Skip to content
Main Banner

Anh Michele Piccirillo OFM (1944-2008) qua đời

Administrator
2008-11-08 00:00 UTC+7 49

Anh Michele Piccirillo OFM đã qua đời tại bệnh viện Livorno ngày 26 tháng 10, thọ 64 tuổi. Anh sinh tại Casanova di Carinola ngày 18.11.1944, khấn trọng thể ngày 24.6.1967 tại Hạt Dòng Thánh Địa và thụ phong linh mục ngày 05.7.1969. Tại Rôma, Anh đã nhận cả hai văn bằng: tốt nghiệp Khoa Thần học tại Đại Học Antonianum và tốt nghiệp Khoa Kinh Thánh tại Học Viện Kinh Thánh Giáo Hoàng. Luận án tiến sĩ ngành khảo cổ của anh tại Học Viện Nghiên cứu Cận Đông tại Đại Học La Sapienza ở Rôma đã được công nhận năm 1975.

Anh Piccirillo phục vụ trong tư cách là giám đốc viện bảo tàng của Studium Biblicum Franciscanum và cũng là Giáo sư chủ nhiệm Khoa Địa lý và Lịch sử Kinh Thánh cũng tại Học viện này. Là tác giả của nhiều công trình khảo cổ tại vùng Giođan, anh đã điều hành các dự án trùng tu và khai quật từ năm 1973 tại khu Tưởng niệm Môsê trên Núi Nơvô, thuộc miền Madaba và tại Umm al-Rasas, tất cả trong sự cộng tác với Ban Phụ trách Di tích cổ Giođan.

 

 

Thư của Anh TPV về cái chết của Anh Piccirillo

Ngày 26.10.2008

Anh Giám Hạt Pierbattista thân mến,

Xin Chúa ban bình an cho anh !

Tôi muốn bày tỏ với tất cả anh em trong Hạt Dòng và với các thân nhân và bạn hữu của Anh Michele Piccirillo tâm tình thân thiết của tôi trong giờ phút đau buồn này, và bảo đảm với các anh em lời cầu nguyện của tôi và của toàn thể Hội Dòng, để khấn xin Chúa đón nhận anh vào sống trong niềm vui và sự bình an không cùng.

Cùng với lời khẩn cầu này, bột phát từ trái tim tôi dâng lên những lời tạ ơn với Chúa vì Người đã ban cho chúng ta một quà tặng là một người anh em và một người thầy tuyệt vời như thế. Như một người con đích thực của Hạt Dòng Đất Thánh, anh đã yêu mến một cách sâu sa mảnh đất bị dày xéo nhiều này, là nơi mà thậm chí cho tới hôm nay, các khối đá vẫn là một bằng chứng sống động về Ngôi Lời Thiên Chúa được ban cho nhân loại. Qua công việc nghiên cứu của anh tại nơi đây, anh Michele đã giúp chúng ta tái khám phá nguồn gốc Kitô giáo nơi mảnh đất này, như đã được nhận thấy một cách rõ ràng qua nhiều cuộc khai quật do anh điều khiển, đặc biệt tại Núi Nơvô cũng như tại vùng đất Giođan. Tôi đã có may mắn được Anh Michele làm giáo sư trong ngành Kinh Thánh và Khảo cổ tại Viện Kinh Thánh Giêrusalem. Tại đó, trong nhiều năm, anh đã tỏ cho nhiều thế hệ sinh viên lòng say mê của anh đối với Khoa Kinh Thánh, Khoa Khảo cổ và lối sống Phan sinh. Anh luôn luôn coi công việc anh làm như một hồng ân. Các kết quả của công việc nghiên cứu của anh vượt ra ngoài ranh giới của Giêrusalem và Đất Thánh, được toàn thế giới đánh giá cao về phần đóng góp mang tính khoa học bao giờ cũng có trong các công việc anh thực hiện.

Như một người con đích thực của Thánh Phanxicô, anh luôn luôn nỗ lực làm cho những giấc mơ to lớn của anh trở thành hiện thực; và chúng tôi, những người đã quen biết anh, chúng tôi biết rằng giấc mơ lớn nhất của anh là chuyển ngọn Núi Nơvô, rất thân thiết với anh, từ một đống đổ nát khô chồi trở thành một ốc đảo xanh tươi của an bình. Chúng ta hãy nhớ tới anh theo chiều hướng đó, y như anh còn đang tiến hành các cuộc khai quật này và đang hướng cái nhìn của anh vượt lên khỏi toàn cảnh của Đất Hứa là nơi bây giờ anh đang sống muôn đời.

 

José Rodiguez Carballo,
Tổng Phục Vụ

 

Chia sẻ