ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10) - Các Thánh Nam Nữ (01/11) - Cầu cho TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11) - Thánh Carôlô (04/11) - Chân phước Dun Scotus (08/11) - Thánh Đường Latranô (09/11) - Thánh Martinô (11/11) - Thánh Jôsaphát (12/11) - Thánh Điđacô Ancala (PS) (13/11) - Thánh Nicôla Talêvich (PS) (14/11)
Ngôn ngữ

Đại hội Mạng lưới Phan Sinh vì Hòa bình và Sinh thái Toàn diện tại Châu Á

BTT OFMVN 01
BTT OFMVN 01
2026-10-15 14:58 UTC+7 9

Từ ngày 05 đến 11 tháng 10 năm 2026, Đại hội Mạng lưới Phan Sinh vì Hòa bình và Sinh thái Toàn diện Châu Á đã diễn ra tại Kota Kinabalu, Malaysia. Sự kiện do Anh Cosmas Francis, OFM, Đặc trách JPIC (Công lý, Hòa bình và Vẹn toàn Tạo thành) thuộc Hạt Dòng Thánh An-tôn (Singapore - Malaysia - Brunei) đăng cai tổ chức, với sự hỗ trợ của các anh chị em Dòng Phan Sinh Tại gia tại địa phương. Tham dự đại hội có các Đặc trách JPIC thuộc Dòng Anh Em Hèn Mọn (OFM) tại Châu Á, Dòng Anh Em Hèn Mọn (OFMCap) từ Malaysia và Indonesia, các Nữ tu Dòng Phan Sinh từ Sabah, Đài Loan, Myanmar, cùng đại diện Dòng Phan Sinh Tại gia, các chuyên gia, Tổ chức Phan Sinh Quốc tế (Franciscans International) và Văn phòng JPIC Trung Ương tại Rôma. Với chủ đề chính “Quản trị Thảm họa Thiên nhiên”, các tham dự viên bước vào đại hội bằng câu hỏi gợi ý suy tư: Mạng lưới Phan Sinh của chúng ta có thể làm gì để ngăn ngừa sự hủy hoại môi trường và giảm thiểu rủi ro thiên tai? Những bài chia sẻ thực tế từ Hàn Quốc, Myanmar, Tây Papua và Flores (Indonesia), cùng cuộc thảo luận sâu sắc về chuyển dịch năng lượng công bằng do Tổ chức Phan Sinh Quốc tế dẫn dắt, đã gợi mở nhiều lời đáp cho câu hỏi này. Sau đó, đại hội cùng trao đổi về các phương cách giúp cộng đồng địa phương nâng cao năng lực ứng phó với thách thức môi trường, tiêu biểu như: mô hình phân loại rác tại Ấn Độ, chặng Đàng Thánh Giá Laudato Si’ tại Boolitikon (Sabah, Malaysia), các khu vườn sinh thái bền vững tại Đài Loan, cùng các hoạt động cổ võ cho quyền được sống trong một môi trường lành mạnh. Ý thức rằng việc nuôi dưỡng sự nhạy bén và thức tỉnh sâu sắc để chăm sóc Mẹ Đất là điều cốt lõi, đại hội đã lắng đọng suy niệm về việc những chọn lựa của con người đóng góp ra sao vào khủng hoảng môi trường hiện nay. Các tham dự viên cùng nhìn nhận những sai lầm của con người và tính cấp thiết của cuộc “hoán cải sinh thái” qua câu hỏi trăn trở: Cần có những thay đổi nào trong lối sống cá nhân, cộng đoàn và HộiDòng? Để giải đáp, mọi người đã chân thành chia sẻ kinh nghiệm về canh tác hữu cơ tại Indonesia, việc ưu tiên chăm sóc công trình tạo dựng thay vì chỉ tập trung phát triển kinh tế tại Philippines, việc tiết giảm sản xuất và tiêu dùng, cũng như lý do vì sao linh đạo Phan Sinh vẫn luôn đong đầy sức sống và tính thời sự trong thế giới hôm nay. Bên cạnh đó, đại hội cũng thảo luận về các chiến lược ứng phó nhanh nhằm hỗ trợ các cộng đồng yếu thế trước, trong và sau thiên tai. Nhiều định hướng cứu trợ nhân đạo quan trọng đã được đúc kết, như: xây dựng hệ thống tổ chức và kế hoạch chuẩn bị chu đáo; tăng cường phối hợp với các bên hữu quan cùng đội ngũ tình nguyện viên; đồng hành với các nạn nhân trong quá trình phục hồi, tái thiết và nâng cao khả năng chống chịu. Đặc biệt, đại hội nhấn mạnh việc chuyển dịch khôn ngoan từ tinh thần ban phát cứu trợ đơn thuần sang việc trao quyền, giúp các nạn nhân vươn lên làm chủ cuộc sống thay vì bị mắc kẹt trong vòng xoáy thụ động. Cuối cùng, buổi suy tư đã thắp lên tâm tình tri ân sâu sắc đối với Mạng lưới — nơi được ví như một mái nhà chung của tình huynh đệ, sự học hỏi, chia sẻ và hợp tác quốc tế. Thông điệp cốt lõi của đại hội là quyết tâm biến những mối dây liên kết, kiến thức và cảm hứng gặt hái được thành sự hợp tác lâu dài cùng những hành động cụ thể. Đại hội khép lại bằng chuyến đi thực tế thăm Cộng đoàn Kuyungon tại Kampung Tambungan, Sabah — nơi người dân đang cùng nhau xây dựng một cộng đồng tự túc theo tinh thần “Sống hòa hợp với Thiên nhiên”. Các tham dự viên cũng đến thăm Làng Văn hóa Mari-Mari, nơi người dân Sabah coi việc giữ rừng và bảo vệ thiên nhiên là cốt lõi trong văn hóa và bản sắc của họ.

Nguồn: https://ofm.org/en/assembly-of-the-franciscan-network-for-peace-and-integral-ecology-in-asia-12854.html

incontro-rete-francescana-pace-ecologia-integrale-asia-2026-4-1792051033.jpg
incontro-rete-francescana-pace-ecologia-integrale-asia-2026-3-1792051033.jpg

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp