Skip to content
Main Banner
Ngôn ngữ

Nhân thêm niềm phấn khởi

Administrator
2008-11-10 00:00 UTC+7 130

Điểm Hoà Hội xin kính chào Anh Chị Em xa gần trong Đại Gia Đình Phan sinh,

Trước hết, Điểm Hoà Hội xin hiệp thông với toàn thể anh chị em xa gần, nhân tháng hiệp thông với mọi người.

Hiệp thông với người quá cố

Cầu nguyện cho những anh chị em trong Đại Gia Đình Phan Sinh, cũng như những ân nhân, của Dòng đã qua đời, là bổn phận của mọi anh em Phan sinh, như Hiến Chương Dòng điều 37 đã ấn định. Nhưng do không đủ giờ để "hồi tưởng lại bao ngày xa cũ" với những khuôn mặt dịu hiền và nhân ái của hết mọi anh chị em đã an nghỉ trong Chúa. Vì thế, trong những ngày này chúng tôi dành những giờ Kinh Phụng Vụ để cầu nguyện cho các ngài. Và đặc biệt chiều ngày 13/11, anh em chúng tôi sẽ cùng với Giáo dân dâng một thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho các ngài. Điều này có lẽ sẽ làm cho Giáo dân ngạc nhiên lắm, nhưng thiển nghĩ sẽ hướng dẫn và giúp cho họ hiểu rõ hơn, ngoài sự hiệp thông với những người trong huyết thống, còn có sự hiệp thông với gia đình thiêng liêng nữa.

Ngày Chúa Nhật vừa qua, bầu khí tại các Nghĩa trang của Giáo xứ thấy vui hẳn lên, nhất là về ban đêm. Không chỉ có kẻ qua người lại, các ngôi mộ nghi ngút khói nhang hoà quyện với hương đồng cỏ nội, mà còn có những ánh nến lung linh, sưởi ấm cách thân tình những người đã nằm yên trong lòng đất mẹ. Với Giáo xứ thì có hai thánh lễ tại Nghĩa trang với hai ngày khác nhau: Chúa Nhật và thứ Hai ngày 3/11. Bà con Giáo dân tham dự thật đông đảo! Trong đó, cũng có cả những người lương dân...

Điều làm cho tôi cảm động là có một trong hai Nghĩa trang của Giáo xứ Hoà Hội, với địa thế thuộc vũng trũng, gò đất cao có thể đào mộ chôn đã gần hết, lại còn thời tiết đỏng đảnh, nên vài trận mưa xối xả trước đó đã làm cho dường sá lầy lội. Thật tội nghiệp cho những người già cả đi viếng Nghĩa trang trong những ngày này. Vì vậy, niềm ao ước của bà con Giáo dân là nếu có điều kiện san lấp mặt bằng, là đám ruộng của Giáo xứ cạnh bên để tiện cho việc chôn cất trong tương lai, nhất là ủi con đường dài gần 300 mét từ đường lộ vào. Anh chị em nào có cao kiến xin tiền ở đâu chỉ giùm, chúng tôi sẽ đến tận nhà...

Ngoài ra, hành trình tiến đến mừng kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng AEHM và 80 năm thành lập Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam, bà con Giáo dân vô cùng háo hức chờ đợi được đến Nhà Thờ Xuân Sơn để lãnh nhận ơn Toàn Xá. Một mặt mùa này cũng khá rảnh rỗi, mùa màng thì hai vụ thu hoạch, nhưng nhiều gia đình đã trắng tay. Hình như trong cơn nguy khốn thường người ta cần ơn Chúa hơn! Mặt khác, việc lãnh ơn Toàn Xá tại Xuân Sơn, sẵn dịp cha con tâm sự luôn. Bởi lẽ Cha Huân, cựu chánh xứ của Hoà Hội đã một thời vang bóng nơi vùng đất khỉ ho cò gáy này rồi...

Trong kế hoạch, ngoài những ngày khác trong năm, chúng tôi tổ chức bằng xe đưa đón 4 lần chính thức hành hương hưởng ơn Toàn Xá như sau:

- Ngày 21/11/'08: BTV xứ, BHG các Giáo họ, Ban trị sự các Giới, Ban điều hành các Đoàn thể trong Giáo xứ.

