Skip to content
Main Banner
Ngôn ngữ

Lễ khấn trọng của anh Martinô Nguyễn Thành Thái tại Ý

BTT OFMVN 00
2025-09-22 11:15 UTC+7 63
Tham dự thánh lễ có anh Danilo Tremolada, OFM, Giám sư Khấn tạm, và anh Ignatius Nguyễn Duy Lam, OFM, Đại diện Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam, cùng nhiều linh mục, tu sĩ, thân nhân và các anh em trong Tỉnh dòng Umbria-Sardegna, cùng tất cả các anh em Việt Nam đang học tập tại Ý.

Ngày 20 tháng 09 năm 2025, trong bầu khí vui mừng và hân hoan, anh Martinô Nguyễn Thành Thái, một người anh em thuộc Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam, đã tuyên khấn trọng thể trong tay anh Francesco Piloni, OFM, Tỉnh Phục vụ Tỉnh dòng Umbria-Sardegna, tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Các Thiên Thần Porziuncola (Assisi. Italia). Tham dự thánh lễ có anh Danilo Tremolada, OFM, Giám sư Khấn tạm, và anh Ignatius Nguyễn Duy Lam, OFM, Đại diện Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam, cùng nhiều linh mục, tu sĩ, thân nhân và các anh em trong Tỉnh dòng Umbria-Sardegna, cùng tất cả các anh em Việt Nam đang học tập tại Ý.

Tối hôm trước, thứ Sáu ngày 19 tháng 09, buổi canh thức cầu nguyện cho anh Martinô Thái do anh Danilo, Phó Tỉnh Phục vụ chủ sự đã quy tụ gia đình, anh em trong Cộng đoàn Đức Bà Các Thiên Thần và các anh em Việt Nam. Buổi canh thức là một khoảnh khắc thân tình và sâu lắng nhằm chuẩn bị tâm hồn cho mọi người hướng đến thánh lễ tuyên khấn trọng thể.

Thiên Chúa gieo vãi Lời khắp nơi

Trong bài giảng lễ, anh Francesco Piloni nhắc lại rằng ơn gọi của anh Martino Thái sinh từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, Đấng “không chịu được một cuộc sống không sinh hoa kết quả”. Với hình ảnh người gieo giống trong Tin Mừng (Lc 8,4-15), anh mô tả một Thiên Chúa không biết mệt mỏi, Đấng không giữ cho riêng mình Lời của Ngài nhưng gieo vãi khắp nơi, tin tưởng vào mọi mảnh đất. Anh Francesco nhấn mạnh rằng “Đối với Thiên Chúa không có ai là không xứng đáng với Lời của Ngài. Thật vây, Ngài không bao giờ lấy lại Lời đã ban cho ai”. Từ khẳng định này, anh Tỉnh Phục vụ mời gọi anh Martino Thái gìn giữ cái nhìn có khả năng nhận ra điều thiện ngay cả nơi tưởng chừng như bị che khuất hay quên lãng.

Mang ký ức sống động về Đức Kitô

Kế đến, anh Francesco nhắc đến trách nhiệm của người thánh hiến: trở nên ký ức sống động của Đức Kitô, Đấng gieo hạt giống mà không sợ bị khước từ. Anh nói với anh Martino Thái rằng “Hãy như người gieo giống, tiếp tục gieo vì biết rằng hạt giống ấy là tốt”, đồng thời, anh cảnh báo về cám dỗ cảm thấy mình vô nghĩa trước khó khăn hay bị từ chối. Người thánh hiến đích thực không gieo cho mình, mà “cho vẻ đẹp của Nước Thiên Chúa”, luôn nhớ rằng trong mỗi trái tim luôn có chỗ cho Lời Chúa sinh hoa kết quả.

Đời sống nội tâm, kiên trì và chiến đấu

Sau cùng, anh Francesco chỉ ra ba điều kiện căn bản cho mọi Kitô hữu muốn có đời sống sinh hoa trái: đời sống nội tâm, kiên trì và chiến đấu. “Điều kiện thứ nhất là khả năng nội tâm hóa, không sống hời hợt… điều thứ hai là kiên trì, ở lại trong tình yêu ngay cả khi phải trả giá… và điều thứ ba là chiến đấu chống lại mọi thứ bóp nghẹt Lời Chúa”.

Anh Francesco kết thúc bài giảng với lời của thánh Phanxicô Assisi: “Giờ đây khi chúng ta đã từ bỏ thế gian, chúng ta không còn việc gì khác hơn là chuyên tâm tìm kiếm và thực hiện thánh ý Chúa và chỉ làm đẹp lòng Ngài”. Lời này được trao cho anh Martinô Thái như là lời mời gọi sống trung thành “cho đến chết” để mở ra với tình yêu Thiên Chúa mãi mãi.

picture1-1758513968.jpg
picture2-1758514302.jpg
picture3-1758514315.jpg
picture4-1758514329.jpg
picture5-1758514343.jpg
picture6-1758514355.jpg
picture7-1758514383.jpg
picture8-1758514370.jpg
picture9-1758514407.jpg
picture10-1758514422.jpg
picture11-1758514443.jpg
picture12-1758514461.jpg
picture13-1758514476.jpg
picture15-1758514491.jpg
Chia sẻ

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.