Buổi Sinh hoạt Học thuật Tưởng niệm Chân phước John Duns Scotus 2025
Vào thứ Hai, ngày 10 tháng 11 năm 2025, tại Giảng đường Đại học Giáo hoàng Antonianum ở Rôma, Buổi Sinh hoạt Học thuật truyền thống nhằm vinh danh Chân phước John Duns Scotus đã được long trọng tổ chức. Buổi sinh hoạt do Đại học Giáo hoàng Antonianum (PUA) phối hợp với Ủy ban Scotus và Trung tâm Scotus học Ý (CIS) thực hiện. Buổi gặp gỡ được điều phối bởi Anh Witold Salamon, một thành viên của Ủy ban Scotus.
Sau lời chào mừng của Anh Viện trưởng Đại học PUA, Agustín Hernández Vidales, Giáo sư Paola Anna Maria Muller, thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm, đã trình bày bài phát biểu.
Sau ít phút giải lao, Anh Josip Percan, Chủ tịch Ủy ban Scotus, đã trình bày Báo cáo Thường niên. Tiếp đó, Giáo sư Luca Parisoli, thuộc Đại học Calabria và là Giám đốc Khoa học của Trung tâm Scotus học Ý, đã đi sâu vào chủ đề "Theo tinh thần của Scotus ngày nay" (Ad mentem Scoti today).
Buổi sinh hoạt kết thúc bằng bài phát biểu và lời chào của Anh Massimo Fusarelli, Tổng Phục vụ Dòng Anh em Hèn mọn và là Đại Chưởng ấn của PUA. Anh đã nói về Chân phước John Duns Scotus trong bối cảnh Bát Bách Niên (VIII Centenary) Cuộc Vượt Qua của Thánh Phanxicô Assisi. Anh cũng nhấn mạnh mối liên kết sâu sắc giữa người Nghèo Hèn thành Assisi với vị môn đệ và cũng là người diễn giải vĩ đại của ngài.
Anh Massimo giải thích, "Tiến sĩ Tinh Tế" (Doctor Subtilis) không chỉ đơn thuần là một nhà thần học Phan Sinh, mà còn là một người diễn giải và phát triển đích thực đặc sủng (charism) của Thánh Phanxicô. Một ví dụ điển hình là tám lời cầu nguyện trong tác phẩm De primo Principio (Về Nguyên Lý Đầu Tiên), đi kèm với suy tư triết học trong bốn phần của chuyên luận. Những lời cầu nguyện này gợi nhớ đến Bài Ca Chúc Tụng Đấng Tối Cao của Thánh Phanxicô, "bất chấp sự khác biệt hoàn toàn về phong cách giữa người Nghèo Hèn thành Assisi ít học và nhà thần học uyên bác người Scotland."
Theo vị Đại Chưởng ấn, tất cả điều này cho thấy một sự hội tụ giữa hai vị, và lý do của sự hội tụ này bắt nguồn từ thái độ chiêm niệm chung của cả hai.
Trong bài phát biểu của mình, Tổng Phục vụ đã nhiều lần đề cập đến Kỷ yếu Hội nghị Kỷ niệm 700 năm ngày mất của John Duns Scotus (do Giáo sư Alessandro Ghisalberti và Anh Ernesto Dezza, OFM biên tập). Qua đó, anh nhấn mạnh mối quan hệ giữa đức tin và lý trí, một mối quan hệ được sống động trong cầu nguyện.
Liên hệ với Bát Bách Niên Cuộc Vượt Qua của Thánh Phanxicô mà chúng ta đang chuẩn bị cử hành, Tổng Phục vụ nhấn mạnh rằng Scotus "đã phát triển về mặt thần học trực giác quy về Đức Kitô (Christocentric intuition) của người Nghèo Hèn thành Assisi [...] 'Chủ thuyết quy về Đức Kitô này của Scotus không chỉ là một luận đề thần học trừu tượng, mà là một tầm nhìn soi sáng ý nghĩa ơn gọi Phan Sinh của chúng ta: đi theo Đức Kitô nghèo khó và bị đóng đinh, không phải để đền bù cho hậu quả của tội lỗi, mà bởi vì Ngài là ý nghĩa nguyên thủy và cùng đích của mọi loài thụ tạo.'"
Anh Massimo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập như một sự phục vụ: "'Tiến sĩ Tinh Tế nhắc nhở chúng ta rằng việc đào sâu tư tưởng một cách nghiêm túc không phải là một sự thay thế cho đời sống thiêng liêng, mà là sự phục vụ đích thực cho đời sống ấy'. Đây là một cam kết đòi hỏi tất cả Anh em Hèn mọn, và đặc biệt là những anh em thuộc PUA, phải 'kết hợp sự nghiêm túc trong học tập với lòng say mê Tin Mừng, nghiên cứu trí thức với lòng trung thành với đặc sủng, phục vụ chân lý với tình yêu dành cho người nghèo.'"
AnhTổng Phục vụ kết luận: "'Gửi đến tất cả quý vị, các giảng viên, sinh viên, các cộng tác viên của Đại học này, tôi hy vọng rằng gương của Duns Scotus sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho cam kết học thuật của chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng việc tìm kiếm chân lý, khi nó mang tính đích thực, luôn luôn trở thành cầu nguyện và chiêm niệm'."
Nguồn: https://ofm.org/en/academic-act-for-the-memory-of-blessed-john-duns-scotus-2025.html
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.