- Ngày 25/03/'09: Quý ông bà, những người cao tuổi và Thiếu Nhi Giáo xứ.

- Ngày 13/06/'09: Gia trưởng và Hiền Mẫu

- Ngày 04/10/'09: Cho tất cả mọi người.

Hiệp thông với người còn sống

Từ ngày về làm cha xứ cho đến nay đã được 6 tháng rưỡi, ngoài việc chuẩn bị cho Giáo xứ kỷ niệm 15 năm thành lập, làm một vài công trình phụ, hai tượng đài Đức Mẹ và thánh Giuse đã hoàn thành. Cứ sáng sáng, chiều chiều trước và sau giờ lễ đều được đông đảo Giáo dân đến viếng. Việc cổ võ các tín hữu quý trọng những việc đạo đức bình dân như thế, làm cho mình cũng ấm tình lây, nhất là anh em tham dự chung với cộng đoàn (x. HCD điều 27). Thật vậy, tại những nơi quê mùa như Hoà Hội, việc "hội" lại như vầy, quả là cần thiết để tạo nên "hoà" khí ấm êm và nhân thêm niềm phấn khởi.

Nhìn chung, cho đến nay công việc mục vụ Giáo xứ đã đi vào nề nếp, nhất là thấy được anh chị em Giáo dân liên đới mật thiết với những người nghèo, hiện thân của Đức Kitô (x. Mt 25,42.45). Việc thành lập Ban Bác Ái của Giáo xứ, từ ngày đầu đời Linh mục chánh xứ, là cơ hội để cho bà con Giáo dân Hoà Hội, dấn thân vì người nghèo. Việc dấn thân cũng có nhiều cách thế nhằm đẩy mạnh việc xây dựng Giáo xứ: Dấn thân xây dựng một tinh thần vững mạnh; xây dựng một cộng đoàn hăng say rao giảng Lời Chúa; củng cố sự hiệp nhất trong các đoàn thể, các nhóm; xây dựng bản thân và dấn thân xây dựng mối tình thân giữa đời là bổn phận của từng người.

Nhưng trên hết vẫn là việc ra sức dấn thân xây dựng tình hiệp thông. Tình huynh đệ, tình yêu và tình bạn sẽ không còn giới hạn mỗi khi nỗ lực dấn thân trọn vẹn. Noi gương Thầy Chí Thánh, là một Giáo xứ mang đậm nét Phan Sinh, chúng tôi ý thức phải đi bước trước để đến với người nghèo với tâm hồn yêu mến, bằng con tim rộng mở, sẵn sàng và quảng đại không tính toán. Nhờ đó, những cố gắng ấy mới hy vọng có nhiều kết quả tốt, để cuộc đời bớt đi những khoảng không của sự lạnh lẽo, thiếu tình người trong môi trường sống chung gia đình, xã hội và cộng đoàn Giáo xứ. Và mỗi khi lo lắng và quan tâm đến người nghèo thì Chúa sẽ hỗ trợ cho chúng tôi những chuyện khác.

Hiện nay, mỗi tháng chúng tôi phân phát lương thực cần dùng cho gần 50 người nghèo trong Giáo xứ, mỗi phần trung bình 100.000 đ. Tín hiệu đáng mừng là có nhiều người ngoài xứ đang cùng với chúng tôi quan tâm lo lắng cho người nghèo. Cụ thể là Dòng PSTT Miền Sài Gòn Đông, ngày 21/11 sẽ về hỗ trợ cho Quỹ Bác Ái của Giáo xứ. Và chúng tôi hy vọng sẽ còn nhận được sự quan tâm của nhiều anh chị em nữa trong Đại Gia Đình Phan Sinh.

Nhân tháng 11, tháng sống tình hiệp thông, xin chia sẻ với toàn thể anh chị em xa gần một vài tin tức mà anh em chúng tôi, những người trẻ đâng được Tỉnh Dòng giao cho sứ mạng mục vụ Giáo xứ. Rất mong được quan tâm và ưu ái từ mọi anh chị em thuộc mọi miền Đất Nước.

Paul Vũ Xuân Quế, đưa tin

 

 

 

 

Chia sẻ