Skip to content
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (06/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10) - Các Thánh Nam Nữ (01/11) - Cầu cho TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11)
Ngôn ngữ

Tất cả là sáu...

Administrator
2008-11-12 00:00 UTC+7 142

Kính gửi anh Giám Tỉnh

Chúng em kính thăm anh và xin Chúa ban bình an, hạnh phúc cũng như sự thánh thiện của Ngài cho Anh và cho mỗi anh em trong tỉnh dòng trong năm thánh phan sinh này.

Thưa Anh, chúng em bên này đã bắt đầu bước vào năm học mới. Năm nay, có thêm anh Vũ Hữu Lệ nên con số anh em tất cả là sáu. Tuy mỗi người mỗi việc, nhưng khi có tiệc thì vẫn tập trung gần như đông đủ.

Cha Ambrôsiô thường xuyên đi công tác xa, thế nhưng cha vẫn quan tâm lo lắng đến từng anh em. Mỗi khi cha đi đâu về là anh em lại được nghe tin tức xa gần, có quà quê hương, và lại nấu cơm, kho cá... "Festa vietnamita"

Anh Lệ hiện anh đang ở Bologna để học thêm tiếng Ý trước khi bước vào học chính thức tại Antonianum. Dù ở xa, nhưng anh vẫn thường gọi điện về Rôma để thăm hỏi anh em và chia sẻ những vui buồn nơi cuộc sống mới. Nghe đâu tháng mười một này anh sẽ bắt đầu chủ tế thánh lễ bằng tiếng Ý!

Anh Huấn vẫn mạnh khỏe, vui tươi, và yêu đời dù dạo này anh phải làm rất nhiều công việc hơn tại nhà trung ương. Anh em chỉ có dịp gặp nhau vào những lúc ăn cơm chung.

Còn anh Liên Minh đang miệt mài suy tư và viết lách cho luận án tiến sỹ của anh.

Anh Khanh và em vẫn mạnh khỏe và có phần lên ký. Tuần qua, anh Khanh đã thi đậu và đã có được hai chứng chỉ sinh ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp, đó là điều kiện bắt buộc để tiếp tục học chương trình trong năm học mới này. Riêng em đã bắt đầu vào chương trình năm hai của Linh đạo Phan sinh.

Thưa Anh, những ngày qua, chúng em cũng được hân hạnh đón tiếp và làm "hướng dẫn viên du lịch" cho hai vị khách quý đến thăm anh em và thăm thành đô muôn thuở đó là anh Phạm Văn Bình và anh Phó Giám Tỉnh Nguyễn Đình Vịnh.

Và vì có hai anh đã đến thăm cũng như đã ở với chúng em vài ngày, nên trong lá thư này em chỉ viết những nét chính về đời sống của chúng em hiện nay mà thôi. Em hy vọng hai anh Văn Bình và Phó Giám Tỉnh sẽ kể cho anh nghe nhiều thật nhiều những gì các anh đã mắt thấy, tai nghe, và lòng đã từng chia sẻ về cuộc sống của chúng em bên này.

Kính thưa Anh, em cũng xin được đính kèm đây tấm hình chúng em chụp chung với anh Vịnh trước khi anh ra phi trường, để anh khi ngắm tấm hình này, anh vẫn thấy chúng em, vui tươi, bình an mạnh khỏe, đồng thời không quên cầu nguyện cho chúng em.

Chúng em xin cám ơn những quan tâm và tình thương của Anh cũng như của anh em trong Tỉnh Dòng đang dành cho chúng em. Xin Thiên Chúa là Cha đầy tràn tình yêu thương chúc phúc cho Anh và cho mỗi anh em trong Tỉnh Dòng.

Pax et Bonum.

 

FX Đinh Trọng Đệ, OFM

 

 

 

Chia sẻ