Nhìn - bắt chước thánh An-tôn
NHÌN - BẮT CHƯỚC THÁNH AN-TÔN
Thánh An-tôn có gì?
1. Thánh An-tôn tu dòng Kinh sĩ thánh Âu-tinh, ao ước đi truyền giáo và chịu tử đạo. Nghe biết Dòng Anh Em Hèn Mọn có 5 anh em tử đạo tiên khởi, Ngài cũng muốn được dâng hiến đời mình như thế, nên "chuyển hướng" trở thành 1 tu sĩ Dòng Anh Em Hèn Mọn.
👉 Tôi đã "chuyển hướng" đời mình về phía nào?
2. Thánh An-tôn là Nhà Giảng Thuyết Lừng Danh. Trước khi gia nhập Dòng Anh Em Hèn Mọn, Thánh An-tôn đã là một linh mục dòng Kinh Sĩ Âu Tinh, được học hành thánh khoa đầy đủ và có biệt tài giảng thuyết. Một trong những phép lạ gắn liền với Ngài đó là: phép lạ Giảng cho cá nghe!
👉 Tôi đã "giảng thuyết" thế nào trong đời sống của mình? Giảng về ai? giảng cho ai? bằng cách nào?
3. Thánh An-tôn cực kỳ khiêm tốn.
Khi chuyển sang Dòng AEHM, Ngài chăm lo những việc bổn phận âm thầm, không ai biết Ngài có biệt tài giảng thuyết. Đến một ngày nọ, thiếu người giảng thuyết, Ngài được đặt để vào vị trí ấy.
👉 Tôi có sẵn sàng chu toàn bổn phận trong tình yêu? Tôi có vui lòng đón nhận những điều trái ý mình không? Tôi có sẵn sàng đáp lại khi được Bề trên trao phó sứ vụ?
4. Thánh Phan-xi-cô gọi Thánh An-tôn là "Giám mục của tôi". Chứng tỏ, Thánh Phan-xi-cô rất trân trọng tài năng và đức hạnh của Thánh An-tôn. Thánh Phan-xi-cô viết thư cho Thánh An-tôn: " Xin Ngài dạy thánh khoa thần học cho anh em, miễn là, trong việc học, đừng dập tắt tinh thần cầu nguyện và sốt mến"
👉 Tôi học hành vì mục đích gì, có phải để tìm danh lợi cho bản thân không? Có học để yêu mến Chúa và phục vụ anh chị em hay không? Có dập tắt tinh thần cầu nguyện và sốt mến hay không?
5. Thánh An-tôn hay làm phép lạ, nhất là tìm đồ bị mất.
👉 Tôi đã làm được phép lạ nào chưa?
- Tôi có bị thất lạc những "ơn lành" Chúa ban hay không?
- Tôi có giúp người khác tìm ra "những ân huệ" Chúa ban mà họ đã bị thất lạc hay không?
- Một lời an ủi cho người thất vọng: đó chẳng phải là phép lạ chữa lành hay sao?
- Một lời góp ý, bảo khuyên, chỉ lối đường ngay: đó chẳng phải là phép lạ cho người tối (mắt) được sáng (mắt) đó sao?
- Một sự hiện diện ân cần với những người bị quên lãng, bị gạt ra bên lề xã hội: đó chẳng phải là phép lạ cho "kẻ chết" sống lại đó sao?
- Một sự mạnh dạn nói không với say xỉn, u mê, thù hận, ích kỉ, ghen tương... : đó chẳng phải là "trừ quỷ" đó sao?- Khi ta đưa một người bị gia đình, bị xã hội ghẻ lạnh, xa lánh, bỏ rơi, về với tình thương và sự quan tâm chăm sóc: đó chẳng phải là "làm cho người mắc bệnh phong được sạch"?
6. Tượng thánh An-tôn, trên tay hay có quyển sách Phúc Âm và Chúa Hài Đồng.
Mở đầu bản Luật Dòng Anh Em Hèn Mọn có ghi: "Luật và đời sống Dòng Anh Em Hèn Mọn là TUÂN GIỮ THÁNH PHÚC ÂM CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ..."
👉 Tôi có sống Phúc Âm hay không? Tôi có ôm lấy Sách Phúc Âm và Chúa Hài Đồng vào trong lòng mình như "sức sống" và "lối sống" của mình hay không? Hay tôi đang bồng ẵm một điều gì khác, theo đuổi một một hình ảnh nào khác?
Chút suy tư vắn về các gương sáng của Thánh An-tôn,
Mừng Lễ thánh An-tôn đến tất cả mọi người!
13/06/2026
NgocDang, OFM.