Skip to content
Main Banner
Ngôn ngữ

Lễ Khấn trọng thể trong Dòng Anh Em Hèn Mọn: 11 khấn sinh dâng hiến trọn đời

BTT OFMVN 00
2025-09-17 19:41 UTC+7 9
Thánh lễ do Anh Tỉnh Phục vụ Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, OFM chủ tế và nhận lời khấn. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Bề trên các Dòng tu, linh mục, tu sĩ, anh em trong Tỉnh Dòng, anh chị em trong Gia đình Phan Sinh, cùng với thân nhân, ân nhân và bạn hữu gần xa.

Sáng ngày 17/9/2025, lúc 9 giờ 00 sáng, tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức, Dòng Anh Em Hèn Mọn đã long trọng tổ chức lễ tuyên khấn trọn đời cho 11 khấn sinh, đánh dấu một bước ngoặt thiêng liêng trong hành trình dâng hiến trọn đời của các thầy. Thánh lễ được cử hành trong niềm vui của toàn thể gia đình Phan Sinh, đồng thời kỷ niệm lễ Thánh Phanxicô được in năm dấu thánh và 800 năm “Bài ca Anh Mặt Trời”.

Thánh lễ do Anh Tỉnh Phục vụ Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, OFM chủ tế và nhận lời khấn. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Bề trên các Dòng tu, linh mục, tu sĩ, anh em trong Tỉnh Dòng, anh chị em trong Gia đình Phan Sinh, cùng với thân nhân, ân nhân và bạn hữu gần xa.

Trong bài giảng, Anh Tỉnh Phục vụ đã chia sẻ ba điểm chính, lấy cảm hứng từ linh đạo của Thánh Phanxicô:

  • Bổn phận ca ngợi Thiên Chúa: Anh Gioan Thiên Chúa nhấn mạnh rằng, Thánh Phanxicô là vị thánh của lời ca tụng, thể hiện qua tác phẩm “Bài ca Anh Mặt Trời” với cụm từ “Laudato Si’ – Ngợi khen Chúa” được lặp lại tám lần. Cuộc đời của Ngài là một bài ca ngợi ca không ngừng, trong đó từng cử chỉ, giọt nước mắt và cả những vết thương đều trở thành tiếng hát dâng lên Đấng Tạo Hóa. Việc tuyên khấn trọn đời không chỉ là một nghi thức trang trọng mà còn là lời ca ngợi suốt đời dâng lên Thiên Chúa, và 11 khấn sinh chính là những "nhạc khí sống động" trong bản giao hưởng vĩnh cửu ấy.

  • Ba lời khấn - khúc ca đẹp lòng Thiên Chúa nhất: Ba lời khấn Vâng phục, Khó nghèo và Khiết tịnh không phải là những bổn phận khô cứng, mà là ba điệp khúc của một bản trường ca ngợi khen Thiên Chúa.

    • Vâng phục là bước đi trong ánh sáng của Thiên Chúa.

    • Khó nghèo là nhận ra rằng mọi vẻ đẹp và của cải đều là quà tặng của Thiên Chúa, và Chúa mới là kho tàng duy nhất.

    • Khiết tịnh là một tình yêu sâu rộng, trong đó tình yêu dâng hiến được dành trọn cho Thiên Chúa và anh chị em.

  • Trở nên “Bài ca Anh Mặt Trời sống động”: Nếu Thánh Phanxicô đã sáng tác “Bài ca Anh Mặt Trời” bằng ngôn từ, thì 11 khấn sinh hôm nay đang viết tiếp bài ca ấy bằng chính cuộc đời mình. Các thầy sẽ trở thành ánh mặt trời soi chiếu ánh sáng Thiên Chúa, những vì sao nhắc nhở về kho tàng đích thực là Chúa, và dòng nước trong mát xoa dịu cơn khát tình yêu trong thế giới hôm nay.

Nghi thức tuyên khấn diễn ra thật trang trọng với những lời tuyên khấn đầy lòng xác tín và ao ước được dấn thân vĩnh viễn của các khấn sinh trong Dòng.

Cuối thánh lễ, một đại diện các tân khấn sinh đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Anh Tỉnh Phục vụ, quý Bề trên, quý linh mục, tu sĩ, thân nhân và tất cả mọi người đã yêu thương, nâng đỡ các thầy trong suốt hành trình vừa qua. Anh Phó Tỉnh Phục vụ cũng thay mặt Tỉnh Dòng bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể cộng đoàn.

Buổi lễ khép lại trong bầu không khí hân hoan và tràn đầy hy vọng. Cầu chúc cho 11 tân khấn sinh luôn tràn đầy lửa yêu mến của Chúa Kitô và trung thành với ơn gọi dâng hiến trọn đời của mình cho đến cùng, để cuộc đời các thầy luôn là một bài ca sống động giữa lòng Hội Thánh và nhân loại.

ofmvn

dsc08957-1758112503.jpeg
dsc09670-1758112333.jpeg
dsc09680-1758112545.jpeg
dsc09685-1758112545.jpeg
dsc09740-1758112540.jpeg
dsc09762-1758112545.jpeg
dsc09842-1758112546.jpeg
dsc09848-1758112546.jpeg
Chia sẻ

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.