ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10)
Ngôn ngữ

Đại hội các Đại biểu về Công tác Bác ái của Hội Đồng Nam Âu

BTT OFMVN 01
BTT OFMVN 01
2026-06-30 10:56 UTC+7 111

Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6, tại Domus Pacis, Trung tâm Đức Mẹ Các Thiên Thần ở Assisi, đã diễn ra Đại hội các Đại biểu Phụ trách Bác ái của Hội Đồng Nam Âu (CEM). Cuộc gặp gỡ với chủ đề “Những người anh em và những người hèn mọn phục vụ những phận đời mong manh của thời đại hôm nay”, do anh Francesco Piloni, Chủ tịch CEM, điều phối, nhằm cùng nhau suy tư dưới ánh sáng Tin Mừng và đặc sủng Phan Sinh về những dạng thức mới của nghèo đói và tổn thương đang hiện diện trong xã hội hôm nay. Đồng thời, cuộc gặp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một mạng lưới bác ái Phan Sinh, nơi các kinh nghiệm, nguồn lực và những thao thức mục vụ từ nhiều vùng miền khác nhau có thể được chia sẻ, gặp gỡ và nâng đỡ lẫn nhau.

Trong ngày đầu tiên, anh Giulio Michelini, OFM, chuyên gia Kinh Thánh, đã trình bày đề tài “Bác ái ở trung tâm Tin Mừng: giới răn mới của tình yêu”. Ngài nhấn mạnh rằng nền tảng của mọi hoạt động bác ái Kitô giáo không chỉ là một bổn phận đạo đức hay một hành động xã hội, nhưng trước hết là lời đáp trả trước tình yêu đi bước trước của Thiên Chúa. “Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước” chính là điểm nhấn quan trọng trong bài chia sẻ. Theo anh, mọi hành động yêu thương và phục vụ đích thực đều bắt nguồn từ việc con người nhận ra và noi theo chính hành động yêu thương của Thiên Chúa. Bởi lẽ, “nếu chúng ta có thể thực hiện những việc bác ái, đó là vì chính Thiên Chúa đã yêu thương và hành động trước nơi chúng ta”.

Tiếp đó, anh Cesare Vaiani, OFM, Tổng Cố vấn Dòng Anh Em Hèn Mọn, đã trình bày chủ đề “Bác ái trong đặc sủng Phan Sinh: thánh Phanxicô và cuộc gặp gỡ với người phong cùi”. Đây là một biến cố có ý nghĩa nền tảng trong hành trình hoán cải của thánh Phanxicô Assisi, đồng thời vẫn đặt ra một câu hỏi quan trọng cho các tu sĩ Phan Sinh hôm nay: liệu chúng ta có thể nhận ra nơi những người nghèo khổ, yếu thế và bị tổn thương nhất sự hiện diện của Đức Kitô và một cơ hội gặp gỡ Ngài hay không.

Trong ngày cuối của chương trình, bài chia sẻ của nhà trị liệu tâm lý Alfio Lucchini đặc biệt được chú ý. Ông phân tích thực trạng nghiện ngập tại Ý và cho thấy hiện tượng này đã có nhiều thay đổi trong những thập niên gần đây. Nghiện ngập ngày nay không còn chỉ giới hạn nơi các chất gây nghiện, nhưng còn bao gồm nhiều dạng thức khác như nghiện cờ bạc, công nghệ kỹ thuật số, internet, các mối tương quan tình cảm và những lối tiêu dùng mới. Theo ông, mọi giải pháp hữu hiệu không thể chỉ tập trung vào vấn đề hay hành vi của một người, nhưng phải bắt đầu từ việc nhìn nhận con người trong toàn bộ phẩm giá và sự phức tạp của họ, đồng thời giúp họ khám phá lại những khả năng và giá trị nơi chính mình.

Đón nhận thách đố này từ nhãn quan Phan Sinh, anh Stefano Gennari, một trong những người tổ chức cuộc gặp gỡ, cùng với anh Antonio Ridolfi, Tỉnh Phục Vụ Tỉnh Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Ý, và anh Antonio Lembo, phụ trách Ủy ban Bác ái của CEM, đã trình bày đề tài: “Sự phát triển của một trực giác Phan Sinh: một lời ngôn sứ cần được khơi dậy.”

Anh Stefano chia sẻ: “Điều quan trọng không phải là đưa ra một mô hình cụ thể, nhưng là làm chứng cho một cách sống. Bác ái mang chiều kích ơn gọi, vì nó giúp mỗi người khám phá lại chương trình yêu thương và điều thiện mà Thiên Chúa dành cho họ. Đồng hành với một người có nghĩa là giúp họ nhận ra phẩm giá và ơn gọi của chính mình. Điều này không chỉ dành cho những người đang gặp vấn đề nghiện ngập, nhưng còn dành cho mọi người trẻ đang tìm kiếm hướng đi cho cuộc đời mình. Khi ấy, bác ái trở thành nơi khuôn mặt Thiên Chúa được biểu lộ qua sự hiện diện gần gũi và cụ thể với con người.”

Cuộc gặp gỡ đã mở ra nhiều suy tư trước những hình thức mong manh mới của con người hôm nay. Những cơ cấu hay chương trình riêng lẻ không đủ để giải quyết vấn đề; điều cần thiết hơn là những cộng đoàn có khả năng xây dựng các mối tương quan đích thực. Theo đó, bác ái Phan Sinh không chỉ là việc giúp đỡ người khác về mặt vật chất, nhưng là một kinh nghiệm huynh đệ, nơi con người được trả lại phẩm giá, tìm lại niềm hy vọng và hướng tới tương lai. Đó cũng chính là cách tiếp tục sống lời ngôn sứ của thánh Phanxicô Assisi trong những hoàn cảnh mới, bằng sự hiện diện gần gũi với những người bé nhỏ và bị tổn thương nhất.

Trong một thời đại đang bị chi phối bởi sự cô đơn, tình trạng bị loại trừ và những dạng thức nghèo khó mới, CEM trở thành một không gian để phân định và nuôi dưỡng hy vọng, nơi tình huynh đệ không chỉ là một lý tưởng, nhưng trở thành một phương thế cụ thể để phục vụ những con người đang mang nơi mình những những vết thương của thời đại hôm nay.

Nguồn:https://ofm.org/en/assembly-of-delegates-of-charity-of-the-southern-european-conference.html

cem-17giugno-2026-1782791625.jpg
cem-15-giugno-assisi-1-1782791660.jpg
cem-15-giugno-assisi-3-1782791678.jpg
cem-15-giugno-assisi-8-1782791694.jpg
cem-15-giugno-assisi-9-1782791710.jpg
cem-17giugno-2026-2-1782791727.jpg
cem-17giugno-2026-3-1782791747.jpg
cem-17giugno-2026-4-1782791760.jpg

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp