Hành Trình Miền Tây Cực Hay
Sau khi, các em Tìm hiểu được nghỉ học, trở về với gia đình mừng xuân Kỷ Hợi, các anh đồng hành cũng đến thăm một số gia đình các em ở miền tây từ ngày 23-26.01.2019.
Ngày đầu tiên, các anh đến cộng đoàn Cù Lao Giêng thăm một em đang ở giai đoạn Thỉnh viện, rồi thăm giáo xứ Cồn Trên và đến Kiên Giang thăm nhà anh Thuận đang phục vụ tại Nhà Tìm hiểu. Gia đình anh Thuận và cha xứ, cha phó đã đón tiếp nồng hậu trong bữa cơm gia đình đầy ấp niềm vui, tình người. Ngày tiếp theo, các anh đến thăm một số em ở vùng Kiên Giang, Sóc Trăng. Cha mẹ của các em tỏ vẻ rất vui khi được các anh đồng hành ghé thăm. Ngày tiếp theo, các anh đồng hành đi Cần Thơ ghé thăm cộng đoàn Ân Phúc Cần Thơ, đi chợ nổi Cái Răng và bến Ninh Kiều rồi đi Vĩnh Long thăm nhà em Đạt, kết thúc hành trình thăm viếng.
Những chặng đường dừng lại ở những mảnh đất vùng sông nước đều in đậm trong lòng người thăm viếng. Bởi lẽ, cuộc sống là tương giao và tương giao nào cũng cho nhau những cảm xúc. Có thể nói cảm xúc của các anh đồng hành là được nhìn thấy từng gia đình của các em và hiểu rõ hơn về các em khi các em chọn lựa ơn gọi. Cám ơn Chúa đã khơi gợi nơi các em lòng khao khát dấn thân theo một lý tưởng cao đẹp mà ít người cảm nhận từ trong cuộc sống đời thường.
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.