ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10) - Các Thánh Nam Nữ (01/11) - Cầu cho TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11)
Ngôn ngữ

Các tân tập sinh, khấn dòng, và chịu chức tại Ấn Độ

BTT OFMVN 01
BTT OFMVN 01
2026-06-10 20:53 UTC+7 131

Mùa của sự dấn thân và ân sủng: Dòng Anh Em Hèn Mọn tại Ấn Độ

Trong những ngày cuối tháng 5 năm 2026, Dòng Anh Em Hèn Mọn tại Ấn Độ đã trải qua một mùa đổi mới thiêng liêng sâu xa - một thời gian trong đó những người trẻ quyết định hiến mình trong sự vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh; đồng thời các anh em đang trên hành trình ơn gọi cũng tái cam kết những lời hứa thánh thiêng làm nên đời sống Phan Sinh. Trên khắp Tỉnh dòng Thánh Tôma Tông đồ, Hạt Dòng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và Điểm Tân Lập Thánh Phanxicô Assisi (ba đơn vị hiện diện trên bán đảo Ấn Độ), Tin Mừng không chỉ được đọc - nhưng còn được sống, được đón nhận và một lần nữa được tuyên xưng bằng chính đời sống.

Sau khi hoàn tất một năm Thỉnh sinh, 16 anh em đã bước qua một ngưỡng cửa có lịch sử lâu đời như chính Dòng. Vào ngày 30 tháng 5 năm 2026, cánh cửa Nhà tập được mở ra bởi anh Xavier Durairaj, Tỉnh Phục Vụ, anh chào đón các anh em vào Dòng Anh Em Hèn Mọn bằng việc lắng nghe tiếng gõ cửa đầy khao khát của các ứng sinh. Trong cuộc rước long trọng tiến vào nhà nguyện Nhà tập, các tân tập sinh nhận được ba món quà đánh dấu sự khởi đầu hành trình Phan Sinh. Trước hết, họ nhận Thánh giá San Damiano, dấu chỉ của việc phân định ơn gọi Phan Sinh và lời mời gọi bước đi trên con đường Tin Mừng. Sau đó, họ được trao Luật Dòng và Hiến chương của Dòng Anh Em Hèn Mọn, diễn tả sự xác tín và lòng can đảm để đón nhận cách triệt để con đường Tin Mừng. Cuối cùng, họ mặc tu phục Phan Sinh - một ước mơ được mong đợi từ lâu - qua đó hành trình Phan Sinh của họ trong Dòng Anh Em Hèn Mọn thực sự bắt đầu.

Ngày hôm sau, 1 tháng 6 năm 2026, 20 tập sinh đã hoàn tất năm tập tại Huynh đoàn Tu viện Thánh Louis, Palamaner, dưới sự hướng dẫn của anh Charles Bernard, Giám tập, cùng với anh Tommy TJ, Phụ trách huynh đệ đoàn, đã tuyên khấn tạm trong tay anh Xavier Durairaj. Trong niềm vui và sự trang nghiêm, họ tuyên khấn sống Tin Mừng Thánh của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trong sự vâng phục, không có của riêng mình và trong đức khiết tịnh. Trong bài giảng, anh Xavier khuyến khích các anh em mới tuyên khấn hãy trung thành bước đi trên con đường Tin Mừng, khi họ học hỏi cách sâu xa lối sống Phan Sinh trong những năm đào tạo sắp tới. Ngài mời gọi họ đạt tới một sự vững vàng nội tâm, để trở thành những chứng nhân Tin Mừng - một chứng tá mà thế giới hôm nay đang rất cần.

Trên toàn Tỉnh dòng, Hạt Dòng và Điểm Tân Lập, 29 anh em đã tuyên khấn tạm cũng đã tái lập lời khấn thêm một năm nữa, tái cam kết sống theo con đường Tin Mừng và bày tỏ sự sẵn sàng tiếp tục bước đi trong Dòng Anh Em Hèn Mọn. Mỗi anh em một lần nữa, với sự tự do và xác tín trọn vẹn, chọn lại con đường mà mình đã bắt đầu.

Mùa hồng ân này còn được làm phong phú hơn qua việc một số anh em lãnh nhận chức linh mục và phó tế. Trong tháng 4 và tháng 5, các anh Pradeep Anthony, Anthony Joseph Archer, Andrew Thomas, Nelson Toppo, Niraj Kumar Tirkey và Ankit Kumar Baghel đã được truyền chức linh mục. Trước đó, anh Kasu Eliyas đã được truyền chức vào tháng 2. Ngoài ra, các anh Anmol Bara, Prasandeep Ekka, Bhushan Minj và Ajay Mallikanti đã được truyền chức phó tế, tiến thêm một bước quan trọng trong sứ vụ phục vụ của mình trong Hội Thánh.

Hướng về tương lai, mùa dấn thân này vẫn chưa kết thúc. Ngày 13 tháng 6 năm 2026, các anh Kishore Joseph, Gins Francis và Maria Nithin Kumar sẽ tuyên khấn trọng thể - hiến dâng mình cho Dòng suốt đời, trong sự trọn vẹn của đặc sủng Phan Sinh. Toàn thể huynh đệ đoàn đồng hành với họ bằng lời cầu nguyện khi họ chuẩn bị cho sự thánh hiến cuối cùng đầy niềm vui này.

Nhìn lại toàn bộ biến cố của mùa hồng ân này, điều được thể hiện rõ là một huynh đệ đoàn đang thực sự sống động - một cộng đoàn tiếp tục đón nhận, đào tạo và sai đi. Những người trẻ vẫn nghe thấy tiếng gọi bước đi trên con đường Tin Mừng mà thánh Phanxicô đã đi trước họ. Họ vẫn tiếp tục gõ cửa, và Dòng, trung thành với ân sủng đã được trao ban qua bao thế kỷ, vẫn tiếp tục mở cửa để đón nhận.

Nguồn: https://ofm.org/en/new-novices-professions-and-ordinations-in-india.html

formazione-india-2026-4-1781099441.jpg
formazione-india-2026-8-1781099456.jpg
formazione-india-2026-6-1781099472.jpg
formazione-india-2026-5-1781099487.jpg

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp