè, lo lắng của em học sinh ấy. Đây là một tâm lý hết sức tự nhiên của một người "đứng bên ngoài" nhìn vào một cộng đồng có tổ chức và có những nghi lễ riêng biệt. Việc em nói "rất thích" nhưng "sợ không hòa nhập được" chứng tỏ hạt giống đức tin đã bắt đầu nảy mầm, nhưng những rào cản tâm lý đang làm em ngần ngại.
Dựa trên hai chiều kích Tin Mừng mà con đã gợi ý, con có thể chia sẻ và giải thích cho em theo cách nhẹ nhàng, gần gũi của một người anh/người chị như sau:
1. Về nỗi sợ "bị phân biệt đối xử, ưu tiên người có đạo trước"
Con hãy dùng lời Chúa trong Mt 10,22 không phải để dọa em về sự "thù ghét", mà để lật ngược vấn đề như một cơ hội chứng minh điều ngược lại:
"Con biết không, trong đạo Thiên Chúa, Chúa Giêsu từng nói trước với các Kitô hữu rằng: 'Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét'. Nghĩa là người có đạo tụi con mới là những người chấp nhận chịu thiệt thòi, chịu thử thách và luôn phải cố gắng sống hy sinh, nhịn nhường người khác để làm chứng cho Chúa.
Luật của Chúa không cho phép người có đạo tự mãn hay xem thường người khác. Ngược lại, Chúa dạy tụi con phải biết yêu thương, phục vụ và tôn trọng tất cả mọi người, đặc biệt là những người bạn mới. Vì thế, không có chuyện người có đạo được 'ưu tiên' để rồi khinh dễ người khác đâu. Nếu có ai đó cư xử chưa đúng, thì đó là do thiếu sót cá nhân của họ chứ không phải là giáo lý của đạo."
2. Về nỗi sợ "không hòa nhập được" và giá trị của em trong mắt cộng đồng
Con hãy dùng dụ ngôn lòng thương xót (Lc 15,10) để cho em thấy em quý giá như thế nào đối với Chúa và Giáo hội:
"Chúa Giêsu có nói một câu rất hay thế này: 'Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối'. Chúa và Giáo hội yêu thương người tội lỗi, người lầm lỡ quay về biết bao nhiêu, thì đối với một người có lòng ngay lành, muốn tìm hiểu Chúa như con, Chúa và mọi người còn vui mừng gấp bội.
Trong nhà Chúa, không có người 'trong' người 'ngoài', không có sự phân biệt giai cấp. Mỗi một người mới đến đều mang lại niềm vui lớn cho cộng đồng. Con không cần phải áp lực rằng mình phải hiểu hết, làm đúng hết ngay từ đầu thì mới 'hòa nhập' được. Sự hiện diện của con, lòng khao khát chân thành của con đã là một điều tuyệt vời rồi. Mọi người sẽ đón nhận con bằng sự trân trọng chứ không ai khinh dễ con cả."
Một vài lời khuyên thực tế con có thể làm cho em:
• Đồng hành từng bước nhỏ: Đừng ép em phải tham gia hết mọi sinh hoạt ngay. Hãy là người hướng dẫn, ngồi cạnh em trong nhà thờ, chỉ cho em khi nào đứng, khi nào ngồi, giải thích nhẹ nhàng các biểu tượng để em bớt lạc lõng.
• Tạo môi trường thân thiện: Nếu được, hãy giới thiệu em với một vài bạn trẻ có đạo khác cũng có tính cách dễ mến, hòa đồng để em thấy giới trẻ công giáo rất vui vẻ và đón nhận.
• Nhấn mạnh tình yêu thương: Hãy nói với em rằng: "Đạo Thiên Chúa là đạo Yêu Thương. Điểm chung duy nhất để hòa nhập vào đạo chính là lòng mến. Chỉ cần con đến với tâm tình yêu mến, con đã là một thành viên trong đại gia đình này rồi."
Con hãy cứ tự tin, dùng chính sự dịu dàng và đời sống chứng tá của con để làm cho em học sinh ấy cảm thấy an tâm và cảm nhận được tình yêu của Chúa nhé. Cha chúc con luôn tràn đầy ơn Chúa để đồng hành với em!

Phan Du Sinh
Đi tới Hỏi & Đáp