Chuyến Thăm Của Anh Tổng Phục Vụ Và Anh Tổng Cố Vấn Tại Điểm Truyền Giáo Phan Sinh Lào
Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 12 năm 2025, Anh Tổng Phục vụ, Massimo Fusarelli, cùng với Anh Tổng Cố Vấn Đặc trách Châu Á - Châu Đại Dương, John Wong, đã có chuyến viếng thăm chính thức tại Điểm truyền giáo Phan Sinh Thánh Antôn ở Lào, thuộc Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam.
Trước đó, vào ngày 5 tháng 12, hai anh đã quá cảnh tại Sài Gòn, Việt Nam và dừng chân tại Cộng đoàn Thủ Đức một đêm. Anh em tại Cộng đoàn Thủ Đức đã đón tiếp quý anh trong tình huynh đệ cách nồng ấm, trước khi các anh tiếp tục hành trình tới Lào.
Đồng hành cùng quý anh trong chuyến viếng thăm Lào có Anh Tỉnh Phục vụ, Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, và anh Phêrô Trần Văn Bình trong vai trò thông dịch viên.
Chuyến thăm này là cơ hội để quý anh hiểu biết rõ ràng hơn một điểm truyền giáo trẻ trung và đầy sức sống, đang nỗ lực sống linh đạo Phan Sinh với sự đơn sơ, niềm vui và lòng trắc ẩn sâu sắc.
Điểm Phan Sinh tại Lào hiện có năm anh em đã khấn trọn đời và một anh em khấn tạm đang trong giai đoạn trải nghiệm truyền giáo. Người anh em thừa sai đầu tiên, anh Giuse Nguyễn Văn Huyền, đã đặt chân đến Pakse vào năm 2012, khởi đầu sự hiện diện Phan Sinh trong Giáo phận Pakse. Điểm truyền giáo này chính thức được thiết lập ba năm sau đó.
Đây là một sứ vụ với phạm vi rộng lớn trong một đất nước có Giáo hội địa phương còn nhỏ bé: một lãnh thổ rộng lớn với dân số khoảng tám triệu người, trong đó 95% là Phật tử và chỉ khoảng 1,5% là Kitô hữu. Nơi đây còn có vô số các bản làng dân tộc thiểu số bị cô lập và thiếu các dịch vụ thiết yếu.
Trong bối cảnh đó, các anh em cố gắng hội nhập văn hóa vào thực tại địa phương và đáp ứng những nhu cầu cụ thể của bà con. Nhiều khu vực thiếu nước sạch, trường học đúng chuẩn và dịch vụ y tế cơ bản. Các bậc phụ huynh thường gặp khó khăn trong việc hỗ trợ việc học hành cho con cái, có thể thiếu phương tiện hoặc cơ hội để gửi con đến trường. Vì lý do này, các anh em đã cộng tác với các tình nguyện viên quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các tổ chức giáo dục để thực hiện các dự án xã hội và đào tạo: nhà nội trú cho học sinh nông thôn, chương trình phụ đạo và lớp tiếng Anh, đào tạo giáo lý viên cho các bản làng xa xôi, các chương trình y tế và nước sạch, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ việc đào tạo và phụng tự, cùng với các sáng kiến về phát triển bền vững trong tương lai.
Một chứng từ đặc biệt ý nghĩa về sứ vụ của các anh em là sự trưởng thành của những người trẻ đã được các anh đồng hành trong những năm qua. Trong số này, ba câu chuyện nổi bật cho thấy lòng trắc ẩn và sự quan tâm huynh đệ có thể biến đổi cuộc đời như thế nào.
Luca Khan, 29 tuổi, đến từ làng Huaoy Tao. Năm 2018, sau khi tốt nghiệp trung học, anh đã tham gia cùng các anh em Phan Sinh làm tình nguyện viên trong một trại hè cho trẻ em và thanh thiếu niên. Sau đó, anh ở lại nhà nội trú của các anh tại Pakse trong khi hoàn thành bằng cử nhân tiếng Anh. Vào tháng 9 năm 2024, anh nhận được học bổng tham gia khóa Đào tạo Lãnh đạo tại Học viện Fondacio ở Quezon City, Philippines. Trở về Pakse vào ngày 3 tháng 12 năm 2025, hiện anh đang cộng tác với các anh em trong Giáo phận và dạy tiếng Anh tại các bản làng. Anh chia sẻ: “Đời sống thiêng liêng của tôi đã phát triển. Cộng đoàn đã dạy tôi cầu nguyện, sống với những người từ các nền văn hóa khác nhau, và chăm sóc các em nhỏ.”
Câu chuyện thứ hai là của Máccô Min, 27 tuổi. Năm mười bảy tuổi, anh đến nhà nội trú của các anh em tại Paksong để tiếp tục việc học, điều không thể thực hiện tại bản làng Kachit quê hương anh. Năm 2024, anh cùng với Luca đến Philippines, nơi anh hoàn thành các khóa học tương tự về lãnh đạo và dịch vụ xã hội. Hôm nay, anh dự định tiếp tục làm việc với những người trẻ tại nhà nội trú Paksong, đồng hành cùng các em trong sự phát triển nhân bản và học thuật. Anh nói: “Tôi muốn giúp phát triển những người trẻ, nhưng đồng thời, tôi cũng cần tiếp tục phát triển chính mình.”
Cuối cùng là Êlisabét Phaeva, 25 tuổi, cũng đến từ Huaoy Tao. Cô ấy sẽ lên đường vào tháng 1 năm 2026 để tham gia cùng chương trình đào tạo tại Philippines, với khả năng có thêm kinh nghiệm đào tạo tại Singapore. Hiện cô đang làm tình nguyện viên tại trung tâm tĩnh tâm ở Paksong và làm việc với một tổ chức NGO chuyên phân phát và tư vấn về thuốc men tại các bản làng nông thôn. Cô cũng hy vọng sẽ trở về và hỗ trợ sứ vụ của các anh em Phan Sinh cùng sự phát triển của Giáo hội địa phương.
Khát vọng của các anh em Phan Sinh tại Lào là trở thành một Điểm (Foundation) vững chắc, tiếp tục cộng tác với Giáo phận Pakse, với Tỉnh Dòng của các anh, và với các sứ vụ Phan Sinh lân cận tại Campuchia và Thái Lan. Trong những năm gần đây, các anh cũng đã đón nhận thêm ơn gọi mới, một dấu hiệu khác của một Giáo hội hằng sống và một hành trình Tin Mừng không ngừng.
Trong Thánh Lễ bế mạc vào ngày 9 tháng 12 tại nhà thờ giáo xứ Huay Peck, Anh Tổng Phục vụ Massimo đã nhắc nhở mọi người: “Ở đây chúng ta nói những ngôn ngữ khác nhau và đến từ những nền văn hóa khác nhau, nhưng chúng ta biết rằng chúng ta là Dân Thiên Chúa. Và ngôn ngữ chung của chúng ta chính là ngôn ngữ của Tình Yêu.”
Dựa theo: https://ofm.org/en/compassion-of-youth-in-laos.html
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.